(VATICAN, 10/6/2004) - Đây là bài giảng của Đức Gioan Phaolô II trong Thánh lễ Mình Máu Chúa Kitô, cử hành ở Đền thờ Latêranô hôm nay thứ năm 10/6.
1. “Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới ngày Người đến” (1 Cor 11, 26).
Với những lời này, Thánh Phaolô nhắc nhở các Kitô hữu ở Cô-rin-tô rằng “bữa ăn của Chúa” không chỉ là một cuộc gặp gỡ thân tình, nhưng còn là - và trên hết - cuộc tưởng niệm hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Bất cứ ai tham dự - Thánh Tông đồ giải thích - đều kết hiệp chính mình với mầu nhiệm cái chết của Chúa, và thực sự trở thành “sứ giả” của Người.
Do đó, có một mối tương quan mật thiết giữa “việc cử hành bí tích Thánh Thể” với việc rao truyền Chúa Kitô. Sống mối hiệp thông với Chúa trong khi tưởng niệm cuộc Vượt Qua có nghĩa là đồng thời trở thành những nhà truyền giáo của biến cố mà nghi lễ này thực hiện. Trong một nghĩa nào đó, có nghĩa là làm cho cuộc Vượt Qua trở nên hiện tại ở mọi thời, cho đến khi Chúa lại đến.
2. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sống lại thực tại kỳ diệu này của ngày lễ trọng Corpus Domini Mình Máu Chúa, trong ngày lễ này Giáo hội không chỉ cử hành bí tích Thánh Thể, nhưng còn rước kiệu trọng thể hầu công khai tuyên bố rằng hy tế của Chúa Kitô là để cứu độ toàn thể nhân loại.
Biết ơn quà tặng hết sức lớn lao này, Giáo hội chú tâm đến Bí tích Cực Thánh này vì đó là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và hành động của chúng ta. “Ecclesia de Eucharistia vivit!” Giáo hội sống nhờ Bí tích Thánh Thể và biết rằng chân lý này không chỉ diễn tả kinh nghiệm đức tin hằng ngày, nhưng một cách tổng hợp, còn gồm tóm cả cốt lõi của chính mầu nhiệm Giáo hội [x. Thông điệp “Ecclesia de Eucharistia“ (Bí tích Thánh Thể), số 1].
3. Suốt từ ngày lễ Hiện Xuống, Dân của Giao ước Mới “khởi sự cuộc hành hương tiến về quê trời, Bí tích Thần linh tiếp tục in dấu trên những ngày sống của họ, đổ đầy chúng niềm hy vọng tín thác” (ibid.). Khi đặc biệt nghĩ về điều này, tôi đã ước muốn dâng hiến cho Bí tích Thánh Thể thông điệp đầu tiên của ngàn năm mới và giờ đây tôi sung sướng công bố một Năm Thánh Thể đặc biệt. Năm Thánh Thể này sẽ bắt đầu với Đại hội Thánh Thể Thế giới được tổ chức từ 10-17 tháng 10 tại Guadalajara (Mêhicô), và sẽ kết thúc với hội nghị thường kỳ sắp tới của Thượng Hội đồng các Giám mục, diễn ra tại Vatican từ 02-29 tháng 10, 2005, với chủ đề “Bí tích Thánh Thể: Nguồn mạch và Chóp đỉnh của Đời sống và Sứ mệnh Truyền giáo của Giáo hội”.
Nhờ Bí tích Thánh Thể, cộng đoàn Giáo hội được xây dựng thành như thể là một Giêrusalem mới, nguyên lý hiệp nhất trong Chúa Kitô giữa mọi dân tộc và quôc gia khác nhau.
4. "Chính anh em hãy cho họ ăn." (Luca 9, 13).
Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta một hình ảnh đầy ấn tượng về mối liên kết sâu xa giữa Bí tích Thánh Thể và sứ mệnh phổ quát của Giáo Hội. Chúa Kitô, “bánh hằng sống từ trời xuống” (Gioan 6, 51; x. Câu xướng trước Phúc Âm), là Đấng duy nhất có khả năng làm no thỏa cơn đói của loài người ở mọi thời và mọi nơi.
Tuy nhiên, Người không muốn làm một mình và bởi vậy, như trong phép lạ nhân bánh, Người cho các môn đệ dự phần: “Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Luca 9, 16). Dấu lạ này là hình ảnh biểu trưng của mầu nhiệm tình yêu vĩ đại hơn được đổi mới hằng ngày trong Thánh Lễ: Nhờ thừa tác viên được truyền chức thánh, Chúa Kitô trao ban Mình và Máu Người cho sự sống của nhân loại. Và tất cả những ai nuôi sống mình cách xứng đáng nơi bàn tiệc của Người, đều trở nên những khí cụ sống động để tình yêu, lòng thương xót và sự bình an của Người hiện diện.
5. “Lauda, Sion, Salvatorem!” - Sion ơi, hãy ngợi khen Đấng Cứu Độ, Vị lãnh đạo và là Mục tử của ngươi, bằng những bài thánh thi và thánh vịnh” (Ca tiếp liên)
Với lòng cảm xúc sâu xa, chúng ta nhận ra lời mời gọi ca ngợi và niềm vui vang vọng trong tâm hồn. Cuối Thánh Lễ chúng ta rước kiệu Bí tích Thần linh đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Bằng cách chiêm ngưỡng Đức Maria, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn sức mạnh làm biến đổi của Bí tích Thánh Thể. Bằng cách lắng nghe Đức Mẹ, chúng ta sẽ tìm được trong mầu nhiệm Thánh Thể lòng can đảm và nghị lực để bước theo Chúa Kitô, Mục tử Tốt lành và phục vụ Người trong các anh em của chúng ta.
