VATICAN, 13/5/2004 (Zenit. org) - Cách đây 23 năm, lúc 5 giờ 17 chiều, tại quảng trường Thánh Phêrô, vào buổi tiếp kiến hằng tuần, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành nạn nhân của vụ mưu sát có thể đã giết chết ngài. Đức Giáo hoàng đã nhắc lại biến cố này vào lễ Đức Mẹ Fatima hôm nay, và một linh mục tại đền thánh Fatima hôm nay cũng nhắc lại với đài phát thanh Vatican.
Quả vậy, ngày 13 tháng năm 1981, vào lúc 17g 17, bàn tay của Ali Agça đã bắn ngài nhưng “một bàn tay khác” đã làm chệch hướng viên đạn, theo lời giải thích của chính Đức Gioan Phaolô II, ngài thấy đây là nhờ sự can thiệp của Đức Trinh nữ Maria: và để ghi dấu ơn ban của Đức Mẹ, ngài đã thiết lập lễ Đức Mẹ Fatima, lần đầu tiên 13/5/2002). (1)
Sau cuộc mưu sảt đó, Đức Giáo hoàng đã tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima, và đã cho phép công bố vào năm thánh 2000 tại Fatima, khi tôn phong chân phước cho hai mục đồng Giaxinta và Phanxicô: sứ điệp mà Đức Trinh nữ đã trao cho người thị kiến thứ ba, Sơ Luxia, người hiện còn sống, và đã thành nữ tu dòng kín Các Minh ở Coïmbra (Bồ Đào Nha).
Trong chuyến tông du này, Đức Giáo hoàng đã dâng lên Đức Trinh nữ Fatima chiếc nhẫn Đức Hồng y Stefan Wyszinski, Giáo chủ Ba Lan và TGM Varsovie, đã tặng khi ngài được chọn làm Giáo Hoàng (16/10/1978). Lần tông du 12-13/5/1982, ngài đã dâng cho đền thánh này một trong những viên đạn đã gây thương tích cho ngài và nó đã được gắn vào triều thiên của bức tượng Đức Trinh nữ Fatima.
Hôm qua, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo hoàng đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Maria và cử hành ngày lễ Đức Mẹ Fatima, lễ mà ngài đã muốn ghi vào lịch chung hoàn vũ, ngài nói: “Tôi khuyến khích anh chị em không ngừng chạy đến và tín thác nơi Đức Maria, và trao phó cho Người những ước nguyện của anh chị em”.
Nhưng đáng chú ý, cũng trong buổi tiếp kiến chung này, điều mà mọi người tham dự không thể bỏ qua, đó là Đức Giáo hoàng đã chú giải Thánh vịnh 29 khi ngài nói: “Trong Thánh vịnh 29, thánh vịnh gia, sau khi được cứu khỏi chết, đã trào dâng lên một kinh nguyện tạ ơn, tỏ bày lòng biết ơn đối với Đức Chúa, Đấng đã giải thoát ông khỏi nỗi hiểm nguy và những đau khổ, và là Đấng đã ban cho ông kinh nghiệm được niềm vui của một ngày mới”.
Và cũng trong buổi tiếp kiến này, Đức Giáo hoàng xin các tín hữu không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại Irak và Trung Đông (cf. ZF040512).
Vậy mà sứ điệp Fatima, “trước hết đó là sứ điệp hòa bình”, Cha Clemente Dotti nói như thế với Đài phát thanh Vatican. Cha phụ trách về bí tích hòa giải tại Đền Thánh Fatima.
Cha giải thích: “Đức Bà đã yêu cầu tại Fatima này trước hết là hòa bình khi xảy ra Đệ nhất thế chiến, và Đức Bà xin cầu nguyện để cuộc chiến chấm dứt. Tôi muốn nhắc lại rằng đã có ở đây, tại Fatima này, một mảnh của Bức tường Bá Linh, đó là một rào cản dựng lên bởi hận thù, chống lại con người, chống lại Giáo hội, nhưng đã không triệt hạ được niềm tin của dân chúng. Ở đây, tại Fatima, mảnh bức tường này có mặt để chứng minh rằng Đức Bà đã thành công bước qua và chiến thắng, cho dù vào lúc đó dường như bức màn của chủ nghĩa vô thần không thể vượt qua được. Ngày hôm nay, người ta vẫn cần hòa bình. Đức Bà đã nói cách xác đáng rằng cầu nguyện là phương tiện duy nhất mang lại hòa bình, bởi vì hòa bình là ân ban của Thiên Chúa”.
