Lễ thánh Stanislas Kostka tại Ba-lan
VATICAN, 18.9.2002 (ZENIT. org). - Khi chào những người trẻ cuối buổi triều yết thứ tư này, tại Vatican, Đức Gioan Phaolô II khuyên bảo họ tìm trong tình bạn với Chúa Giêsu, một nguồn vui và linh hứng cho đời sống của mình.
Các bạn trẻ thân mến, đức giáo hoàng nói, tại Ba lan, hôm nay người ta mừng lễ thánh Stanistas Kostka, quan thầy giới trẻ. Ước chi tình bạn với Chúa Giêsu đối với các bạn là một nguồn mạch niềm vui và một lý do linh hứng cho những lựa chọn và những cam kết của các bạn.
Thánh Stanislas Kostka (1550-), lễ của ngài mừng ngày 13 novembre theo lịch chung Giáo hội, sinh tại Rostkovo, là một người Ba lan quí tộc, con trai nghị sĩ.
14 tuổi, ngài đi học tại trường các cha dòng Tên thành Vienne với người anh mình là Paul, anh này đối xử khá tệ với ngài. Tại Vienne, ngài ngã bịnh, nhưng không co phép mời linh mục tới. Ngài cầu nguyện với quan thầy của mình, thánh Barbe, thánh nhân hiện ra với ngài, với hai thiên thần đi theo, và cho ngài rước Mình Thánh. Sau cùng , nhờ ơn Đức Bà, ngài khỏi bịnh này, Đức bà khuyên ngài làm tu sĩ dòng Tên mặc dầu gia đìng ngài chống đối.
Như vậy ngài đi hoàn thành việc học vấn của ngài tại Rome trong trường các cha dòng Tên. Ở đó, ngài kết nghĩa với thánh Pierre Canisius. Ngày 28 octobre 1567, ngài vào nhà tập. Thánh Francois Borgia là một trong các thầy giáo của ngài.
Tôi gặp thiên đàng giữa những cái xon và những cái chổi, người trẻ dòng T6n nói. Ngài chết ngày 14 aout 1568, trong ngày lễ Mông triệu. Ngài được 18 tuổi. Ngài được phong thánh năm 1726.