Tân Chân phước Eusebia Palmonio Yenes
Tân chân phước Eusebia sinh tại Cantalpino, một làng nhỏ ở Tây Ban Nha ngày 15/12/1899. Ngài đã sống một thời thơ ấu thật nghèo nhưng dạt dào niềm tin. Phải đi làm thuê ở đợ cho nhiều gia đình và cho dòng nữ Salesian ở Salamanca trong nhiều năm. Cũng từ đó Ngài khát vọng được sống đời dâng hiến trong dòng nữ Salesian. Năm 1922 Ngài được nhận vào dòng và khấn lần đầu vào năm 1924. Ngài đã trải qua một đời phục vụ khiêm hạ làm cơm nấu bếp và các việc vô tên tuổi trong nhà dòng ở Valverde del Camino. Tuy thế Ngài lại trở nên tông đồ đầy hiệu năng cho giới trẻ và dân chúng trong vùng trước lối sống đạo đức và khiêm hạ của Ngài.
Trong những năm nội chiến của Tây Ban Nha từ năm 1931, Ngài đã dâng hiến đời sống cầu nguyện cho đất nước của Ngài. Ngài đã can đảm chịu đựng những ngày dài bệnh tật với một lòng quả cảm phi thường, một niềm tin tín thác và dâng hiến cho đến hơi thở cuối cùng vào ngày 10/2/1935.
Ngày 17/12/1996 ĐTC Gioan Phaolô II tôn dương Ngài là Đầy tớ Chúa và phép lạ Ngài làm để Giáo Hội nâng Ngài lên hàng chân phước thật là đặc biệt. Đó là vào năm 1983 tại làng Valverde del Camino, giáo phận quyết định ngày 14/4 năm đó sẽ cải táng xác Ngài đưa về một nhà nguyện của trường Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Ban tổ chức và dân chúng mong muốn có một bức vẽ chân dung của Ngài. Ủy ban đã tìm đến một danh họa nổi tiếng tên là Manuel Parreno Rivera xin ông vẽ. Tuy thế nhà họa sĩ cứ tà tà và chẳng bắt đầu công việc gì cả, mặc dù các sơ Salesian thường xuyên nhắc nhở ông! Chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày trọng đại, ông họa sĩ mới bắt đầu họa.
Khoảng 10 giờ ngày 31/3/1983 ông họa sĩ bị đau nên ông phải dùng chân để vẽ và ông biết chắc chắn dù có cố gắng thế nào đi nữa bức chân dung của sơ Eusebia cũng không thể nào hoàn tất được đúng thời hạn nên ông nói với sơ Eusebia rằng: “Chắc chắn tôi không có đủ giờ để hoàn tất bức chân dung của sơ. Tôi muốn cho dân chúng thấy sơ làm phép lạ và phép lạ là thực! Sơ hãy giúp tôi vẽ bức chân dung của sơ đi...” Thật vậy chỉ trong vòng có 4 tiếng rưỡi sau khi sơn phết, sơn đã khô queo mà bình thường ra các vết sơn chỉ được khô sau vài ngày! Ông họa sĩ biết rất rõ điều ấy! Việc lạ này sơ Eusebia đã thể hiện và khoa học không cắt nghĩa được!
Sau thời gian nghiên cứu, ủy ban nghiên cứu của giáo phận công nhận ngày 22/11/2001 đây là một trường hợp lạ và đệ lên Tòa thánh. Sau những nghiên cứu của khoa học là sơn dầu bình thường không thể khô trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ được!
Ngày 30/5/2003 sự kiện được các nhà thần học học hỏi và ngày 16/12/2003 một cuộc họp bàn do Đức Giám mục Velletri-Segni triệu tập với sự hiện diện của các nhà chuyên môn và Hồng Y đoàn lo về tiến trình hồ sơ phong thánh... Tất cả đều công nhận đây là một ơn lạ không thể cắt nghĩa được nên ngày 20/12/2003 Tòa Thánh quyết định sơ Eusebia được nâng lên hàng Chân phước.
