Lược trích bài phỏng vấn với thông dịch viên của cuốn sách về vị Thánh đỡ đầu của giới tu sĩ Tây Ban Nha

ROMA, 23-6-2004 - Giáo Hội chẳng bao lâu sẽ có một tân Tiến Sĩ, Thánh Gioan thành Avila.

Đây chính là sự mong đợi của Cha José Luis Martínez, một trong những người ủng hộ của lời đề nghị này. Cha Martínez, người mà trong nhiều năm nay là một dược sĩ tại Vatican, vừa mới cho xuất bản bản dịch đầu tiên từ tiếng La Tinh sang tiếng Tây Ban Nha về quá trình phong chân phước của Thánh Gioan thành Avila.

Thánh Gioan thành Avila được sinh ra tại Almodovar del Campo, gần Toledo, Tây Ban Nha vào khoảng năm 1499. Ngài được phong chức linh mục vào năm 1526 và đã cống hiến toàn bộ tài sản của mình có cho những người nghèo. Ngài sau đó di chuyển tới thành phố Seville với mong muốn trở thành một nhà truyền giáo tại Mỹ Châu La Tinh. Nhưng Đức Tổng Giám Mục Don Alonso de Manrique đã ra lệnh cho Ngài “phải tuân theo giới luật về sự vâng lệnh thánh” để ở lại Seville để truyền giảng Phúc Âm. Thế là Ngài đã rao giảng, lắng nghe giải tội và viết sách. Vào năm 1537, Ngài đã trở thành một khí cụ cho sự hoán cải của Thánh Gioan Thiên Chúa và vào năm 1539 là của Francis thành Borgia. Vào năm 1539, Ngài bắt đầu thành lập ra các trường học. Và hiển nhiên, có khoảng 15 trường học đã được thành lập, gồm cả một trường đại học ở thành phố Baeza. Vào năm 1560, Ngài rút lui khỏi Montilla, cũng là nơi Ngài tạ thế vào ngày 10 tháng 5 năm 1569.

Hỏi (H): Thưa Cha, trong việc dịch thuật về tiến trình phong chân phước của Thánh Gioan thành Avila, thì điều gì đã gây ấn tượng nhất cho Cha về cuộc sống và mẫu gương của vị Thánh này?

Cha Martinez (T): Thưa, khi tôi sao chép lại tiến trình phong chân phước, điều gây ấn tượng nhất trong tôi chính là sự tận hiến trọn vẹn của Ngài trong việc phục vụ cho Giáo Hội và cho việc cứu rỗi các linh hồn, với lòng quảng đại vô bờ bến. Ngài vốn có một cuộc sống rất mộc mạc, tận tụy và ngay thẳng, mặt khác Ngài rất thấu hiểu về những nhu cầu của chúng nhân, chủ yếu là những người thống khổ, và túng quẫn, và chính vì thế Ngài đã trở nên nổi tiếng như là “vị tông đồ của Andalusia.” Cuộc sống của Ngài là một cuộc sống cho đi một cách trọn vẹn cho Thiên Chúa. Ngài đã có một cuộc sống khó nghèo của một vị linh mục cao cả với một cuộc sống bình dị, dân dã. Khi Ngài được chỉ định để trở thành vị Tổng Giám Mục của Granada, Giám Mục của Segovia hay đội mũ Hồng Y do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tứ trao, bằng sự khiêm nhường của mình, Ngài đã chối từ tất cả.

Bản thảo thì rất đồ sộ vì có trên khoảng 3,200 trang. Vào lúc đó, rất khó để viết lại, nhưng đối với ngày nay, thì đó lại là một niềm vui lớn lao để đảm nhiệm lấy việc này thay cho Giáo Hội, và đó cũng là cách để đóng góp phần mình vào một công trình này thay mặt cho Dòng Các Anh Em Hèn Mọn và Cha Bề Trên Giám Tỉnh, là Cha Pascual Piles.

(H): Thưa Cha, tại sao Thánh Gioan thành Avila được chọn như là vị Thánh đỡ đầu của giới tu sĩ Tây Ban Nha?

