Người nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ tư vấn trong Giáo triều Roma: sơ Enrica Rosanna FMA

Vatican 14/6/2004 (Zenit.org ).- người nữ tu Salesian, sơ Enrica Rosanna là người nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ tư vấn trong Giáo triều Roma.

Là một chuyên viên về các vấn đề tuổi trẻ, sơ nắm giữ chức vụ phó tham vụ của Ủy ban Tòa thánh đặc trách về đời Thánh hiến và các Tu hội giáo hoàng.

Trong bài phỏng vấn, phái viên của Thông tấn xã ZENIT hỏi về tương lai của đời tu tùy thuộc vào “việc giáo dục toàn diện” thúc đẩy giới trẻ dấn thân.

H: Sơ là người nữ đầu tiên nắm giữ vai trò cao nhất trong Giáo triều, Sơ có hay trước gì không?

Sơ Rosanna: Không, tôi không được hay biết trước thế nên khi được bổ nhiệm tôi rất ngạc nhiên. Thật vậy Thiên Chúa không ngừng làm cho chúng ta những sự lạ, với lòng tín thác chúng ta tin tưởng dù ngay lúc đó chúng ta chưa tường được ý định của Người.

H: Với sự góp mặt của sơ trong Giáo triều, sơ có nghĩ rằng Giáo triều phải thay đổi quan điểm hay cơ cấu gì không?

Sơ Rosanna: Tôi nghĩ rằng những trường hợp đồng cộng tác trong Giáo Hội có rất nhiều và hiển nhiên rằng Giáo hội luôn sẵn sàng để thích ứng. Đối với tôi, tôi được tín nhiệm trao phó, nghĩa là tôi luôn sẵn sàng học hỏi, cộng tác để phục vụ. Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện mình có thể trao ban và biết ơn để học hỏi.

Trong đời tôi đã gặp rất nhiều người đồng hành trong công việc, phụ giúp và nâng đỡ tôi trong mọi công cuộc một cách tuyệt vời.

H: Sơ thuộc về dòng Con Cái Mẹ Phù Hộ này lâu chưa? và Tu hội đã cống hiến điều gì cho công tác sơ được trao phó?

Sơ Rosanna: Don Bosco và mẹ thánh Mazzarello đã dậy tôi yêu mến Giáo hội; các Ngài đã yêu mến và phục vụ Giáo hội hết tâm hồn và hiến thân giáo dục giới trẻ với trọn khả năng của các Ngài.

Mỗi ngày khi đi ngang qua Đền Thờ Thánh Phêrô, tôi thường ngừng lại một chút để chiêm ngắm tượng của Mẹ Thánh Mazzarello và tượng Cha Thánh Gioan Bosco, hai bước tượng của hai Ngài đối diện với nhau trong đền thờ Thánh Phêrô. Tôi cầu xin hai thánh tổ phụ của dòng tôi giúp tôi yêu mến Giáo Hội và yêu mến Đấng Kế Vị Chúa Kitô mà các Ngài đã nhấn mạnh như là một đặc điểm của ơn đoàn sủng để các Ngài dâng hiến cho Chúa, cho Giáo hội và cho giới trẻ, đặc biệt những trẻ em nghèo khổ. Công việc của tôi trong Giáo triều là một nghĩa cử tín thác của ĐTC dành cho tôi và cho Tu hội của tôi. Đây cũng là động lực thúc đẩy các sơ Con Cái Mẹ Phù Hộ canh tân lại lòng trung thành dành cho Đấng Kế Vị Chúa Kitô và các giáo huấn của Ngài.

H: Sơ có nghĩ là ngày nay người ta đang tha hóa đối với tôn giáo không?

Sơ Rosanna: Đáng tiếc có nhiều người bỏ tôn giáo; nhưng cũng không thể phủ nhận một sự bùng phát trở về với tôn giáo, nhất là tại một số quốc gia. Tôi luôn xác tín rằng Thiên Chúa hằng kêu mời chúng ta, tiếc một điều là có quá nhiều lý lẽ và sự ồn ào làm giới trẻ không còn nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa.

Chúng ta cần tin tưởng vào tương lai và sự dấn thân thiện chí của thế hệ tương lai... Xin Chúa kêu mời và tuyển chọn nhiều người vào làm vườn nho của Người như trong dụ ngôn Phúc âm Chúa đã đề cập tới. Ước mong các quốc gia biết rộng mở tâm lòng đón tiếp các người tị nạn...



H: Là một chuyên viên về các vấn đề của người trẻ sơ có nghĩ là giới trẻ ngày nay ngại ngùng dấn thân và quyết liệt chọn lựa một hướng đi duy nhất cho mình không?

Sơ Rosanna: Thay vì nhắm vào giới trẻ, tôi muốn chia sẻ với các thầy cô, đặc biệt giới cha mẹ. Theo tôi thì thật là cấp bách phải trở về nguồn giáo dục, tái khám phá lại vai trò toàn diện của giáo dục, một nền giáo dục mà người trẻ cần để giúp chúng triển nở. Giúp giới trẻ xác tín vào tiềm năng của chúng, giúp phát triển tới sự thành thục để người trẻ biết và dám dấn thân phục vụ tha nhân.

Tôi còn nhớ rất rõ và thán phục lá thư mà một số bạn trẻ đã viết sau vụ tấn công hai tòa nhà ở New York hồi 11/9/2001. Lá thư nói lên tâm nguyện giới trẻ. Lá thư đó như sau:

"Kính thưa ác bậc trưởng thượng, quí vị đừng tưởng rằng quí vị có thể xây dựng một thế giới mới bằng chiến tranh, quí vị phải biết rằng tuổi trẻ chúng tôi không đồng ý với cao ý đó. Xin quí vị hãy nghe những người trẻ chúng tôi. Bắt đầu từ hôm nay, quí vị nên thay đổi đường hướng, kế hoạch kinh tế và tuyên truyền của quí vị. Chính quí vị hãy dấn thân phục vụ tha nhân. Giới trẻ chúng tôi không cần tới những người ích kỷ, đầy uy quyền mà cần những người biết tôn trọng lương tri dám nói lời không với nghèo đói, chiến tranh, bạo lực và hối lộ... Thiên niên kỷ ngàn năm thứ ba cần tới những nhiệt tâm và sự sáng tạo của những tâm hồn trẻ."

Tôi tin vào những người trẻ và tôi muốn dấn thân trong Giáo Hội như một nghĩa cử yêu mến dành cho Chúa và những người trẻ.