(Bern 05/06/2004). Lúc 9.30 sáng ngày mùng 5 tháng 6 năm 2004, Đức Thánh Cha đã rời Rôma để bắt đầu chuyến tông du của ngài tại Thụy Sĩ. Lúc 11.30 phút trưa, máy bay của Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quân sự Payerne gần thủ đô Berne.

Tại phi trường Payerne, Đức Thánh Cha đã được tổng thống Thụy Sĩ, ông Joseph Deiss, các Đức Giám Mục Thụy Sĩ, các vị lãnh đạo trong chính quyền nước này, ngoại giao đoàn và đông đảo anh chị em giáo dân đón tiếp.

Sau diễn văn chào mừng của tổng thống Joseph Deiss, Đức Thánh Cha đã có bài đáp từ cám ơn sự chào đón nồng nhiệt của chính phủ nước này. Sau đó, Đức Thánh Cha đã lên xe về thủ đô Bern. Theo thói quen, khi đến thăm quốc gia nào, thì ÐTC cư ngụ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại quốc gia đó. Tuy nhiên, lần viếng thăm Thụy Sĩ ngày 5~6/06/2004, Đức Thánh Cha cư ngụ tại Nhà Dòng của Các Nữ Tu Bác Ái của Thập Giá Chúa ở Viktoriaheim. Tại đây, người ta sẽ dọn cho ÐTC một nơi nghỉ có đầy đủ những trang bị y tế, để hỗ trợ cho tình trạng sức khỏe hiện nay của ngài.

Vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 13,000 bạn trẻ Thụy Sĩ tại Sân Vận Động Trượt Băng nơi đang diễn ra Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thụy Sĩ. 13,000 bạn trẻ đã reo hò mừng rỡ khi Đức Thánh Cha xuất hiện. Đức Thánh Cha đã tươi cười vẫy chào các bạn trẻ đang reo hò rất lâu. Bên cạnh ngài, các vệ binh Thụy Sĩ, những người sắp kỷ niệm 500 năm ngày thành lập, trong đồng phục vệ binh đầy mầu sắc cùng với những cờ xí đủ màu của các bạn trẻ và nét tươi trẻ hân hoan của họ tạo thành một quang cảnh rất đẹp mắt.

Trong khi nói chuyện với các bạn trẻ, tay của Đức Thánh Cha run rẩy do chứng bệnh Parkinson nhưng tiếng nói của ngài rất rõ ràng. Thỉnh thoảng, ngài nói có khó khăn một chút nhưng giới trẻ cổ võ ngài bằng những tràng pháo tay và những tiếng hoan hô.

Như chúng tôi đã tường thuật với quý vị trước đây, tại Thụy Sĩ có một vài phong trào giáo dân tự xưng là Công Giáo nhưng chống lại chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha và đã viết thư yêu cầu ngài từ chức đúng vào ngày sinh nhật của ngài. Đức Thánh Cha đã không ngần ngại đề cập đến vấn đề này với các bạn trẻ. Ngài khẳng định ý chí sẽ không từ chức. Đức Thánh Cha nói:

“Thật là điều tuyệt vời khi có thể hiến dâng mình cho đến tận cùng cho sự nghiệp Nước Trời”.

Trong chuyến viếng thăm trước đây tại Slovakia hồi tháng 9/2003, Đức Thánh Cha thở khó nhọc và không thể đọc hết các bài diễn văn của ngài. Tuy nhiên, trong ngày thứ Bẩy 5/6/2004, Đức Thánh Cha đã tỏ ra mạnh khoẻ hơn thường lệ. Trước đó một ngày, hôm thứ Sáu 04/06/2004, tay của Đức Thánh Cha run rẩy rất nhiều và ngài đọc bài diễn văn rất khó khăn. Đức Thánh Cha trông tỉnh táo hẳn khi ngài đến phi trường Payerne.

Trong bài diễn văn với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha hồi tưởng lại những băn khoăn trăn trở của mình khi còn là thanh niên sống trong thời chinh chiến của Thế Chiến Thứ Hai và dưới thời kỳ cộng sản. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời ngài có ý nghĩa vì “đã tiến bước theo Chúa Kitô”. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng: “Đây không phải là thời điểm xấu hổ vì Tin Mừng” và khích lệ họ tuyên xưng đức tin mạnh mẽ hơn nữa, công khai hơn nữa.

Đức Thánh Cha đã không ngần ngại tấn công thẳng vào những yêu sách do một số nhóm tự xưmg là “các phong trào giáo dân Công Giáo” đưa ra. Đức Thánh Cha đề cập trực tiếp đến vấn đề hôn nhân đồng tính khi nói với một giọng mạnh mẽ và dứt khoát rằng “Hôn nhân Kitô Giáo” là giữa một người nam và một người nữ. Nói bằng ba trong bốn thứ tiếng chính thức tại Thụy Sĩ là tiếng Đức, tiếng Pháp, và tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói với những ai chống đối chuyến tông du của ngài rằng, trong tư cách Giáo Hoàng, ngài thực hiện các chuyến tông du để nói với “những người nam nữ của ngàn năm thứ ba, đặc biệt là những thế hệ trẻ”.

“Chính là bổn phận công bố Tin Mừng của Đức Kitô đã thúc đẩy cha trên các nẻo đường thế giới”.

Đức Thánh Cha đã không dùng tiếng Romansch, một trong bốn ngôn ngữ chính thức tại Thụy Sĩ được những người tại vùng Alps, đông Thụy Sĩ dùng. Một vài tham dự viên trong Đại Hội đã nói vài câu tiếng Romansch như một thể hiện tôn trọng và bao gồm họ.

Chuyến viếng thăm hai ngày từ 5~6/06/2004 là chuyến viếng thăm Thụy Sĩ lần thứ III. Lần thứ nhất, ÐTC chỉ viếng thăm ngắn ngủi tại thành phố Genève, ngày 15 tháng 6 năm 1982. Lần thứ hai, ÐTC đến thăm nhiều địa điểm tại Thụy Sĩ trong vòng sáu ngày, từ ngày 12 đến 17 tháng 6 năm 1984. Và lần lần thứ III (từ ngày 5 đến 6/06/2004), chỉ tại thủ đô Bern, để gặp các Bạn Trẻ than dự Ðại Hội Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ nhất.

Theo bản thống kê chính thức của năm 2000, thì 41.8% dân chúng Thụy Sĩ là tín hữu Công Giáo Rôma. 33% dân chúng thuộc giáo hội tin lành cải cách. 11% dân chúng Thụy Sĩ tuyên bố mình không thuộc về giáo hội hay cộng đoàn tôn giáo nào cả. Phần còn lại thuộc về những cộng đoàn tôn giáo nhỏ khác. Trước đây, Thụy Sĩ là cái nôi của Tin Lành. Cho nên khi dân số Công Giáo tăng dần lên chiếm đa số như hiện nay, căng thẳng giữa đôi bên vẫn còn dù Thụy Sĩ nổi tiếng là hài hòa và khoan dung tôn giáo.

Chính phủ Thụy Sĩ đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc biểu tình chống đối. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm nhỏ gồm vài chục người tự xưng là “Liên Minh Chống Giáo Hoàng” tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động. Có cả một nhóm Tin Lành chống đối Đức Thánh Cha vì “Tòa Thánh không cho họ rước lễ”, ý muốn đề cập đến huấn thị Bí Tích Cứu Độ vừa mới được ban hành trong tháng qua.