Về Sơ Luxia, Cha nói: “Hiện nay Bà là một nữ tu Các Minh. Bà đã xin vào dòng kín này để kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Dù đã 97 tuổi, bà vẫn còn rất minh mẫn. Trả lời câu hỏi của một Đức Hồng y: “Sơ đã cảm thấy thế nào lúc Sơ nhìn thấy Đức Bà?”. Bà đã nhìn Đức Hồng y với đôi mắt tinh anh, và nói: “Thưa Đức Hồng y, từ ngữ của chúng ta không đủ diễn tả điều đó”. (Eminence, nos vocabulaires ne contiennent pas ces mots-là”). Đấy, trí óc sắc sảo của nữ tu 97 tuổi này”.
Về biến cố mưu sát Đức Giáo hoàng, cha Clemente Dotti nói thêm: “Thực tế từ ngày đó, Đức Giáo hoàng đã nhận biết sâu sắc hơn sứ điệp Fatima, đến nỗi ngài đã đến đây 03 lần. Bởi vậy, mối dây liên kết Đức Giáo hoàng với Fatima chắc chắn rất sâu xa. Nhưng mối liên kết này đã nên sâu sắc hơn sau biến cố mưu sát, bởi vì ngài đã nhận ra rằng có một bàn tay từ mẫu đã làm chệch hướng viên đạn trí mạng. Ngày 13 tháng năm 1981, ngày mưu sát, đã không chỉ là một ngày, đối với Đức Giáo hoàng, làm tăng trưởng lòng mộ mến Đức Bà Fatima, nhưng cũng còn đối với các tín hữu, những người đã nhận ra ở dấu chỉ này của Đức Bà một sự che chở từ mẫu, hầu cho ngay cả lúc bệnh tật, vị Giáo hoàng này vẫn có khả năng thông truyền cho toàn thế giới sứ điệp Fatima, và trong bệnh tật của ngài, ngài cống hiến những dấu chỉ của một sức sống mạnh mẽ và một một sức mạnh nội tâm mà mọi người không có. Ngài, với tuổi già sức yếu, với bệnh tật, tiếp tục đứng ở tuyến đầu để công bố chân lý cách mạnh mẽ.
--------------
(1) (X. Fatima, Biến cố lịch sử của Thế giới và của Giáo hội Công giáo trong thế kỷ XX, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Vietcatholic News 17/05/2002).
Quả vậy, ngày 13 tháng năm 1981, vào lúc 17g 17, bàn tay của Ali Agça đã bắn ngài nhưng “một bàn tay khác” đã làm chệch hướng viên đạn, theo lời giải thích của chính Đức Gioan Phaolô II, ngài thấy đây là nhờ sự can thiệp của Đức Trinh nữ Maria: và để ghi dấu ơn ban của Đức Mẹ, ngài đã thiết lập lễ Đức Mẹ Fatima, lần đầu tiên 13/5/2002). (1)
Sau cuộc mưu sảt đó, Đức Giáo hoàng đã tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima, và đã cho phép công bố vào năm thánh 2000 tại Fatima, khi tôn phong chân phước cho hai mục đồng Giaxinta và Phanxicô: sứ điệp mà Đức Trinh nữ đã trao cho người thị kiến thứ ba, Sơ Luxia, người hiện còn sống, và đã thành nữ tu dòng kín Các Minh ở Coïmbra (Bồ Đào Nha).
Trong chuyến tông du này, Đức Giáo hoàng đã dâng lên Đức Trinh nữ Fatima chiếc nhẫn Đức Hồng y Stefan Wyszinski, Giáo chủ Ba Lan và TGM Varsovie, đã tặng khi ngài được chọn làm Giáo Hoàng (16/10/1978). Lần tông du 12-13/5/1982, ngài đã dâng cho đền thánh này một trong những viên đạn đã gây thương tích cho ngài và nó đã được gắn vào triều thiên của bức tượng Đức Trinh nữ Fatima.
Hôm qua, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo hoàng đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Maria và cử hành ngày lễ Đức Mẹ Fatima, lễ mà ngài đã muốn ghi vào lịch chung hoàn vũ, ngài nói: “Tôi khuyến khích anh chị em không ngừng chạy đến và tín thác nơi Đức Maria, và trao phó cho Người những ước nguyện của anh chị em”.
