Cùng dân Chúa yêu thương::
Vào ngày 1 tháng 6 năm nay, tôi đã gửi tới các linh mục, phó tế của chúng tôi bản nhận định về những hướng dẫn mới đây của Bộ Phụng Tự ở Roma liên quan đến Thánh Thể.
Tôi đã trưng ra cho các linh mục và phó tế thấy rằng tài liệu này không nói các chính trị gia Công Giáo bỏ phiếu cho việc phá thai sẽ không được phép Rước Lễ. Các phương tiện truyền thông đời đã tường trình cách sai lạc vấn đề này. Tài liệu đã không nói gì tới các chính trị gia Công Giáo
Thực ra, tài liệu đã nói rằng " Thừa tác viên thánh không được phép từ chối ban các phép bí tích cho những ai cần đến trong cách thế hợp lý, có quyết định đúng, và họ không bị khoản luật cấm không cho nhận lãnh các phép bí tích". Tài liệu nhấn mạnh điểm này bằng cách minh thị một lần nữa rằng " Bất cứ người Công Giáo nào đã rửa tội, nếu không bị khoản luật nào cấm thì phải được cho rước lễ"
Tôi đã lưu ý các linh mục và phó tế của chúng tôi rằng, "quyết định đúng"chỉ có thể phán xét bằng các hành động bên ngoài vì không ai có thể phê phán lương tâm của người khác và sự liên hệ của họ với Thiên Chúa.
Nếu có ai lên rước lễ mà tỏ ra rõ ràng là bị say sưa hay là những người lên rước lể mà không biết phải hành xử thế nào thì người này chắc chắn là đã không quyết định đúng và như vậy không được cho họ rước lễ, nhưng phải hành xử trong yêu thương và đường lối mục vụ.
Bộ Giáo Lý và Đức Tin đã tuyên bố rằng ngay cả đến những người không hoàn toàn hiệp thông với những giáo huấn của Giáo Hội, bao lâu họ không phủ nhận những điều mà Giáo Hội cho là điều thánh linh mạc khải thì họ cũng không bị từ chối nhận các phép bí tích. Chúa Giêsu đã đến không phải để lên án nhưng để cứu độ. Giáo Hội luôn phải tuyên xưng rõ ràng sự thật về giáo huấn và tình thương của Chúa.
Nhưng sứ vụ của Giáo Hội là dậy dỗ và đề nghị, chứ không áp đặt sự thật Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong lá thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corintô rằng: Bất cứ ai ăn bánh và uống ly của của Chúa mà có tội bất xứng thì người ấy đã vô lễ với thân thể và máu của Chúa". Đó là lời kêu gọi của Chúa, không phải của chúng ta.
Chúng ta đừng chính trị hóa Phép Thánh Thể. Dù là nhân vật công quyền hay không, tất cả chúng ta phải phấn đấu trung tín với Chúa Giêsu, và phải luôn luôn xét lương tâm mình. Đừng phán xét lương tâm kẻ khác và rồi giả định là người này xứng đáng, người kia không xứng đáng được rước lễ.
Ngay cả đến những người bị luật cấm không cho rước lễ, họ vẫn ở trong ân sủng của Chúa và ở gần Chúa hơn là chúng ta tưởng.
Phép Thánh Thể là một ân sủng vĩ đại của Chúa giúp chúng ta trên cuộc hành trình vượt qua những phức tạp, thử thách và cám dỗ của thế giới. Chúng ta cần Thánh Thể như chúng ta cần Chúa và chúng ta cũng cần nhau.
Xin Chúa chúc phúc nhiều cho mỗi người
Vào ngày 1 tháng 6 năm nay, tôi đã gửi tới các linh mục, phó tế của chúng tôi bản nhận định về những hướng dẫn mới đây của Bộ Phụng Tự ở Roma liên quan đến Thánh Thể.
Tôi đã trưng ra cho các linh mục và phó tế thấy rằng tài liệu này không nói các chính trị gia Công Giáo bỏ phiếu cho việc phá thai sẽ không được phép Rước Lễ. Các phương tiện truyền thông đời đã tường trình cách sai lạc vấn đề này. Tài liệu đã không nói gì tới các chính trị gia Công Giáo
Thực ra, tài liệu đã nói rằng " Thừa tác viên thánh không được phép từ chối ban các phép bí tích cho những ai cần đến trong cách thế hợp lý, có quyết định đúng, và họ không bị khoản luật cấm không cho nhận lãnh các phép bí tích". Tài liệu nhấn mạnh điểm này bằng cách minh thị một lần nữa rằng " Bất cứ người Công Giáo nào đã rửa tội, nếu không bị khoản luật nào cấm thì phải được cho rước lễ"
Tôi đã lưu ý các linh mục và phó tế của chúng tôi rằng, "quyết định đúng"chỉ có thể phán xét bằng các hành động bên ngoài vì không ai có thể phê phán lương tâm của người khác và sự liên hệ của họ với Thiên Chúa.
Nếu có ai lên rước lễ mà tỏ ra rõ ràng là bị say sưa hay là những người lên rước lể mà không biết phải hành xử thế nào thì người này chắc chắn là đã không quyết định đúng và như vậy không được cho họ rước lễ, nhưng phải hành xử trong yêu thương và đường lối mục vụ.
Bộ Giáo Lý và Đức Tin đã tuyên bố rằng ngay cả đến những người không hoàn toàn hiệp thông với những giáo huấn của Giáo Hội, bao lâu họ không phủ nhận những điều mà Giáo Hội cho là điều thánh linh mạc khải thì họ cũng không bị từ chối nhận các phép bí tích. Chúa Giêsu đã đến không phải để lên án nhưng để cứu độ. Giáo Hội luôn phải tuyên xưng rõ ràng sự thật về giáo huấn và tình thương của Chúa.
Nhưng sứ vụ của Giáo Hội là dậy dỗ và đề nghị, chứ không áp đặt sự thật Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong lá thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corintô rằng: Bất cứ ai ăn bánh và uống ly của của Chúa mà có tội bất xứng thì người ấy đã vô lễ với thân thể và máu của Chúa". Đó là lời kêu gọi của Chúa, không phải của chúng ta.
Chúng ta đừng chính trị hóa Phép Thánh Thể. Dù là nhân vật công quyền hay không, tất cả chúng ta phải phấn đấu trung tín với Chúa Giêsu, và phải luôn luôn xét lương tâm mình. Đừng phán xét lương tâm kẻ khác và rồi giả định là người này xứng đáng, người kia không xứng đáng được rước lễ.
Ngay cả đến những người bị luật cấm không cho rước lễ, họ vẫn ở trong ân sủng của Chúa và ở gần Chúa hơn là chúng ta tưởng.
Phép Thánh Thể là một ân sủng vĩ đại của Chúa giúp chúng ta trên cuộc hành trình vượt qua những phức tạp, thử thách và cám dỗ của thế giới. Chúng ta cần Thánh Thể như chúng ta cần Chúa và chúng ta cũng cần nhau.
Xin Chúa chúc phúc nhiều cho mỗi người