(T): Vì Ngài chính là bậc thầy của các vị linh mục, Ngài đã cùng sống trong một cộng đồng với những ai theo Ngài. Cả về khía cạnh tri thức lẫn việc đào tạo dòng, Ngài đã có một nền tảng về thần học rất vững chắc, là kết quả của những năm miệt mài kinh sử tại các trường Đại Học như Salamanca và Alcala de Henares cùng với những vị giáo sư nổi tiếng nhất vào thời đại của Ngài. Ngài đã tận hiến cả cuộc đời mình cho sứ vụ linh mục và cho việc phục vụ Giáo Hội, Ngài có một cuộc sống liêm chánh và gương mẫu trọn vẹn. Ngay khi Ngài vẫn còn sống, Ngài đã trở thành mẩu gương cho tất cả các linh mục và đã được tôn vinh như là vị Thánh đở đầu của giới tu sĩ. Ngài luôn luôn được xem như là một vị Thánh và là mẫu gương xứng đáng cho tất cả các linh mục, cũng như Ngài được sự biết ơn và mến mộ sâu sắc qua cả hai tiến trình phong chân phước và thánh. Đây cũng là lý do tại sao mà Giáo Hội đã không ngần ngại tôn vinh Ngài lên làm vị Thánh đở đầu cho giới tu sĩ Tây Ban Nha.

Sư phụ Avila-là một người với sự hiểu biết và đạo đức uyên thâm, Ngài đã được nhìn nhận như vậy khi Ngài vẫn còn sống, khi Ngài được xem như là vị tông đồ của Andalusia, vì chưng Ngài đã có được một nền tảng về tôn giáo lẫn thần học hết sức uyên thâm, vững chắc. Là một trẻ em, rồi một chủng sinh và sau đó là một linh mục, Ngài luôn luôn trỗi vượt lên như là một con người không thể nào chê trách vào đâu được, cả cuộc đời Ngài đã trọn vẹn dâng hiến lên cho Thiên Chúa. Tất cả các Giám Mục, các công tước, các hầu tước, các linh mục triều, dòng, các giáo dân, chính quyền dân sự và cả những người có tầm ảnh hưởng mạnh vào thời đó đều tham vấn Ngài, và Ngài đã đưa cho họ những lời khuyên hết sức khôn ngoan, thông thái. Ngài tận hiến vào việc học tập, vào nền văn hóa, vào việc giảng dạy giáo lý, vào những sứ vụ truyền giáo, và Ngài là một vị tông đồ lớn cho những sứ vụ truyền giáo. Ngài chính là tất cả những gì mà một vị tông đồ đại diện cho. Và Ngài cũng đã là một nhà tham vấn vĩ đại cho các vị Thánh, gồm cả Thánh Phêrô thành Alcantara, Thánh Alonso thành Orozco, và Thánh Tôma thành Villanueva.

(H): Thưa Cha, thế đâu mối liên hệ giữa vị Thánh này và Thánh Gioan Thiên Chúa của Dòng Hèn Mọn mà Cha là một thành viên?

(T): Thánh Gioan Thiên Chúa, đấng sáng lập ra Dòng Các Anh Em Hèn Mọn, đã lắng nghe Ngài giảng một bài giảng rất hùng hồn và rất thu hút vào ngày 20 tháng giêng năm 1534 tại Granada. Và sau đó, Thánh Gioan Thiên Chúa đã quyết định cãi đạo và quyết tâm đưa ra thực hiện những gì mà Sư Phụ Avila khuyên Ngài làm. Vào cùng ngày đó Ngài đã bắt đầu trở thành vị linh hướng cho vị Thánh sáng lập ra Dòng Các Anh Em Hèn Mọn cho đến tận cuối đời của mình. Thánh Gioan thành Avila là một vị đỡ đầu cao cả của các Anh Em Dòng Hèn Mọn. Chính bản thân vị Thánh cũng đã bố thí một bệnh viện tại Granada. Thánh Gioan Thiên Chúa là một trong những vị Thánh đã từng làm việc rất gần gũi với Sư Phụ Avila.

(H): Thưa Cha, thế theo Cha, cần phải làm như thế nào để vị Thánh người Tây Ban Nha được biết nhiều đến?

(T): Ngài là một nhân vật nổi tiếng và là sự phụ về mặt linh hướng với sự hiểu biết về giáo lý rất sâu sắc và uyên thâm qua chính cuộc lữ hành đức tin của mình. Điều tốt nhất là đọc về các công trình của Ngài để hiểu biết về cuộc sống của Ngài, và sách sẽ được xuất bản qua tất cả những phương tiện gì có thể, gồm cả việc dịch thuật về các công trình của Ngài. Tiến trình để cho Đức Thánh Cha công bố Ngài là một Tiến Sĩ của Hội Thánh rất gần và hầu như đã hoàn tất. Có một Ủy Ban Giám Mục Tây Ban Nha có trách nhiệm theo dõi việc công bố này.