Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẩn thiết kêu gọi về các vụ bắt cóc làm con tin tại Irắc, và bày tỏ sự buồn rầu về tình hình tại Thánh Địa.
Vatican (AsiaNews) - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu cầu những kẻ bắt cóc con tin tại Irắc hãy tỏ ra “tình người” và “trả tự do cho những người bị bắt cóc để họ có thể trở về cùng với gia đình của họ.”
Theo sau lời nguyện cầu đến Đức Nữ Trinh Vương (Regina Caeli), Ngài phó thác vào lòng nhân hậu của Chúa Kitô và sự tha thứ cho những kẻ đã giết hại Người. Đức Thánh Cha nói, “Cha đặc biệt nghĩ đến và nguyện cầu cho tất cả các gia đình đang phải lo sợ cho số phận của những người thân yêu của mình, đặc biệt là tất cả những ai bị bắt cóc làm con tin. Cha khẩn cầu những kẻ bắt bớ hãy tỏ ra tình con người. Cha cũng tha thiết khẩn cầu cùng Thiên Chúa Lòng Lành cho những người đang sống tại Thánh Địa cũng như tại Irắc để hết thảy cùng nhau đạt được sự bình an và hòa gải trong vùng.”
Ba ngày sau khi tự xưng là “Lữ đoàn của Mohammed,” nhóm này đã giết hại một con tin gốc Ý là Fabrizio Quattrocchi. Hiện có khoảng tổng cộng 40 con tin bị giam cầm tại Irắc. Tối hôm qua, các hỏa tiễn của Israel đã giết chết nhà lãnh đạo của tổ chức Hamas là Abdel Aziz Al-Rantis ở dải Gaza. Tổ chức Hamas chính là trung tâm điểm cho những vụ tấn công tự sát chống lại các thường dân và các binh sĩ ở Israel. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, “Cha đã theo dõi sát tình hình và lấy làm đau buồn vô hạn về những tin tức bi thảm được báo cáo tại vùng Thánh Địa và tại Irắc. Chúng ta hãy chấm dứt cảnh máu đổ tương tàn, vì chưng, những hành động thú tính đó hoàn toàn đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa.”
Trước lời nguyện cầu đến Đức Nữ Trinh Vương, Đức Thánh Cha nói như sau: “Trong khi bị treo trên thập tự giá, vào ngày thứ Sáu tuần thánh, Chúa Giêsu đã liên tục đưa ra những từ ngữ về sự tha thứ: “Lạy Cha, xin hãy tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ làm (Luca 23,34).” Mặc dầu bi tra tấn và nhạo báng, nhưng Ngài vẫn kêu gọi hãy khoan dung cho những kẻ đã giết Người. Cánh tay rộng mở và một trái tim bị đâm thấu qua, đã trở nên một bí tích phổ quát cho lòng nhân từ của Thiên Chúa, ban sự thứ tha và hòa giải đến cho tất cả mọi người.” Vào ngày Phục Sinh, Thiên Chúa hiện ra và chào các môn đệ, Ngài nói “Bình an cho các con!” Rồi Ngài cho họ xem những dấu ấn trên cánh tay và cạnh sườn của Ngài. Tám ngày sau đó, như chúng ta đọc trong sách Phúc Âm hôm nay, Ngài một lần nữa hiện ra trong phòng của buổi tiệc ly, và nói: “Bình an cho các con!” (Gioan 20, 19-26).
Hòa bình là một món quà vô giá đến từ một Thiên Chúa đã phục sinh và lên trời. Đó chính là hoa trái của Tình Yêu chiến thắng khải hoàn khỏi tội lổi và sự chết. Bằng cách hy sinh chính bản thân mình, như là một nạn nhân trong trắng vô tội để chuộc tội cho nhân loại trên bàn thờ thập giá, Ngài đã trãi rộng lòng khoan dung của Ngôi Lời Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại. Chính vì lý do đó, Chúa Giêsu chính là nên hòa bình của nhân loại. Ngài là sự hiện thân trọn hảo của Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa. Ngài mở rộng lòng nhân từ của Thiên Chúa trong mỗi trái tim yêu thương của nhân loại, một lổ hỏng vốn vẫn thường hay bị cám dổ bởi ma quỷ.
Ngày hôm nay, Chủ Nhật Thứ Hai của mùa Phục Sinh, chúng ta cử hành Ngôi Lời Nhập Thể Thương Yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy mang sự hòa bình của Ngài đến cho muôn người, một sự hòa bình dựa trên sự thứ tha tội lổi. Đây là một món quá vô cùng quý giá mà Chúa Kitô muốn gắn kết với bí tích giải tội và hòa giải. Nhân loại ngày nay rất cần đến lòng nhân từ đích thực của Thiên Chúa qua những cuộc xung đột bạo động và sự hững hờ ngày càng gia tăng. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa Hòa Bình, người tại Calvary đón nhận lời tỏ từ của Tình Yêu Thiên Chúa, hãy giúp đở chúng ta để chúng ta trở thành những chứng nhân và những môn đệ của tình yêu thương hải hà của Thiên Chúa.
