Cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Giáo Hoàng đến Thuy sĩ đạt thành quả lớn lao không ngờ

Roma (Zenit ngày 07/06/2004) - Ông Joaquim Navarro Valls, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã phát biểu rằng: Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã trở về Roma và cảm thấy thật “mãn nguyện“ về cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ ở Berne, và cũng “hài lòng“ về diễn tiến của cuộc viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 103 của Ngài tại Thụy Sĩ.

Báo chí Thụy Sĩ cũng đã nhìn nhận những thành quả của chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Nhật báo “Thời Đại“ (Le Temps) đã chạy hàng chữ lớn ngày Đức Giáo Hoàng đặt chân tới Thụy Sĩ như sau: “Đức Gioan-Phaolô 2 tới Thụy Sĩ, một bầu khí nhạt nhẽo“, thì hôm nay đã chạy hàng chữ lớn như sau: “Việc kỳ diệụ lại một lần nữa đã xẩy ra. Giữa Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolo 2 và các bạn trẻ, đã có một tình yêu keo sơn bền vững, chắc chắn được cung dưỡng bởi thuốc bồi bổ của đức tin“.

Các báo Thụy Sĩ đã dành một chỗ đặc biệt để đăng tải những cái nhìn tổng kết của Marc Aellen, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ, đã rút ra từ chuyến viếng thăm này:

Đây là “một thành quả vĩ đại, cả về phẩm lẫn lượng. Từ đầu, chúng tôi chỉ mong đợi từ 3000 đến 4000 bạn trẻ đến tham dự cuộc gặp gỡ ở sân vận động Bern, nhưng đã có khoảng 14.000 bạn trẻ tham dự. Hôm Chúa Nhật, chúng tôi không dám mong đợi con số 40.000, nhưng thực ra là hơn 70.000 người đã đến tham dự thánh lễ“.

Ngài phát biểu thêm: “41 người công giáo mới đây đã tung ra một bức thư ngỏ đòi Đức Gioan-Phaolô 2 từ chức chắc chắn phải đặt lại vấn đề trước thành quả của chuyến viếng thăm này“.

Nhật báo Thời Đại đã tự đặt câu hỏi sau: “Phải chăng cuộc viếng thăm này có thể hòa giải và nối kết những người Công Giáo Thụy Sĩ vẫn thường nghi ngờ và dè dặt đối với trung ương Roma?“ Cứ quan sát bầu khí nhiệt tình với bao rung động tràn ngập trên đồng cỏ Allmend, ai cũng phải tin như vậy. Và đám đông lũ lượt kéo đến quả thực rất đặc biệt: vào ngày 17.06.1984 chỉ có 45.000 người đến tham dự thánh lễ bế mạc tại Sion“ trong cuộc viếng thăm thứ nhất của Đức Thánh Cha.

Marc Aellen cũng đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng: “Theo thiển ý của tôi, cuộc gặp gỡ này quả thật rất quan trọng vì tôi cảm nhận trên hết mọi sự rằng mối nhiệt tâm và mối liên hệ kỳ lạ giữa Đức Giáo Hoàng và các bạn trẻ sẽ mang lại thành quả lớn lao cho giáo hội Thụy Sĩ. Tôi chờ đợi thật nhiều ở tương lai vì một cuộc gặp gỡ như thế không thể tự chấm dứt. Phải có một tiếp nối. Và chắc chắn chúng tôi ước mong được tiếp tục với các bạn trẻ này và chính các bạn trẻ cũng rất mong ước được tiếp tục. Họ đã cảm nhận được rằng họ không đơn độc một mình“.

“ Đối với tôi và đối với tất cả chúng tôi, Đức Giáo Hoàng là nguyên tố mối hiệp nhất, Ngài chính là Thầy dạy hiệp nhất. Chính Ngài đã hình thành sự hiệp nhất của Giáo Hội. Ở Thụy Sĩ chúng tôi đang sống sự hiệp nhất này, mặc dù những khác biệt lớn lao. Nhưng đôi khi người ta đã quên đi sự hiệp nhất và nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa các nền văn hóa“.

Marc Aellen cũng nhìn nhận rằng cuộc thăm viếng của Đức Gíao Hoàng đã đánh động rất nhiều giám mục. Ngài đã nhắc lại một bằng chứng cụ thể là một giám mục Thụy Sĩ miền nói tiếng Pháp đã “đích thân có mặt tại văn phòng báo chí với khuôn mặt rạng rỡ chưa bao giờ thấy và đã tuyên bố: “Kìa hãy xem, ông có thấy biết bao nhiêu bạn trẻ, mà hết thảy đều một lòng một ý với nhau!“. Tôi tin là quả thực đây là một khích lệ lớn lao đối với các giám mục.

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ các bạn trẻ cũng nhắm mời gọi Giáo Hội Thụy Sĩ hướng về tương lai: “ Đừng chỉ có tranh cãi. Cũng đừng chờ đợi cơ hội sẽ không bao giờ tới để làm việc thiện. Giờ ra tay hành động đã điểm“.