COLOMBO 06/08/04 - Một số nhà lãnh đạo cao cấp Phật Giáo của Sri Lanka vừa lên tiếng chống lại dự luật cấm cải đạo. Dự luật này có mục đích bảo vệ tín hữu Phật Giáo cải sang đạo khác. Tuy nhiên, chính Thượng Tọa Thibbotuwawe Sri Sumangal Mahanayake Thero nói với tờ tuần báo Ravaya rằng “ Không thể dùng luật pháp để ngăn cản những người Phật Giáo cải sang đạo khác. Thay vào đó, tốt hơn là nên cải thiện đời sống nghèo khó của người Phật Tử.”
Thượng Tọa Madampagama Assaji Thero, đồng Chủ Tịch Tổ Chức Liên Tôn Hoà Bình cũng chống lại dự luật trên. Ngài nói: Phật Giáo cổ vũ và khuyến khích tự do tôn giáo, con người không những phải được tự do hành đạo, mà còn có thể cải sang một đạo khác căn cứ vào điều đã học hỏi và suy tư được”.
Tối cao Pháp Viện Sri Lanka đã bắt đầu xem xét dự luật này có hợp hiến hay không. Hơn 20 nhà lãnh đạo tôn giáo đã đồng ký tên vào một lá đơn yêu cầu cơ quan tư pháp tối cao giải quyết vấn đề này. Trong số những vị ký tên có Đức Giám Mục Frank Marcus Fernando của giáo phận Chilaw, Ông Kaniah Neelakandan, Chủ Tịch Hội Đồng Ấn Giáo Ceylon và Ông Maulana Rilwan Rahim, của Hội Thần Học Hồi Giáo.
Trong mấy ngày qua khoảng 3000 người Công Giáo đã xuống đường ở Chilaw chống lại dự luật trên. Người Kitô Giáo sợ luật sẽ dẫn tới việc lạm dụng và giới hạn tự do tôn giáo.
Dự luật cấm cải đạo được đưa ra quốc hội do thành viên của đảng Jathika Hela Urumaya. Chính phủ cũng đưa ra dự luật riêng. Luật có điều khoản dự liệu rằng: Người cải đạo cũng như người giúp cải đạo đều phải báo cho giới chức chính quyền biết. Bất tuân sẽ bị phạt tù lên đến 5 năm và tiền phạt lên tới 150,000 rupeest, tương đương với 1,500 Mỹ kim.
Các người Phật Giáo ủng hộ dự luật này thì cho rằng luật chỉ nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ các người “Kitô Giáo quá khích” mà họ cho là thành phần phá hoại sự hài hòa tôn giáo có từ lâu đời trong quốc gia của họ.
Tưởng cũng nên thêm chi tiết là ở Sri Lanka có 19 triệu dân, trong đó 69% là người Phật Giáo, 15% Ấn Giáo, 8% Hồi Giáo, Kitô Giáo chiếm 7.5%.
Thượng Tọa Madampagama Assaji Thero, đồng Chủ Tịch Tổ Chức Liên Tôn Hoà Bình cũng chống lại dự luật trên. Ngài nói: Phật Giáo cổ vũ và khuyến khích tự do tôn giáo, con người không những phải được tự do hành đạo, mà còn có thể cải sang một đạo khác căn cứ vào điều đã học hỏi và suy tư được”.
Tối cao Pháp Viện Sri Lanka đã bắt đầu xem xét dự luật này có hợp hiến hay không. Hơn 20 nhà lãnh đạo tôn giáo đã đồng ký tên vào một lá đơn yêu cầu cơ quan tư pháp tối cao giải quyết vấn đề này. Trong số những vị ký tên có Đức Giám Mục Frank Marcus Fernando của giáo phận Chilaw, Ông Kaniah Neelakandan, Chủ Tịch Hội Đồng Ấn Giáo Ceylon và Ông Maulana Rilwan Rahim, của Hội Thần Học Hồi Giáo.
Trong mấy ngày qua khoảng 3000 người Công Giáo đã xuống đường ở Chilaw chống lại dự luật trên. Người Kitô Giáo sợ luật sẽ dẫn tới việc lạm dụng và giới hạn tự do tôn giáo.
Dự luật cấm cải đạo được đưa ra quốc hội do thành viên của đảng Jathika Hela Urumaya. Chính phủ cũng đưa ra dự luật riêng. Luật có điều khoản dự liệu rằng: Người cải đạo cũng như người giúp cải đạo đều phải báo cho giới chức chính quyền biết. Bất tuân sẽ bị phạt tù lên đến 5 năm và tiền phạt lên tới 150,000 rupeest, tương đương với 1,500 Mỹ kim.
Các người Phật Giáo ủng hộ dự luật này thì cho rằng luật chỉ nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ các người “Kitô Giáo quá khích” mà họ cho là thành phần phá hoại sự hài hòa tôn giáo có từ lâu đời trong quốc gia của họ.
Tưởng cũng nên thêm chi tiết là ở Sri Lanka có 19 triệu dân, trong đó 69% là người Phật Giáo, 15% Ấn Giáo, 8% Hồi Giáo, Kitô Giáo chiếm 7.5%.