(Vatican Fides 26/04/2004). “Trong ca vịnh này, chúng ta có thể nghe thấy tiếng đập của những con tim những người công chính đang mong chờ trong hy vọng sự quang lâm của Thiên Chúa để giải chiếu nhiều ánh sáng hơn trên sự thăng trầm của nhân sinh vốn thường chìm trong bóng đêm tội lỗi, sai lầm và bạo lực”.

Trên đây là một phần trong bài suy niệm thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha trong buổi triều yết chung hôm 26/05/2004 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong ca vịnh “Thiên Chúa Thẩm Phán” (Kinh chiều ngày Thứ Năm tuần 1 : Khải Huyền 11,17; 12,10.12), 24 vị trưởng lão của tòa án Thiên Quốc, đại diện cho những người công chính thuộc Cựu Ước và Tân Ước hát lên bài ca “chúc tụng Thiên Chúa, chủ tể của thế giới và lịch sử, đã sẵn sàng để thiết lập triều đại công lý, yêu thương và sự thật của Ngài”.

Hai khía cạnh của ca vịnh này mô tả nhan thánh Chúa: Thiên Chúa “là thẩm phán, nhưng ngài cũng là Đấng Cứu Độ, Đấng lên án tội lỗi và ban thưởng cho sự trung tín và công chính, nhưng trên hết mọi sự là yêu thương”.

Ca vịnh cũng trình bày một cảnh tượng hùng vĩ của Khải Huyền trong đó có một trận quyết đấu giữa thiện và ác, giữa Giáo Hội và Satan. “Thình lình một tiếng từ trời loan báo sự thất bại của kẻ gian ác… Giờ đây con rồng satan câm miệng và căn cội của sự thảm bại của nó là máu của Con Chiên, cuộc vượt qua và cái chết của Đức Kitô Đấng Cứu Độ. Những cuộc tử đạo của người Kitô Giáo gắn liền với vinh quang của Ngài. Có một sự chia sẻ thân tình trong công cuộc cứu độ của Con Chiên với sự dự phần của những người tín hữu mà lòng yêu quí sự sống không ngăn cản nổi họ dám chết để giữ lòng trung tín với Thiên Chúa”.

Bài ca này gần gũi với lời mời gọi toàn thể các thiên thần trên trời cùng cất cao lời ca mừng ơn cứu độ. Đức Thánh Cha kết luận “Chúng ta cùng tham gia với tiếng ca này để cất lên những lời chúc tụng đầy hy vọng ngay cả giữa những thử thách đang đánh dấu hành trình của chúng ta đến vinh quang”.