Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô kỷ niệm 750 năm và Đức hồng y Re cử hành thánh lễ
Assisi, Ý Đại Lợi ngày 24/5/2004 (Zenit.org).- Dòng Thánh Phanxicô tại Assisi tổ chức 5 ngày cầu nguyện và hòa nhạc để đánh dấu kỷ niệm 750 năm đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường.
Ngày 25/5/1253, Đức Thánh Cha Innocent IV ban huấn lệnh xây dựng Vương cung thánh đường này với nguyện ước thu hút giới trẻ về các giá trị Tin Mừng và hạnh tích của thánh Phanxicô."
Chúa nhật hôm qua từ điện Vatican, ĐTC Gioan Phaolô II đã gửi lời chúc mừng đặc biệt tới Đức cha, tới nhà dòng, tới các giới chức đạo đời và toàn tín hữu thuộc giáo phận Assisi... qua ĐHY Re đại diện ĐTC đã tới cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường.
Lời của ĐTC như sau: "Cha hiệp thông cầu nguyện cùng Cha thánh quan thầy nước Y. Nguyện cầu Ngài chúc lành cho tương lai, cho sự hòa hợp và đoàn kết của toàn đất nước Ý Đại Lợi”.
Trong thánh lễ do ĐHY Re, chủ tịch Ủy ban Giám mục của Tòa thánh đã nêu lên những biến cố lịch sử trọng đại và sứ điệp của Thánh Phanixicô Người đã sống trong các năm (1182-1226), ấy vậy mà sứ điệp ấy còn vang vọng trong thế giới hôm nay nhằm ngăn chặn những tấn công của khủng bố, chiến tranh và hủy hoại nhân quyền."
Đài phát thanh Vatican tường trình rằng: Trong Vương cung thánh đường chật ních các tín hữu với các quan chức, ĐHY nhấn mạnh rằng “lý tưởng về yêu thương mà thánh Phanxicô đã sống và giảng dậy chính là một cuộc đối thoại trong chân lý và công bình”.
Linh mục Vincenzo Coli, bề trên của Tu viện đã cắt nghĩa ý nghĩa sáng kiến tổ chức mừng kỷ niệm này như sau: “Nếu viễn ảnh của thế giới được nhìn qua lăng kiếng nghệ thuật âm nhạc, sự thiện hảo và chân lý thì thế giới sẽ có được những ý niệm tốt lành về thế giới chúng ta đang sinh sống”.
Trong số các tham dự viên là các tín hữu tới dự lễ, các ca viên và nghệ sĩ. Trong những ngày này cũng có một buổi hòa nhạc, hội thảo và cầu nguyện. Mọi lợi nhuận thu được sẽ gửi giúp cho dân chúng ở Zambia và Malawi.
Sau Roma, phải kể tới Assis là nơi mà vị giáo hoàng này đã tới thăm nhiều nhất. Ngài đã đến đây cả thảy 6 lần để kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới chung với các thủ lãnh của các Giáo hộpi khác.
Assisi, Ý Đại Lợi ngày 24/5/2004 (Zenit.org
Ngày 25/5/1253, Đức Thánh Cha Innocent IV ban huấn lệnh xây dựng Vương cung thánh đường này với nguyện ước thu hút giới trẻ về các giá trị Tin Mừng và hạnh tích của thánh Phanxicô."
Chúa nhật hôm qua từ điện Vatican, ĐTC Gioan Phaolô II đã gửi lời chúc mừng đặc biệt tới Đức cha, tới nhà dòng, tới các giới chức đạo đời và toàn tín hữu thuộc giáo phận Assisi... qua ĐHY Re đại diện ĐTC đã tới cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường.
Lời của ĐTC như sau: "Cha hiệp thông cầu nguyện cùng Cha thánh quan thầy nước Y. Nguyện cầu Ngài chúc lành cho tương lai, cho sự hòa hợp và đoàn kết của toàn đất nước Ý Đại Lợi”.
Trong thánh lễ do ĐHY Re, chủ tịch Ủy ban Giám mục của Tòa thánh đã nêu lên những biến cố lịch sử trọng đại và sứ điệp của Thánh Phanixicô Người đã sống trong các năm (1182-1226), ấy vậy mà sứ điệp ấy còn vang vọng trong thế giới hôm nay nhằm ngăn chặn những tấn công của khủng bố, chiến tranh và hủy hoại nhân quyền."
Đài phát thanh Vatican tường trình rằng: Trong Vương cung thánh đường chật ních các tín hữu với các quan chức, ĐHY nhấn mạnh rằng “lý tưởng về yêu thương mà thánh Phanxicô đã sống và giảng dậy chính là một cuộc đối thoại trong chân lý và công bình”.
Linh mục Vincenzo Coli, bề trên của Tu viện đã cắt nghĩa ý nghĩa sáng kiến tổ chức mừng kỷ niệm này như sau: “Nếu viễn ảnh của thế giới được nhìn qua lăng kiếng nghệ thuật âm nhạc, sự thiện hảo và chân lý thì thế giới sẽ có được những ý niệm tốt lành về thế giới chúng ta đang sinh sống”.
Trong số các tham dự viên là các tín hữu tới dự lễ, các ca viên và nghệ sĩ. Trong những ngày này cũng có một buổi hòa nhạc, hội thảo và cầu nguyện. Mọi lợi nhuận thu được sẽ gửi giúp cho dân chúng ở Zambia và Malawi.
Sau Roma, phải kể tới Assis là nơi mà vị giáo hoàng này đã tới thăm nhiều nhất. Ngài đã đến đây cả thảy 6 lần để kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới chung với các thủ lãnh của các Giáo hộpi khác.