Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ kêu gọi đảng Dân chủ và Cộng hòa hành động theo đường lối cho Phúc Lợi Chung

Washington, DC - Cứ mỗi 4 năm, các đảng chính trị tại Hoa Kỳ có đại hội toàn quốc nhằm bầu ra và chấp thuận các ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống cho cuộc bầu cử vào đầu tháng 11, đồng thời quyết định đường lối của đảng trong thời gian sắp tới. Năm 2004, đại hội đảng Dân chủ sẽ diễn ra tại Boston, Massachusetts vào cuối tháng 7, và đại hội đảng Cộng hòa sẽ được tổ chức tại New York vào cuối tháng 8. Các đảng nhỏ như đảng Liberty, đảng Green, đảng Reform... cũng có các đại hội tương tự.

Để góp phần vào lợi ích chung của đất nước, trong cương vị là các công dân trung tín và với tư cách là những người lành đạo tôn giáo, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ vào đầu tháng 6 vừa qua đã chính thức gửi thư tới các Ủy Ban Tổ Chức đại hội của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, kèm theo văn kiện “Faithful Citizenship: A Catholic Call to Political Responsibility” (Người Công dân Trung tín: Lời Mời gọi Công giáo đối với Trách nhiệm Chính trị).

Qua thư gửi tới các vị Chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức đại hội đảng Dân Chủ là dân biểu Rosa Delauro, và đảng Cộng Hòa là dân biểu Bill Harris, Đức Ông William P. Fay, Tổng Thư ký Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ giải thích:

Giáo huấn của Giáo hội Công giáo về các vấn đề (nêu lên trong văn kiện Faithful Citizenship) được bám rề sâu vào việc dấn thân bảo vệ sự sống và phẩm giá của mỗi con người hầu mang lại phúc lợi chung. Chúng tôi tin tưởng rằng các vấn đề nêu lên có thể cho thấy những sự chọn lực của tất cả nhừng người chia sẻ sự dấn thân với chúng tôi cho nền công lý và hòa bình đối với quốc gia và thế giới. Chúng tôi mời gọi qúi vị duyệt qua văn kiện... và xem xét chin chắn những ý tưởng này trong khi thi hành công việc của qúi vị.”

Qua văn kiện “Người Công dân Trung tín: Lời Mời gọi Công giáo đối với Trách nhiệm Chính trị”, các Giám mục kêu gọi hoạt động cho “một loại chính trị mới - đặt trên những nguyên tắc luân lý đạo đức chứ không dựa theo những cuộc thăm dò ý kiến, đặt trên những nhu cầu của người nghèo và bị tổn thương chứ không dựa vào những đóng góp của kẻ giàu có quyền thế, và đặt trên sự theo đuổi phúc lợi chung chứ không theo đòi hỏi của những nhóm vì quyền lợi riêng tư.”

Mùa bầu cử năm 2004 mang một ý nghĩa đặc biệt: “Từ cuộc bầu cử tổng thống lần trước (năm 2000)..., đất nước chúng ta bị quân khủng bố tấn công và hai lần đã và đang đi vào chiến tranh. Từ việc làm sao để chia sẻ những thặng dư của ngân sách, chúng ta phải đi đến việc bằng cách nào cắt xén những chương trình chung để bù đắp vào chỗ ngân sách thiếu hụt.”

Với lời tuyên bố “đất nước chúng ta đang bị thương tích,” các Giám mục nhận định rằng qủa thật sự khủng khiếp của chiến tranh và sự căng thẳng kinh tế “dạy chúng ta rằng không một sức mạnh quân sự, thế lực kinh tế, hay những tiến bộ kỹ thuật nào thật sự có thể bảo đảm an ninh, thịnh vượng, hoặc phát triển. Những thách đố quan trọng nhất chúng ta phải đối diện không phải là chính trị, kinh tế, hay kỹ thuật đơn thuần, mà là đạo đức, luân lý, và tinh thần. Chúng ta đối diện với những vấn đề căn bản về sự sống và sự chết, chiến tranh và hòa bình, những người đang tiến xa phía trước và những người còn đang bị bỏ rơi đằng sau.”

Các Giám mục gợi ý: “Chính trị trong năm bầu cử này và tiếp theo nên là một tư tưởng cũ với sức sống mới - phúc lợi chung. Câu hỏi trung tâm không phải là ‘Bạn có tốt hơn bốn năm trước đây không?’, mà là ‘Bằng cách nào có thể chúng ta - tất cả chúng ta, đặc biệt những người nghèo và bị tổn thương - được tốt đẹp hơn trong những năm đang tới?’“

Các Giám mục nhắc nhở: “Trong truyền thống Công giáo, trách nhiệm công dân tín hữu là một đức tính; sự tham gia vào tiến trình chính trị là một bổn phận luân lý. Tất cả những người tin được mời gọi là công dân trung thành, trở nên những tham dự viên hiểu biết, hoạt động, và trách nhiệm trong tiến trình chính trị.”

Là người Công giáo, chúng ta không có quyền tự do từ bỏ những thai nhi với lý do vì ngoài ý muốn hoặc vì bất tiện; quay lưng với người di dân vì họ không đủ giấy tờ hợp lệ; tạo ra rồi hủy bỏ mầm sống để thử nghiệm y học hay vì lợi nhuận; ngoảnh mặt làm ngơ đối với phụ nữ và trẻ em nghèo vì họ thiếu sức mạnh kinh tế và chính trị; hoặc bỏ bê người đau ốm vì họ không có bảo hiểm sức khỏe. Chúng ta cũng không thể khước từ trách nhiệm quốc tế do hậu qủa chiến tranh vì nguồn tài nguyên bị thiếu hụt. Giáo huấn Công giáo đòi buộc chúng ta phải lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói và phải hành động theo những giá trị luân lý chung.”

Trong lá thư gửi các Ủy Ban Tổ Chức đại hội đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, Đức Ông Tổng Thư ký William P. Fay cũng cho biết kể từ mùa Thu năm ngoái khi văn kiện Faithful Citizenship được phổ biến, hằng ngàn tập sách đã được gửi đến các Giáo xứ, các tổ chức, hội đoàn, cũng như nhiều người in ra từ www.usccb.org/faithfulcitizenship/index.htm

Qua sự giới thiệu Faithful Citizenship trong các lớp học, các buổi hội thảo và những dịp học tập khác khắp nơi trên toàn quốc, chúng tôi thúc đẩy người Công giáo cũng như không Công giáo lượng định các giá trị căn bản cách nào đối với nhừng sự chọn lựa chính trị.”