Vatican City, Apr 26, 2004 (VIS) Sáng nay Ðức Thánh Cha tiếp đón các đại diện của Hội các thị trưởng thành phố nước Ý đến Roma hội họp để kỷ niệm 100 năm ông Giorgio La Pira, người mà Ðức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đề cao là “một khuôn mặt lớn về chính trị, văn hóa và tinh thần của thế kỷ vừa qua.”
Ngài ghi nhận là La Pira đã chiến đấu cho “sự sống chung hòa bình huynh đệ giữa các quốc gia,” đặt biệt “là tình liên đới giữa các dân tộc nhìn nhận Abraham là tổ phụ -người Do thái, người Kitô hữu và người Hồi giáo,” Và ÐTC cũng cám ơn về món quà của Hội để kỷ niệm ông La Pira bằng một cử chỉ thực tiển là giúp cho Bệnh viện Nhi đồng ở Betlehem.
Ðức Thánh Cha nói tiếp: “Trước khi là những nhà lảnh đạo thế giới,Giorgio La Pira đã chứng tỏ lòng kiên quyết thực hiện lý tuởng là một tín hữu và là một người yêu chuông hòa bình, mời gọi kẻ đối thoại tiến đến một cố gắng chung trong việc nâng cao điều tốt đẹp cơ bản trong mọi môi trường : xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá và tôn giáo.” Ngài nói thêm, trong tháng 10 năm 1964 trong thư viết cho người bạn Amintore Fanfani, một cựu Thủ tướng nước Ý, La Pira đã viết về những thực tại làm nhiều người ngạc nhiên. “Những chính trị gia là những người hướng dẩn dân chúng mà Thiên Chúa đã ký thác cho họ, trong lúc có những thay đổi về kỷ thuật của thời đại, sứ mệnh của nhà lảnh đạo là đưa dẩn dân chúng đến hòa bình, đoàn kết, đời sống tinh thần và tiến bộ dân sự của mọi người dân và chung cho tất cả nhân loại”
Ðể kết thúc, Ðức Gioan Phao lồ II khuyến khích các ngài thị trưởng hôm nay hãy noi gương của ông La Pira và “ hãy hiến mình phục vụ cho nhân dân, hãy chú trọng đến những thế hệ người trẻ. Ðức Thánh Cha chân thành cám ơn những đóng góp của mỗi cá nhân và giấc mơ một thế giới tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực.”
Ngài ghi nhận là La Pira đã chiến đấu cho “sự sống chung hòa bình huynh đệ giữa các quốc gia,” đặt biệt “là tình liên đới giữa các dân tộc nhìn nhận Abraham là tổ phụ -người Do thái, người Kitô hữu và người Hồi giáo,” Và ÐTC cũng cám ơn về món quà của Hội để kỷ niệm ông La Pira bằng một cử chỉ thực tiển là giúp cho Bệnh viện Nhi đồng ở Betlehem.
Ðức Thánh Cha nói tiếp: “Trước khi là những nhà lảnh đạo thế giới,Giorgio La Pira đã chứng tỏ lòng kiên quyết thực hiện lý tuởng là một tín hữu và là một người yêu chuông hòa bình, mời gọi kẻ đối thoại tiến đến một cố gắng chung trong việc nâng cao điều tốt đẹp cơ bản trong mọi môi trường : xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá và tôn giáo.” Ngài nói thêm, trong tháng 10 năm 1964 trong thư viết cho người bạn Amintore Fanfani, một cựu Thủ tướng nước Ý, La Pira đã viết về những thực tại làm nhiều người ngạc nhiên. “Những chính trị gia là những người hướng dẩn dân chúng mà Thiên Chúa đã ký thác cho họ, trong lúc có những thay đổi về kỷ thuật của thời đại, sứ mệnh của nhà lảnh đạo là đưa dẩn dân chúng đến hòa bình, đoàn kết, đời sống tinh thần và tiến bộ dân sự của mọi người dân và chung cho tất cả nhân loại”
Ðể kết thúc, Ðức Gioan Phao lồ II khuyến khích các ngài thị trưởng hôm nay hãy noi gương của ông La Pira và “ hãy hiến mình phục vụ cho nhân dân, hãy chú trọng đến những thế hệ người trẻ. Ðức Thánh Cha chân thành cám ơn những đóng góp của mỗi cá nhân và giấc mơ một thế giới tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực.”