1. Hôm nay, Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Hiện Xuống, ngày lễ nhắc nhở chúng ta sự tuôn trào lạ lùng ơn Chúa Thánh Thần xuống trên Đức Maria và các tông đồ trong Phòng Tiệc Ly.
Năm mươi ngày sau lễ Phục Sinh, điều Chúa Kitô đã hứa với các tông đồ đã được thực hiện, chẳng hạn họ sẽ nhận được phép rửa trong Thánh Thần (Cv 1:5) và họ sẽ mặc lấy quyền năng từ trời cao (Lc 24:49) để có can đảm công bố Tin Mừng cho muôn dân. Được linh hoạt bởi lửa Chúa Thánh Thần, các môn đệ ra khỏi Nhà Tiệc Ly và bắt đầu nói về Chúa Kitô, sự chết và sự sống lại của Ngài, cho các tín hữu đến Giêrusalem từ tất cả các miền, và mỗi người trong họ nghe thấy các tông đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
2. Kế hoạch của Thiên Chúa, đã được mạc khải cho tổ phụ Abraham, là đem lại sự sống cho một dân tộc mới, được thực hiện vào ngày Lễ Hiện Xuống. Giáo Hội được khai sinh, Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô lan tràn khắp cùng thế giới. Giáo Hội được hình thành bởi những người nam nữ của mọi chủng tộc và văn hóa, hiệp nhất trong đức tin và đức mến của Chúa Ba Ngôi, trở nên một dấu chỉ và một khí cụ cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại (x. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân của Công Đồng Vatican II).
Được thêm sức bởi Thần Khí Chúa Kitô, con người mới là các tín hữu trở nên chứng nhân cho Ngài, nên những người gieo hy vọng, những người ban phát lòng thương xót và ơn bình an.
3. Giờ đây chúng ta hãy hướng về Đức Mẹ Rất Thánh, đấng mà chúng ta chiêm niệm trong phòng Tiệc Ly nơi Mẹ và các tông đồ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu khấn sự cầu bầu mẫu từ của Mẹ với lòng trông cậy, sao cho những suy tư về Lễ Hiện Xuống được canh tân trong Giáo Hội và mọi người sẽ có thể nhận được lời công bố ơn cứu chuộc cách hân hoan.
Năm mươi ngày sau lễ Phục Sinh, điều Chúa Kitô đã hứa với các tông đồ đã được thực hiện, chẳng hạn họ sẽ nhận được phép rửa trong Thánh Thần (Cv 1:5) và họ sẽ mặc lấy quyền năng từ trời cao (Lc 24:49) để có can đảm công bố Tin Mừng cho muôn dân. Được linh hoạt bởi lửa Chúa Thánh Thần, các môn đệ ra khỏi Nhà Tiệc Ly và bắt đầu nói về Chúa Kitô, sự chết và sự sống lại của Ngài, cho các tín hữu đến Giêrusalem từ tất cả các miền, và mỗi người trong họ nghe thấy các tông đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
2. Kế hoạch của Thiên Chúa, đã được mạc khải cho tổ phụ Abraham, là đem lại sự sống cho một dân tộc mới, được thực hiện vào ngày Lễ Hiện Xuống. Giáo Hội được khai sinh, Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô lan tràn khắp cùng thế giới. Giáo Hội được hình thành bởi những người nam nữ của mọi chủng tộc và văn hóa, hiệp nhất trong đức tin và đức mến của Chúa Ba Ngôi, trở nên một dấu chỉ và một khí cụ cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại (x. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân của Công Đồng Vatican II).
Được thêm sức bởi Thần Khí Chúa Kitô, con người mới là các tín hữu trở nên chứng nhân cho Ngài, nên những người gieo hy vọng, những người ban phát lòng thương xót và ơn bình an.
3. Giờ đây chúng ta hãy hướng về Đức Mẹ Rất Thánh, đấng mà chúng ta chiêm niệm trong phòng Tiệc Ly nơi Mẹ và các tông đồ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu khấn sự cầu bầu mẫu từ của Mẹ với lòng trông cậy, sao cho những suy tư về Lễ Hiện Xuống được canh tân trong Giáo Hội và mọi người sẽ có thể nhận được lời công bố ơn cứu chuộc cách hân hoan.