Đức Maria dẫn đưa chúng ta tới hy vọng

Fatima (Zenit.org ).- nhân ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Đức Hồng Y Renato Martino nói: “Giữa lúc thế giới ngày nay đang khủng khoảng về tâm linh lẫn văn hóa thì Đức Trinh nữ Maria chính là con đường dẫn đưa chúng ta tới niềm hy vọng là chính Thiên Chúa."

ĐHY chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Công lý của Tòa thánh trong bài giảng lễ nhân ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra vào thứ năm 13/5 đã xoay quanh “sứ điệp của Fatima là hoán cải và hy vọng”.

Lần đầu tiên Đức Trinh nữ hiện ra với ba trẻ chăn chiên Lucia, Francisco và Jacinta, ngày 13/5/1917, ở đồi Cova de Iria. Tháng 5/2000 Đức thánh Cha đã hành hương tới Fatima và phong chân phước cho hai trẻ Francisco và Jacinta.

ĐHY Martino nói "rất nhiều lần chúng ta đã chán chường thất vọng... trước những bất lực của thân phận con người chúng ta. Chúng ta không tìm đâu ra chỗ nương tựa ngoài bám vúi vào Thiên Chúa, phó thác trong vòng tay yêu thương chở che của Ngài. Và chúng ta cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa luôn hiện diện nâng đỡ"

Dưới chân Thập giá Chúa đã trao phó Mẹ Ngài cho môn đệ yêu quí của Chúa... Chính dưới chân Thập giá một cộng đoàn mới là Giáo hội được khai sinh và Mẹ là Mẹ của Giáo hội về mọi phương diện tâm linh lẫn thần học tín lý, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Mẹ đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, niềm hy vọng cho Giáo hội và cho thế giới chúng ta đang sống. Nói tóm lại dù thế giới đã đánh mất đi những giá trị đúng nghĩa của tình yêu... Thế giới chối bỏ quyền sống nhân linh qua những việc phá thai, chiến tranh và giết chóc... Chúng ta hãy quay về khẩn cầu Mẹ Fatima để Mẹ giáo huấn chúng ta về lại trong biển tình yêu bao la của Chúa và Mẹ”.