(Zhamai UCAN 19/4/2004). Mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến xem hình Chúa trên một phiến đá to đặt trước một nhà thờ Công Giáo tại Zhamai, thuộc quận Phek, bang Nagaland, cách thủ đô New Delhi, 2300km về phía Đông Bắc.

Dân Naga là sắc dân đông nhất trong khu vực này có thói quen dựng những phiến đá lớn và khắc trên đó những dòng chữ để kỷ niệm một biến cố trọng đại. Trong bối cảnh đó, vào năm 1999, phiến đá cao 3.65m này đã được kéo đến trước cửa nhà thờ để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. Theo anh Nikhu Nicholas, 25 tuổi, một nhà địa chất trong vùng, người ta bắt đầu nhận ra có hình Chúa trên phiến đá với đôi mắt trầm buồn vào ngày 29/01/2000.

Anh Deo Dukhru, một giáo viên trong làng, người chịu trách nhiệm khắc chữ trên tảng đá cho biết là khi mới mang về trước cửa nhà thờ, phiến đá được rửa sạch và làm cho láng một phần để khắc chữ lên. Lúc đó, không ai thấy có gì lạ xảy ra. Anh cho biết sau khi gia công hàng tháng trời mặt phiến đá trông bằng phẳng và đồng nhất.

Sự lạ xảy ra một ngày trước khi Đức Cha Jose Mukala cuả giáo phận Kohima đến thánh hiến phiến đá này. Trao đổi với thông tấn xã UCAN ngày 14/4/2004, Đức Cha Mukala cho biết: "Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một hình ảnh giống khuôn mặt một người". Tuy nhiên, ngài từ chối không bình luận thêm là khuôn mặt đó có phải hình Chúa không và cũng không diễn giải thêm ý nghĩa của hiện tượng này.

Theo anh Nikhu Nicholas, hình ảnh lúc mờ lúc tỏ nhưng rõ nhất là ban sáng và buổi chiều. Anh cho biết chính anh đã chụp được hình bằng máy ảnh.

Với số lượng đông đảo người đến xem mỗi ngày, một linh mục dòng Tên, cha Alphonse D'Souza cho biết là "một nhà thờ có thể được dựng lên như một trung tâm hành hương như ở các nơi khác đã làm nhưng chúng tôi ở đây đã không lợi dụng tiềm năng này".