(Baghdad 12/04/2004)
Người Công Giáo tại Iraq đã trải qua lễ Phục Sinh trong lo sợ. Nỗi lo sợ của họ vẫn tiếp tục với những lời cảnh cáo là các nhà thờ Công Giáo sẽ bị tấn công nếu Đức Thánh Cha không giúp can thiệp để buộc quân Mỹ rút khỏi Iraq. Những lời cảnh cáo này đã được phát nhiều lần trên đài truyền hình Ả rập Al Arabiya từ hôm Chúa Nhật cho đến nay.
Vì tình hình an ninh, các nhà thờ Công Giáo trên toàn cõi Iraq đã phải cử hành lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 5h chiều thay vì vào ban tối như dự định. Trong thánh lễ Phục Sinh sáng Chúa Nhật, tại nhà thờ Đức Nữ Đồng Trinh trong quận Karrada của thủ đô Baghdad, Đức Thượng Phụ nghi lễ Chalđê, Emmanuel III Delly, đã kêu gọi chấm dứt sự đổ máu tại quốc gia này. “Sự đổ máu này phải ngưng lại”.
Chiến sự đã bùng nỗ 8 ngày qua tại Fallujah gây cho 400 người Iraq thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Phía liên quân cũng có hơn 60 người thiệt mạng.
Cha Butros Haddad, chánh xứ Đức Nữ Đồng Trinh cho biết:
“Giáo xứ chúng tôi đã lạc quyên để mua thuốc men và đồ cứu trợ cho dân chúng tại Fallujah nhưng chúng tôi không có phương tiện vận chuyển đến đó”.
Faez Thomas, một kỹ sư điện 40 tuổi bày tỏ sự lo ngại rằng những vụ nổi dậy do các giáo sĩ Hồi Giáo quá khích như Moqtada Sadr xúi giục gây ra tâm lý bất an cho người Kitô Giáo và nhiều người đã tính đến chuyện bỏ nước ra đi.
Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê, tuy cử hành nghi lễ riêng nặng mầu sắc Chính Thống Giáo, nhưng hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh và Đức Thánh Cha đã chuẩn y chức vụ thượng phụ cho Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly hôm 03/12/2003 sau cuộc họp của các Đức Giám Mục theo nghi lễ Chalđê tại Vatican ngày 2/12/2003.
Trong khi đó, từ hôm Chúa Nhật 11/04/2004, đài truyền hình Ả Rập Al Arabiya có trụ sở tại Dubai đã liên tục phát đi lời cảnh cáo của một nhóm khủng bố mệnh danh là Saraya wal Mujahideen. Nhóm này đòi rằng Đức Thánh Cha phải can thiệp buộc quân Mỹ phải chấm dứt bao vây Falluja và tất cả các thành thị Iraq khác nếu không các nhà thờ Công Giáo tại Falluja sẽ bị tấn công.
Cũng tại Fallujah, thủy quân lục chiến Mỹ đã tận dụng ngày hưu chiến để cử hành lễ Phục Sinh. Cha John Gwudz, tuyên uý cho thủy quân lục chiến đã cử hành thánh lễ Phục Sinh tại trại Fallujah cho gần 100 binh sĩ. Cha John Gwudz cho biết ngài đã mượn được cây nến Phục Sinh từ giáo xứ Công Giáo gần đó.
Người Công Giáo tại Iraq đã trải qua lễ Phục Sinh trong lo sợ. Nỗi lo sợ của họ vẫn tiếp tục với những lời cảnh cáo là các nhà thờ Công Giáo sẽ bị tấn công nếu Đức Thánh Cha không giúp can thiệp để buộc quân Mỹ rút khỏi Iraq. Những lời cảnh cáo này đã được phát nhiều lần trên đài truyền hình Ả rập Al Arabiya từ hôm Chúa Nhật cho đến nay. Vì tình hình an ninh, các nhà thờ Công Giáo trên toàn cõi Iraq đã phải cử hành lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 5h chiều thay vì vào ban tối như dự định. Trong thánh lễ Phục Sinh sáng Chúa Nhật, tại nhà thờ Đức Nữ Đồng Trinh trong quận Karrada của thủ đô Baghdad, Đức Thượng Phụ nghi lễ Chalđê, Emmanuel III Delly, đã kêu gọi chấm dứt sự đổ máu tại quốc gia này. “Sự đổ máu này phải ngưng lại”.
Chiến sự đã bùng nỗ 8 ngày qua tại Fallujah gây cho 400 người Iraq thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Phía liên quân cũng có hơn 60 người thiệt mạng.
Cha Butros Haddad, chánh xứ Đức Nữ Đồng Trinh cho biết:
“Giáo xứ chúng tôi đã lạc quyên để mua thuốc men và đồ cứu trợ cho dân chúng tại Fallujah nhưng chúng tôi không có phương tiện vận chuyển đến đó”.
Faez Thomas, một kỹ sư điện 40 tuổi bày tỏ sự lo ngại rằng những vụ nổi dậy do các giáo sĩ Hồi Giáo quá khích như Moqtada Sadr xúi giục gây ra tâm lý bất an cho người Kitô Giáo và nhiều người đã tính đến chuyện bỏ nước ra đi.
Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê, tuy cử hành nghi lễ riêng nặng mầu sắc Chính Thống Giáo, nhưng hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh và Đức Thánh Cha đã chuẩn y chức vụ thượng phụ cho Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly hôm 03/12/2003 sau cuộc họp của các Đức Giám Mục theo nghi lễ Chalđê tại Vatican ngày 2/12/2003.Trong khi đó, từ hôm Chúa Nhật 11/04/2004, đài truyền hình Ả Rập Al Arabiya có trụ sở tại Dubai đã liên tục phát đi lời cảnh cáo của một nhóm khủng bố mệnh danh là Saraya wal Mujahideen. Nhóm này đòi rằng Đức Thánh Cha phải can thiệp buộc quân Mỹ phải chấm dứt bao vây Falluja và tất cả các thành thị Iraq khác nếu không các nhà thờ Công Giáo tại Falluja sẽ bị tấn công.
Cũng tại Fallujah, thủy quân lục chiến Mỹ đã tận dụng ngày hưu chiến để cử hành lễ Phục Sinh. Cha John Gwudz, tuyên uý cho thủy quân lục chiến đã cử hành thánh lễ Phục Sinh tại trại Fallujah cho gần 100 binh sĩ. Cha John Gwudz cho biết ngài đã mượn được cây nến Phục Sinh từ giáo xứ Công Giáo gần đó.