(Bangkok AsiaNews 2/5/2004). Nhà cầm quyền Thái Lan đã tăng cường các lực lượng quân đội đến miền Nam Thái Lan nơi có đông người theo Hồi Giáo sinh sống tiếp theo sau các vụ xô xát nghiêm trọng trong mấy ngày qua giữa các lực lượng an ninh Thái và các nhóm vũ trang Hồi Giáo. Từ hôm 26/4/2004 đến nay, các lực lượng an ninh Thái Lan đã bắn chết 108 người Hồi Giáo trong đó đại đa số là thanh niên dưới 18 tuổi.

Tướng Chettha Thanajaro, bộ trưởng quốc phòng Thái cho biết: "Quân đội đang trong tình trạng đề cao cảnh giác cao nhất và phải sẵn sàng cho các đợt tấn công thứ hai và thứ ba".

Các tổ chức nhân quyền nghi ngại rằng các lực lượng an ninh Thái đã quá tay trong vụ đàn áp này. Sơ Agnes Nara Niyomthai, thuộc dòng Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm có trụ sở tại Charoensrisuksa, thủ phủ của một trong ba tỉnh đang có giao tranh cho biết:

"Thật đau buồn khi thấy những thiếu niên tham dự vào những trận đánh đẫm máu này. Thầy cô giáo và học sinh tại trường chúng tôi rất lo ngại". Chỉ có ba thầy giáo đến trường hôm nay. Hôm 28/4 học sinh được yêu cầu ở nhà làm bài vì tình trạng giao tranh trong vùng không bảo đảm an toàn cho các em.

Sơ Agnes cho biết Giáo Hội Công Giáo có 926 trường trong địa hạt 3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwas. Trường Charoensrisuksa là một trong những trường lớn nhất với 900 học sinh trong đó hơn 100 em nội trú. Các học sinh thuộc đủ mọi tín ngưỡng Phật Giáo, Hồi Giáo, Công Giáo và Tin Lành.

Cha Gustav Rosen, người Bỉ thuộc dòng Salêsiêng đang xây dựng một trường Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp Don Bosco với sự tài trợ của công chúa Sirindhorn cũng tỏ ra quan ngại trước những diễn biến trong mấy ngày qua. Cha Gustav Rosen cho biết nếu yên hàn thì dự án trường Kỹ Thuật Don Bosco sẽ hoàn thành vào năm 2005.