Ðức Thánh Cha đang nghỉ mát ở trên miền núi, Ngài đã tiếp kiến hơn 5000 khách hành hương.

Les Combes, Ý Ðại lợi ngày 11/7/2004 (Zenit.org ). Trong giờ kinh Truyền tin trưa Chúa Nhật 11/7 ÐTC đã tiếp kiến 5000 khách hành hương. Trước cảnh núi non hùng vĩ của rặng núi Alps, ÐTC đã chia sẻ như sau:

Anh chị em thân mến,

Trước tiên cha thân mến chào mừng chúng con đã tới đây cùng với cha đọc kinh Truyền Tin. Cha chân thành cám ơn Ngài thị trưởng của tỉnh Introd cùng chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho Cha có được những ngày nghỉ an tĩnh giữa núi rừng bao la của Thung lũng Aosta này.

Cha đặc biệt chào thăm ÐGM Giuseppe Anfossi, giám mục giáo phận Aosta và toàn thể tín hữu. Trong tâm tưởng của Cha, Cha cũng hòa tâm tình với những anh chị em đang khổ đau vì bệnh tật cũng như những ai đang gặp nhiều khó khăn thử thách...

Kế đó, trong bầu khí thanh tĩnh mà ít khi chúng ta có được trong xã hội ồn ào ngày nay... Bàu khí thanh tĩnh này giúp chúng ta dễ dàng lắng đọng tâm tư, cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và trong sự thinh lặng thẳm sâu đó chúng ta nhìn nhận ra những yếu hèn của mình để trở về hòa giải với Chúa và anh chị em đồng loại.

Ðức Maria là mẫu gương tuyệt hảo trong việc lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta hướng về Mẹ, đặc biệt những hình ảnh của Mẹ như Nữ vương Thiên đàng mà 50 trước đây tượng Mẹ đã được phục hồi và đặt trên những dẫy núi cao vời vợi nơi đây. Cũng như ít ngày nữa chúng ta sẽ mừng kính Ðức Mẹ núi Carmêlô... Chúng ta hãy xin Mẹ nâng đỡ cuộc sống đức tin yêu và cậy trông của chúng ta.