HONGKONG (Misna) Lễ Phục sinh tại Hong Kong mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho giáo xứ của cha Gianni Criveller thuộc Trường Truyền giáo Roma. Trong giáo xứ có 40 tân tòng và toàn thể Hong Kong có 2000 tân tòng người lớn đã được rửa tội trong Thánh Lễ đêm Vọng Phục sinh.
Ðó là những đàn ông và đàn bà tuổi từ 30 đến 40, thật cảm động khi thấy có người ẳm luôn con còn nhỏ đến nhận lảnh Bí tích Rửa tội. Một số đông biết đạo Công giáo vì đã theo học trong những trường Công giáo ở Hong kông và đang còn giữ lại những kỷ niệm đẹp về trường học của mình, một số khác biết đạo Công giáo qua bạn bè hoặc bà con thân thuộc. Một số khác nói họ rất cảm phục các công việc từ thiện của đạo Công giáo như Caritas hoặc lối hành xử nhân ái của người Công giáo.
Tại Hong Kong việc tổ chức rửa tội cho người lớn một năm chỉ một lần vào Ðêm Vọng Phục sinh vì đây là một ngày lễ trọng đại, thánh lễ tuy dài nhưng rất uy nghi và cảm động. Lại nữa ngày lễ Phục sinh được các Hội đoàn Thiên Chúa giáo tổ chức thật rầm rộ trong thánh đường và tại tư gia. Họ có một đức tin thật sâu sắc từ trong tâm hồn đến những lễ lạc bên ngoài, mặc dù người ta không thấy có gì thay đổi khi đi dạo ngoài phố vì dân số ở đây chỉ có khoảng 10% là Kitô hữu.
Tuy dân số phần đông là người ngoại, nhưng họ cũng kính trọng ngày lễ Phục sinh. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh cũng như ngày thứ hai Phục sinh là ngày lễ chính thức của Hong Kong.
Hiện nay nhà nước cấm không cho phép đi rước kiệu trong dịp lễ này và cũng không bao giờ cho phép được đi rước kiệu ngoài đường. Nhà nước cọng sản nói đi rước kiệu như vậy là không tốt vì làm trở ngại lưu thông.
Ðó là những đàn ông và đàn bà tuổi từ 30 đến 40, thật cảm động khi thấy có người ẳm luôn con còn nhỏ đến nhận lảnh Bí tích Rửa tội. Một số đông biết đạo Công giáo vì đã theo học trong những trường Công giáo ở Hong kông và đang còn giữ lại những kỷ niệm đẹp về trường học của mình, một số khác biết đạo Công giáo qua bạn bè hoặc bà con thân thuộc. Một số khác nói họ rất cảm phục các công việc từ thiện của đạo Công giáo như Caritas hoặc lối hành xử nhân ái của người Công giáo.
Tại Hong Kong việc tổ chức rửa tội cho người lớn một năm chỉ một lần vào Ðêm Vọng Phục sinh vì đây là một ngày lễ trọng đại, thánh lễ tuy dài nhưng rất uy nghi và cảm động. Lại nữa ngày lễ Phục sinh được các Hội đoàn Thiên Chúa giáo tổ chức thật rầm rộ trong thánh đường và tại tư gia. Họ có một đức tin thật sâu sắc từ trong tâm hồn đến những lễ lạc bên ngoài, mặc dù người ta không thấy có gì thay đổi khi đi dạo ngoài phố vì dân số ở đây chỉ có khoảng 10% là Kitô hữu.
Tuy dân số phần đông là người ngoại, nhưng họ cũng kính trọng ngày lễ Phục sinh. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh cũng như ngày thứ hai Phục sinh là ngày lễ chính thức của Hong Kong.
Hiện nay nhà nước cấm không cho phép đi rước kiệu trong dịp lễ này và cũng không bao giờ cho phép được đi rước kiệu ngoài đường. Nhà nước cọng sản nói đi rước kiệu như vậy là không tốt vì làm trở ngại lưu thông.