Đức Thánh Cha Gioan Pholô II phong chân phước cho Ngài lúc 10 giờ sáng ngày Chúa Nhật 25/4/2004 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tân chân phước Eusebia sinh tại Cantalpino, một làng nhỏ ở Tây Ban Nha ngày 15/12/1899. Ngài đã sống một thời thơ ấu thật nghèo nhưng dạt dào niềm tin. Phải đi làm thuê ở đợ cho nhiều gia đình và cho dòng nữ Salesian ở Salamanca trong nhiều năm. Cũng từ đó Ngài khát vọng được sống đời dâng hiến trong dòng nữ Salesian. Năm 1922 Ngài được nhận vào dòng và khấn lần đầu vào năm 1924. Ngài đã trải qua một đời phục vụ khiêm hạ làm cơm nấu bếp và các việc vô tên tuổi trong nhà dòng ở Valverde del Camino. Tuy thế Ngài lại trở nên tông đồ đầy hiệu năng cho giới trẻ và dân chúng trong vùng trước lối sống đạo đức và khiêm hạ của Ngài.
Trong những năm nội chiến của Tây Ban Nha từ năm 1931, Ngài đã dâng hiến đời sống cầu nguyện cho đất nước của Ngài. Ngài đã can đảm chịu đựng những ngày dài bệnh tật với một lòng quả cảm phi thường, một niềm tin tín thác và dâng hiến cho đến hơi thở cuối cùng vào ngày 10/2/1935.
Ngày 17/12/1996 ĐTC Gioan Phaolô II tôn dương Ngài là Đầy tớ Chúa và phép lạ Ngài làm để Giáo Hội nâng Ngài lên hàng chân phước thật là đặc biệt. Đó là vào năm 1983 tại làng Valverde del Camino, giáo phận quyết định ngày 14/4 năm đó sẽ cải táng xác Ngài đưa về một nhà nguyện của trường Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Ban tổ chức và dân chúng mong muốn có một bức vẽ chân dung của Ngài. Ủy ban đã tìm đến một danh họa nổi tiếng tên là Manuel Parreno Rivera xin ông vẽ. Tuy thế nhà họa sĩ cứ tà tà và chẳng bắt đầu công việc gì cả, mặc dù các sơ Salesian thường xuyên nhắc nhở ông! Chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày trọng đại, ông họa sĩ mới bắt đầu họa.
Khoảng 10 giờ ngày 31/3/1983 ông họa sĩ bị đau nên ông phải dùng chân để vẽ và ông biết chắc chắn dù có cố gắng thế nào đi nữa bức chân dung của sơ Eusebia cũng không thể nào hoàn tất được đúng thời hạn nên ông nói với sơ Eusebia rằng: “Chắc chắn tôi không có đủ giờ để hoàn tất bức chân dung của sơ. Tôi muốn cho dân chúng thấy sơ làm phép lạ và phép lạ là thực! Sơ hãy giúp tôi vẽ bức chân dung của sơ đi...” Thật vậy chỉ trong vòng có 4 tiếng rưỡi sau khi sơn phết, sơn đã khô queo mà bình thường ra các vết sơn chỉ được khô sau vài ngày! Ông họa sĩ biết rất rõ điều ấy! Việc lạ này sơ Eusebia đã thể hiện và khoa học không cắt nghĩa được!
Sau thời gian nghiên cứu, ủy ban nghiên cứu của giáo phận công nhận ngày 22/11/2001 đây là một trường hợp lạ và đệ lên Tòa thánh. Sau những nghiên cứu của khoa học là sơn dầu bình thường không thể khô trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ được!
Ngày 30/5/2003 sự kiện được các nhà thần học học hỏi và ngày 16/12/2003 một cuộc họp bàn do Đức Giám mục Velletri-Segni triệu tập với sự hiện diện của các nhà chuyên môn và Hồng Y đoàn lo về tiến trình hồ sơ phong thánh... Tất cả đều công nhận đây là một ơn lạ không thể cắt nghĩa được nên ngày 20/12/2003 Tòa Thánh quyết định sơ Eusebia được nâng lên hàng Chân phước.
Đức Thánh Cha Gioan Pholô II phong chân phước cho Ngài lúc 10 giờ sáng ngày Chúa Nhật 25/4/2004 tại quảng trường Thánh Phêrô.