1. “Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới ngày Người đến” (1 Cor 11, 26).
Với những lời này, Thánh Phaolô nhắc nhở các Kitô hữu ở Cô-rin-tô rằng “bữa ăn của Chúa” không chỉ là một cuộc gặp gỡ thân tình, nhưng còn là - và trên hết - cuộc tưởng niệm hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Bất cứ ai tham dự - Thánh Tông đồ giải thích - đều kết hiệp chính mình với mầu nhiệm cái chết của Chúa, và thực sự trở thành “sứ giả” của Người.
Do đó, có một mối tương quan mật thiết giữa “việc cử hành bí tích Thánh Thể” với việc rao truyền Chúa Kitô. Sống mối hiệp thông với Chúa trong khi tưởng niệm cuộc Vượt Qua có nghĩa là đồng thời trở thành những nhà truyền giáo của biến cố mà nghi lễ này thực hiện. Trong một nghĩa nào đó, có nghĩa là làm cho cuộc Vượt Qua trở nên hiện tại ở mọi thời, cho đến khi Chúa lại đến.
2. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sống lại thực tại kỳ diệu này của ngày lễ trọng Corpus Domini Mình Máu Chúa, trong ngày lễ này Giáo hội không chỉ cử hành bí tích Thánh Thể, nhưng còn rước kiệu trọng thể hầu công khai tuyên bố rằng hy tế của Chúa Kitô là để cứu độ toàn thể nhân loại.
Biết ơn quà tặng hết sức lớn lao này, Giáo hội chú tâm đến Bí tích Cực Thánh này vì đó là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và hành động của chúng ta. “Ecclesia de Eucharistia vivit!” Giáo hội sống nhờ Bí tích Thánh Thể và biết rằng chân lý này không chỉ diễn tả kinh nghiệm đức tin hằng ngày, nhưng một cách tổng hợp, còn gồm tóm cả cốt lõi của chính mầu nhiệm Giáo hội [x. Thông điệp “Ecclesia de Eucharistia“ (Bí tích Thánh Thể), số 1].
3. Suốt từ ngày lễ Hiện Xuống, Dân của Giao ước Mới “khởi sự cuộc hành hương tiến về quê trời, Bí tích Thần linh tiếp tục in dấu trên những ngày sống của họ, đổ đầy chúng niềm hy vọng tín thác” (ibid.). Khi đặc biệt nghĩ về điều này, tôi đã ước muốn dâng hiến cho Bí tích Thánh Thể thông điệp đầu tiên của ngàn năm mới và giờ đây tôi sung sướng công bố một Năm Thánh Thể đặc biệt. Năm Thánh Thể này sẽ bắt đầu với Đại hội Thánh Thể Thế giới được tổ chức từ 10-17 tháng 10 tại Guadalajara (Mêhicô), và sẽ kết thúc với hội nghị thường kỳ sắp tới của Thượng Hội đồng các Giám mục, diễn ra tại Vatican từ 02-29 tháng 10, 2005, với chủ đề “Bí tích Thánh Thể: Nguồn mạch và Chóp đỉnh của Đời sống và Sứ mệnh Truyền giáo của Giáo hội”.
Nhờ Bí tích Thánh Thể, cộng đoàn Giáo hội được xây dựng thành như thể là một Giêrusalem mới, nguyên lý hiệp nhất trong Chúa Kitô giữa mọi dân tộc và quôc gia khác nhau.
4. "Chính anh em hãy cho họ ăn." (Luca 9, 13).
Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta một hình ảnh đầy ấn tượng về mối liên kết sâu xa giữa Bí tích Thánh Thể và sứ mệnh phổ quát của Giáo Hội. Chúa Kitô, “bánh hằng sống từ trời xuống” (Gioan 6, 51; x. Câu xướng trước Phúc Âm), là Đấng duy nhất có khả năng làm no thỏa cơn đói của loài người ở mọi thời và mọi nơi.
Tuy nhiên, Người không muốn làm một mình và bởi vậy, như trong phép lạ nhân bánh, Người cho các môn đệ dự phần: “Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Luca 9, 16). Dấu lạ này là hình ảnh biểu trưng của mầu nhiệm tình yêu vĩ đại hơn được đổi mới hằng ngày trong Thánh Lễ: Nhờ thừa tác viên được truyền chức thánh, Chúa Kitô trao ban Mình và Máu Người cho sự sống của nhân loại. Và tất cả những ai nuôi sống mình cách xứng đáng nơi bàn tiệc của Người, đều trở nên những khí cụ sống động để tình yêu, lòng thương xót và sự bình an của Người hiện diện.
5. “Lauda, Sion, Salvatorem!” - Sion ơi, hãy ngợi khen Đấng Cứu Độ, Vị lãnh đạo và là Mục tử của ngươi, bằng những bài thánh thi và thánh vịnh” (Ca tiếp liên)
Với lòng cảm xúc sâu xa, chúng ta nhận ra lời mời gọi ca ngợi và niềm vui vang vọng trong tâm hồn. Cuối Thánh Lễ chúng ta rước kiệu Bí tích Thần linh đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Bằng cách chiêm ngưỡng Đức Maria, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn sức mạnh làm biến đổi của Bí tích Thánh Thể. Bằng cách lắng nghe Đức Mẹ, chúng ta sẽ tìm được trong mầu nhiệm Thánh Thể lòng can đảm và nghị lực để bước theo Chúa Kitô, Mục tử Tốt lành và phục vụ Người trong các anh em của chúng ta.