VATICAN (ZENIT.org) - Đức Gioan Phaolô II tuyên bố với các linh mục.

"Hơn bao giờ hết, Dân kitô hữu muốn thấy chúng ta như những "người cầu nguyện". Ai gặp chúng ta phải có được kinh nghiệm về tình yêu của Chúa trung tín và thương xót, qua những lời nói và cách cư xử chúng ta",

Bài giảng của Đức Gioan Phaolô II, trong thánh lễ dầu sáng ngày Thứ Năm Tuần Thánh 8/4/ 2004 trong Đền Thờ Thánh Phêrô.

1 "Linh MụcThượng phẩm của Giáo Ước mới và đời đời". Chúa Giêsu đã xuất hiện cho chúng ta một cách đặc biệt trong Thánh Lễ dầu hôm nay, Thánh Lễ chứng tỏ sợi dây sâu xa hiện hữu giữa Thánh Thể và chức linh mục thừa tác. Chúa Kitô là linh mục thượng phẩm của Giáo Ước Mới, được tiên báo do Tiên Tri thời Lưu đày tại Babylone (x. Is 61, 1-3). Lời tiên tri xưa hiện thực nơi Người, như chính Người công bố trong hội đường Nadareth, ngay lúc khởi đầu đời sống công khai của Người (x. Lc 4, 21). Đấng Cứu thế đã hứa, "Đấng Xức Dầu của Chúa", sẽ hoàn tất trên Thánh giá sự giải thoát dứt khoát những con người khỏi ách nô lệ xưa khỏi tay kẻ Dữ. Và khi sống lại ngày thứ ba, Người sẽ khai mở sự sống không còn chết nữa.

2. "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe" (Lc 4, 21). Tiếng "hôm nay' trong tin mừng lập lại cách đặc biệt trong Thánh Lễ dầu này, biểu thị một tiên triệu thực sự cho tam nhật vượt qua. Nếu Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa nhấn mạnh mầu nhiệm Thánh Thể và sự chuyển giao mệnh lệnh mới yêu thương, thì thánh lễ chúng ta sắp cử hành, gọi là Thánh Lễ dầu, nhấn mạnh đến chức linh mục thừa tác.

Tôi đã muốn lập lại tính độc nhất chặt chẽ hiện hữu giữa Thánh Thể và chức Linh mục trong thư viết cho các linh mục mà tôi đã gởi dúng dịp Thứ Năm Tuần Thánh. Thánh Thể và chức linh mục là "hai bí tích được sinh đôi, mà những số mệnh liên kết với nhau không gì có thể phân ly cho đến tận thế" (số.3).

3. Anh em thân mến trong chức giám mục và trong chức linh mục, tôi chào mừng tất cả anh em với lòng yêu mến, và tôi cám ơn anh em vì sự hiện diện đông đảo của anh em và sự tham gia sốt sắng của anh em. Chúng ta sắp lập lại những lời hứa linh mục chúng ta, và tạ ơn Chúa vì ân huệ chức linh mục của chúng ta. Đồng thời chúng ta lập lại sự dốc lòng vững mạnh nên những hình ảnh luôn luôn trung thành hơn của Đức Kitô là Linh Mục Thượng Phẩm. Là Chúa Chiên Lành, Người mời gọi chúng ta theo gương Nguời, và dâng hiến sự sống chúng ta cho phần rỗi dân Người đã giao phó cho chúng ta chăm sóc từ ngày này qua ngáy khác,

Với tâm hồn đầy xúc động, làm sao mà không nghĩ lại sự nhiệt tình của cái "vâng" đầu tiên của chúng ta đã thưa trong ngày thụ phong linh mục? Chúng ta đã trả lời với Đấng đã kêu mời chúng ta làm việc trong nước Người "Nầy con đây!". Chúng ta phải lập lại mỗi ngày “Này con đây”, với một danh nghĩa riêng biệt nhân danh Chúa Kitô, vì ý thức đã được sai đi phục vụ cho cộng đoàn những người được cứu rỗi.

Thật là kỳ dịu "ân sủng và mầu nhiệm" mà chúng ta đã nhận lãnh. Kinh nghiệm hằng ngày dạy chúng ta phải giữ gìn ân sủng và mầu nhiệm đó qua một sự gắn bó không hề suy giảm với Đức Kitô, được nuôi dưỡng bằng một sự cầu nguyện liên lỉ.

Dân kitô hữu muốn nhìn thấy nơi chúng ta như những "con người cầu nguyện" hơn bao giờ hết. Ai gặp chúng ta phải có được kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa trung tín và thương xót qua những lời nói và cách cư xử của chúng ta.

4. Anh chị em thân mến! Thánh lễ dầu hôm nay trong mỗi giáo phận, dân kitô hữu qui tụ chung quanh giám mục và hàng linh mục của mình. Đây là một cử hành long trọng và có ý nghĩa, trong đó Dầu Thánh và những dầu bịnh nhân và tân tòng được làm phép. Nghi thức này mời chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô, Đấng đã mặc lấy sự yếu đuối con người chúng ta và đã biến nó thành một khí cụ phần rỗi phổ quát. Theo gương của Người, mỗi người tín hữu đầy tràn dầu thánh của Chúa Thánh Thính được "hiến thánh" để trở nên một lễ vật đẹp lòng dâng lên Chúa.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô Linh mục Thương Phẩm, đã mật thiết hợp tác vào công trình cứu rỗi, xin giúp chúng ta là các linh mục luôn luôn bắt chước hình ảnh Chúa Giêsu Con Mẹ một cách trung thành trong cuộc đời chúng ta, và trong việc phục vụ giáo hội của chúng ta. Xin Mẹ làm cho tất cả mọi người kitô hữu luôn luôn ý thức hơn về ơn gọi mà mỗi người được kêu mời, ngỡ hầu Giáo hội được nuôi dưỡng bằng Lời và được thánh hoá bằng các bí tích, tiếp tục hoàn thành trọn vẹn sứ vụ của mình trong thế giới.