BẮC KINH 21/06/04 - Tờ Trung Quốc Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền Trung Quốc, trong số ra ngày 21/06/04 đã cho phổ biến bài do 2 ký giả Bai Xu và Gan Lu viết ca tụng Đạo Công Giáo mang lại ý nghĩa đời sống cho nhiều người dân Trung Quốc.

Ông Chen Guozhong hàng ngày đến nhà thờ ở Nantang để dự thánh lễ vào mỗi buổi sáng. Ông là một trong những số ít người được rửa tội ngay từ khi mới sinh. Năm nay ông Chen 67 tuổi kể rằng gia đình ông đã theo đạo Công Giáo từ lâu đời, từ hồi nhà truyền giáo Matteo Ricci đến Trung Quốc rao giảng phúc âm.

Ông Chen nói trước khi về hưu, ông ít có dịp đến nhà thờ vì phải đi làm ở quận Jixian cách Bắc Kinh 60 km. Rồi khi lớn lên ông di chuyển đến ở vùng phía tây bắc Trung Quốc. Cả hai nơi đó đều không có nhà thờ. Mặc dù vậy ông Chen không bao giờ quên mình là người Công Giáo nên luôn luôn tuân theo những giáo huấn của Giáo Hội.

Dưới con mắt những người bạn và những người hàng xóm, ông Chen là người thân thiện, rộng lượng và tha thứ. Chính vì tư cách của ông mà nhiều người bà con hay những người láng giềng của ông đã theo đạo Công Giáo.

Hiện nay ông Chen dành hết thì giờ cho sinh hoạt sống đạo. Hàng ngày ông đi lễ và đọc các bài đọc trong thánh lễ. Ngày Chúa Nhật ông chia sẻ những tâm tình tôn giáo với các người Công Giáo khác.

Ông Chen nói với ký giả :" Cho dù không có thiên đàng đi nữa thì tôi vẫn cứ một mực tri ân đạo Công Giáo đã cho tôi đời sống an bình, đầy sự yêu thương tha thứ".

Không giống hoàn cảnh như ông Chen, bà cụ Zhang Huanzhi năm nay 70 tuổi, gia nhập đạo Công Giáo năm 1994 sau một vụ cã vã. Bà nói:

"Tôi là người nóng tính và hay cáu kỉnh.Tôi đã không dùng lời nói nhẹ nhàng với bạn bè và hàng xóm của tôi. Thế rồi sau một cuộc cãi vã với chồng, tôi vào một nhà thờ, con nóng giận của tôi lặng xuống. Tôi cảm thấy một bầu khí hài hòa thân thiện ở những người tôi gặp trong nhà thờ này. Từ đó tôi đã quyết định theo đạo."

Bà nói tiếp: Từ khi là người Công Giáo, tôi đã họcbài học yêu thương, tôi yêu gia đình tôi, yêu hàng xóm, yêu luôn cả kẻ thù tôi.. Từ khi bà thay đổi tính tình, nhiều người, kể cả chồng bà đã tỏ ra thán phục bà. Hiện giờ bà cũng tích cực hoạt động tại giáo xứ. Ngoài việc tham dự thánh lễ, học hỏi phúc âm, bà còn thành lập ca đoàn của những bậc cao niên. Bà kết luận: Đời sống của tôi bây giờ phong phú hơn, khởi sắc hơn nhờ niềm tin của tôi.

Theo tài liệu, đạo Công Giáo đến Trung Quốc từ thế kỷ thứ 7. Tuy nhiên rất ít người theo đạo. Mãi đến thế kỷ thứ 16, lúc cha Matteo Ricci đến giảng đạo ở Trung Quốc thì mời có đông người hơn gia nhập đạo Công Giáo. Dưới con mắt của nhiều người Trung Quốc, đạo Công Giáo bị cáo buộc là đi với lực lượng đế quốc. Sự thật thì các linh mục ngoại quốc đã không có dính líu hay giúp gì cho lực lượng đế quốc.

Ông Zhou Yiwen, một viên chức của Vụ Tôn Giáo nhà nước phát biểu rằng: Những Ý niệm đó đã cản trở sự phát triển đạo Công Giáo từ năm 1949.

Hiện nay Giáo Hội Công Giáo phát triển mạnh trong hơn 2 thập niên qua. Năm 1940 có 3 triệu người Công Giáo, nay thì con số đó là 5 triệu người và hàng năm có khoảng 70,000 người được rủa tội. Tại Bắc Kinh Cha Michael Fu Tieshan đã là vị Giám Mục tiên khởi sau vụ cách mạng văn hóa vào các năm 1966 đến 1976. Ngài là vị Giám Mục thứ ba người Trung Quốc cai quản giáo phận Bắc Kinh.

Hiện nay Trung Quốc có 90 địa phận với 70 Giám Mục, 1200 linh mục, 1000 nữ tu. Theo ông Paul Zhang Tianlu, Tổng Thư Ký Hội Công Giáo Yêu Nước nói việc huấn luyện một người trở thành linh mục không dễ dàng gì. Trung quốc hiện nay có 12 chủng viện với sĩ số 2000 thầy.

Tại chủng viện thầy Yang Le là một ví dụ điển hình. Năm nay 20 tuổi thầy là sinh viên năm thứ nhất. Trước đây gia đình thầy theo Hồi Giáo. Cách đây 6 năm, khi còn là một học sinh trung học, thầy Yang đến nhà thờ vì tính tò mò, nhưng sau khi tham dự mấy thánh lễ, thầy thấy tâm hồn bị lôi cuốn với đạo giáo. Từ đó, ngày nào thầy cũng đi lễ lúc 5 giờ 30 sáng. Rồi 3 năm trở lại đây ý tưởng muốn đi tu làm linh mục xuất hiện trong trí não thầy. Trong khi đó, bạn bè, gia đình, thầy dậy ai cũng tưởng thầy Le sẽ có công ăn việc làm tốt sau khi tốt nghiệp trường Ngoại Thương. Quyết định đi tu của thầy làm mọi người sửng sốt. Mẹ thầy đã ngăn cản nhưng sau cùng cha mẹ đã thuận để thầy đi tu.

Thầy Yang Le lúc rảnh rỗi chơi đàn Piano và hát thánh ca. Thầy nói Đạo Công Giáo đã làm cho đời tôi thêm phong phú.

Thầy Yang chưa có quyết định dứt khoát về sau sẽ phục vụ trong lãnh vực nào, nhưng thầy rất chú ý đến những người trẻ để giúp họ có đời sống ý nghĩa hơn. Thầy kết luận; Con người cần phải có niềm tin để đời sống có ý nghĩa hơn. Tôi hy vọng nhờ việc rao giảng tin mừng, nhiều người sẽ có đời sống đó.