Nhưng đáng chú ý, cũng trong buổi tiếp kiến chung này, điều mà mọi người tham dự không thể bỏ qua, đó là Đức Giáo hoàng đã chú giải Thánh vịnh 29 khi ngài nói: “Trong Thánh vịnh 29, thánh vịnh gia, sau khi được cứu khỏi chết, đã trào dâng lên một kinh nguyện tạ ơn, tỏ bày lòng biết ơn đối với Đức Chúa, Đấng đã giải thoát ông khỏi nỗi hiểm nguy và những đau khổ, và là Đấng đã ban cho ông kinh nghiệm được niềm vui của một ngày mới”.
Và cũng trong buổi tiếp kiến này, Đức Giáo hoàng xin các tín hữu không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại Irak và Trung Đông (cf. ZF040512).
Vậy mà sứ điệp Fatima, “trước hết đó là sứ điệp hòa bình”, Cha Clemente Dotti nói như thế với Đài phát thanh Vatican. Cha phụ trách về bí tích hòa giải tại Đền Thánh Fatima.
Cha giải thích: “Đức Bà đã yêu cầu tại Fatima này trước hết là hòa bình khi xảy ra Đệ nhất thế chiến, và Đức Bà xin cầu nguyện để cuộc chiến chấm dứt. Tôi muốn nhắc lại rằng đã có ở đây, tại Fatima này, một mảnh của Bức tường Bá Linh, đó là một rào cản dựng lên bởi hận thù, chống lại con người, chống lại Giáo hội, nhưng đã không triệt hạ được niềm tin của dân chúng. Ở đây, tại Fatima, mảnh bức tường này có mặt để chứng minh rằng Đức Bà đã thành công bước qua và chiến thắng, cho dù vào lúc đó dường như bức màn của chủ nghĩa vô thần không thể vượt qua được. Ngày hôm nay, người ta vẫn cần hòa bình. Đức Bà đã nói cách xác đáng rằng cầu nguyện là phương tiện duy nhất mang lại hòa bình, bởi vì hòa bình là ân ban của Thiên Chúa”.
Về Sơ Luxia, Cha nói: “Hiện nay Bà là một nữ tu Các Minh. Bà đã xin vào dòng kín này để kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Dù đã 97 tuổi, bà vẫn còn rất minh mẫn. Trả lời câu hỏi của một Đức Hồng y: “Sơ đã cảm thấy thế nào lúc Sơ nhìn thấy Đức Bà?”. Bà đã nhìn Đức Hồng y với đôi mắt tinh anh, và nói: “Thưa Đức Hồng y, từ ngữ của chúng ta không đủ diễn tả điều đó”. (Eminence, nos vocabulaires ne contiennent pas ces mots-là”). Đấy, trí óc sắc sảo của nữ tu 97 tuổi này”.
Về biến cố mưu sát Đức Giáo hoàng, cha Clemente Dotti nói thêm: “Thực tế từ ngày đó, Đức Giáo hoàng đã nhận biết sâu sắc hơn sứ điệp Fatima, đến nỗi ngài đã đến đây 03 lần. Bởi vậy, mối dây liên kết Đức Giáo hoàng với Fatima chắc chắn rất sâu xa. Nhưng mối liên kết này đã nên sâu sắc hơn sau biến cố mưu sát, bởi vì ngài đã nhận ra rằng có một bàn tay từ mẫu đã làm chệch hướng viên đạn trí mạng. Ngày 13 tháng năm 1981, ngày mưu sát, đã không chỉ là một ngày, đối với Đức Giáo hoàng, làm tăng trưởng lòng mộ mến Đức Bà Fatima, nhưng cũng còn đối với các tín hữu, những người đã nhận ra ở dấu chỉ này của Đức Bà một sự che chở từ mẫu, hầu cho ngay cả lúc bệnh tật, vị Giáo hoàng này vẫn có khả năng thông truyền cho toàn thế giới sứ điệp Fatima, và trong bệnh tật của ngài, ngài cống hiến những dấu chỉ của một sức sống mạnh mẽ và một một sức mạnh nội tâm mà mọi người không có. Ngài, với tuổi già sức yếu, với bệnh tật, tiếp tục đứng ở tuyến đầu để công bố chân lý cách mạnh mẽ.
--------------
(1) (X. Fatima, Biến cố lịch sử của Thế giới và của Giáo hội Công giáo trong thế kỷ XX, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Vietcatholic News 17/05/2002).