VATICAN -- Đức Tổng Giám Mục Chicago cảnh cáo rằng sự tự do của Giáo Hội tại Hoa Kỳ “hiện đang bị đe dọa bởi các phong trào nội tại” và “bởi chính phủ lẫn các nhóm bên ngoài.”

Đức Hồng Y Phanxicô George mạnh dạn đưa ra lời nhận xét như vậy cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm vừa rồi của Ngài tại Rôma cùng với các Đức Giám Mục của các giáo hạt như Chicago, Indianapolis và Milwaukee.

“Sứ vụ của Giáo Hội đang bị đe dọa bởi sự xói mòn về tự do đến từ bên ngoài,” Đức Hồng Y chia sẽ với Đức Thánh Cha như vậy trong bài diễn văn của Ngài qua chuyến viếng thăm Vatican cứ mỗi năm 5 một lần.

“Vụ xì-căng-đan về sự lạm dụng tín dục đối với trẻ vị thành niên của một số linh mục và sự quản lý lơi lỏng của các Giám Mục đã giúp cho những khuynh hướng chống lại Công Giáo, vốn dĩ đã là một trào lưu trong nền văn hóa Hoa Kỳ rồi, trở nên ngày một rõ rệt hơn. Trong bối cảnh này, các tòa án và các cơ quan lập pháp ngày nay sẵn sàng hạn chế sự tự do của Giáo Hội khi hoạt động công khai và việc dự phần vào sự cai quản trong nội bộ của Giáo Hội phỏng theo các phương cách mới của cuộc sống tại Hoa Kỳ. Sự tự do của chúng con về việc chúng con tự quản lý, giờ đây đang bị thu hẹp lại,” Đức Hồng Y George đưa ra lời nhận xét như vậy vào hôm thứ sáu.

“Sứ vụ của Giáo Hội giờ đây trở nên yếu dần đi vì sự thiếu khả năng trong việc hình thành nên một cuộc đối thoại công cộng nhằm giúp mọi người hiểu được Phúc Âm và những đòi hỏi của sứ vụ tông đồ. Vì lẽ, qua cuộc đối thoại đó tại Hoa Kỳ, những quyền lợi về cá nhân dễ dàng được đề cập đến, dẫu rằng nó không thể đưa ra được một tiếng nói nào đối với những quyền lợi chung. Thì những vấn đề như vậy nên nằm ngoài khuôn khổ của luật pháp trong một hiến pháp mang tính dân chủ với sự can dự một cách hạn chế của chính phủ, những vấn đề như: bản chất tự nhiên của cuộc sống, của hôn nhân và thậm chí ngay cả với bản thân của niềm tin-giờ đây lại được quyết định bởi các tòa án được dựng ra chỉ với mục đích bảo vệ những quyền lợi về cá nhân mà thôi. Thì trong nền văn hóa như vậy, lời mời gọi của Phúc Âm để dón nhận sự tự do như là một món quà từ Thiên Chúa ban để chung thành sống với những đòi hỏi của nó, lại được xem như là ngột ngạt, hạn chế, và Giáo Hội, có nhiệm vụ đưa ra những đòi hỏi đó một cách công khai, thì ngày nay, Giáo Hội lại được xem như là một kẻ thù của sự tự do cá nhân và là nguyên nhân gây ra bạo động xã hội. Hãy gác những mầu nhiệm về đức tin sang một bên, thì cuộc đối thoại mang tính công khai ở Hoa Kỳ thường là cách để lôi kéo và luôn luôn lúc nào cũng vẫn chưa đủ đối với những thực tại của Hoa Kỳ lẫn thế giới. Về cơ bản, nó xuyên tạc về Đạo Công Giáo và những thể chế khác được xem như là “ngoại lai” với những đặc tính về cá nhân theo lối trần tục hóa. Sự tự do của chúng con để rao giảng Phúc Âm đang bị thu hẹp lại.” Đức Tổng Giám Mục Chicago nói như vậy.

Đức Hồng Y George nói tiếp: “Sứ vụ của Giáo Hội đang bị đe dọa ngay trong chính nội bộ của Giáo Hội bởi những chia rẽ nhằm làm tê liệt đi khả năng của Giáo Hội trong việc hành động một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Bên cánh tả, thì những giảng dạy của Giáo Hội về luân lý dục tính và bản năng của linh mục được truyền chức và của chính Giáo Hội đã bị công khai bác bỏ, và hiện trạng đó cũng tương tự đối với các Giám Mục khi các Ngài rao giảng và bảo vệ những giảng dạy đó của Giáo Hội. Bên cách hữu, thì những giảng dạy của Giáo Hội được chấp nhận, thế nhưng các Giám Mục lại không quản lý một cách chính xác và chú trọng vào từng chi tiết cuối, khiến cũng gây ra sự chống đối một cách công khai. Giáo Hội giờ đây là một vũ đài của cuộc chiến tranh về ý thức hệ hơn là một hình thức tông đồ được dẫn dắt bởi các giám mục.”

“Vì không biết có được bảo vệ không, nên Giáo Hội qui hướng đức tin của mình vào Thiên Chúa,” Ngài nói như vậy đối với Đức Thánh Cha. “Những giảng dạy của Ngài, thưa Đức Thánh Cha, về Phép Thánh Thể và sự chuẩn bị sơ khởi cho kỳ họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới về mầu nhiệm của đức tin minh họa cho thấy sự thiếu khả năng của nền văn hóa chúng con để hiểu được đâu là trọng tâm chính yếu của đức tin Công Giáo và đồng thời cũng chỉ ra cho chúng con cách thức đáp lại với những vật lộn hiện tại. Mối quan hệ giữa mình máu Chúa Kitô chính là Phép Thánh Thể, và là Giáo Hội của Ngài được lan truyền qua bí tích thánh. Một nền văn hóa được hình thành nên qua việc chối từ bí tích thánh thì chẳng thể nào nhận được Phép Thánh Thể lẫn sự cai quản của Tòa Thánh.”

Vào cuối bài diễn văn, Đức Hồng Y George nói: “Người Mỹ thừa biết rằng họ là những người rộng lượng, công bằng và yêu chuộng tự do; thế nhưng họ lại chậm chạp trong việc nhận ra rằng họ có thể là kêu ngạo, hung ác và khêu dâm. Thì liệu sứ vụ của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ có phải là một sự vụ đáp ứng hay chữa lành? Là một sứ vụ làm cho xong, hay là một sứ vụ về sự tha thứ? Phép Thánh Thể dĩ nhiên là cả hai, và vì thế đó cũng là một sứ vụ, thế nhưng chúng con hiện vẫn còn đang vận lộn để tìm ra cách thức phúc âm hóa nhằm khai mở nền văn hóa và đất nước chúng con cho Chúa Thánh Thần để cùng tiến bước đi trên con đường của người tông đồ Kitô giáo.”