Vatican (AsiaNews) - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu cầu những kẻ bắt cóc con tin tại Irắc hãy tỏ ra “tình người” và “trả tự do cho những người bị bắt cóc để họ có thể trở về cùng với gia đình của họ.”
Theo sau lời nguyện cầu đến Đức Nữ Trinh Vương (Regina Caeli), Ngài phó thác vào lòng nhân hậu của Chúa Kitô và sự tha thứ cho những kẻ đã giết hại Người. Đức Thánh Cha nói, “Cha đặc biệt nghĩ đến và nguyện cầu cho tất cả các gia đình đang phải lo sợ cho số phận của những người thân yêu của mình, đặc biệt là tất cả những ai bị bắt cóc làm con tin. Cha khẩn cầu những kẻ bắt bớ hãy tỏ ra tình con người. Cha cũng tha thiết khẩn cầu cùng Thiên Chúa Lòng Lành cho những người đang sống tại Thánh Địa cũng như tại Irắc để hết thảy cùng nhau đạt được sự bình an và hòa gải trong vùng.”Ba ngày sau khi tự xưng là “Lữ đoàn của Mohammed,” nhóm này đã giết hại một con tin gốc Ý là Fabrizio Quattrocchi. Hiện có khoảng tổng cộng 40 con tin bị giam cầm tại Irắc. Tối hôm qua, các hỏa tiễn của Israel đã giết chết nhà lãnh đạo của tổ chức Hamas là Abdel Aziz Al-Rantis ở dải Gaza. Tổ chức Hamas chính là trung tâm điểm cho những vụ tấn công tự sát chống lại các thường dân và các binh sĩ ở Israel. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, “Cha đã theo dõi sát tình hình và lấy làm đau buồn vô hạn về những tin tức bi thảm được báo cáo tại vùng Thánh Địa và tại Irắc. Chúng ta hãy chấm dứt cảnh máu đổ tương tàn, vì chưng, những hành động thú tính đó hoàn toàn đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa.”
Trước lời nguyện cầu đến Đức Nữ Trinh Vương, Đức Thánh Cha nói như sau: “Trong khi bị treo trên thập tự giá, vào ngày thứ Sáu tuần thánh, Chúa Giêsu đã liên tục đưa ra những từ ngữ về sự tha thứ: “Lạy Cha, xin hãy tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ làm (Luca 23,34).” Mặc dầu bi tra tấn và nhạo báng, nhưng Ngài vẫn kêu gọi hãy khoan dung cho những kẻ đã giết Người. Cánh tay rộng mở và một trái tim bị đâm thấu qua, đã trở nên một bí tích phổ quát cho lòng nhân từ của Thiên Chúa, ban sự thứ tha và hòa giải đến cho tất cả mọi người.” Vào ngày Phục Sinh, Thiên Chúa hiện ra và chào các môn đệ, Ngài nói “Bình an cho các con!” Rồi Ngài cho họ xem những dấu ấn trên cánh tay và cạnh sườn của Ngài. Tám ngày sau đó, như chúng ta đọc trong sách Phúc Âm hôm nay, Ngài một lần nữa hiện ra trong phòng của buổi tiệc ly, và nói: “Bình an cho các con!” (Gioan 20, 19-26).
Hòa bình là một món quà vô giá đến từ một Thiên Chúa đã phục sinh và lên trời. Đó chính là hoa trái của Tình Yêu chiến thắng khải hoàn khỏi tội lổi và sự chết. Bằng cách hy sinh chính bản thân mình, như là một nạn nhân trong trắng vô tội để chuộc tội cho nhân loại trên bàn thờ thập giá, Ngài đã trãi rộng lòng khoan dung của Ngôi Lời Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại. Chính vì lý do đó, Chúa Giêsu chính là nên hòa bình của nhân loại. Ngài là sự hiện thân trọn hảo của Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa. Ngài mở rộng lòng nhân từ của Thiên Chúa trong mỗi trái tim yêu thương của nhân loại, một lổ hỏng vốn vẫn thường hay bị cám dổ bởi ma quỷ.
Ngày hôm nay, Chủ Nhật Thứ Hai của mùa Phục Sinh, chúng ta cử hành Ngôi Lời Nhập Thể Thương Yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy mang sự hòa bình của Ngài đến cho muôn người, một sự hòa bình dựa trên sự thứ tha tội lổi. Đây là một món quá vô cùng quý giá mà Chúa Kitô muốn gắn kết với bí tích giải tội và hòa giải. Nhân loại ngày nay rất cần đến lòng nhân từ đích thực của Thiên Chúa qua những cuộc xung đột bạo động và sự hững hờ ngày càng gia tăng. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa Hòa Bình, người tại Calvary đón nhận lời tỏ từ của Tình Yêu Thiên Chúa, hãy giúp đở chúng ta để chúng ta trở thành những chứng nhân và những môn đệ của tình yêu thương hải hà của Thiên Chúa.