WASHINGTON 7/08/04 - Đức Giám Mục John H. Ricard của giáo phận Pensacola-Tallahassee, tiểu bang Florida Hoa Kỳ đã đến thăm trại tỵ nạn ở Darfur, Sudan. Nơi đây có khoảng hơn 1.2 triệu người phải bỏ nhà cửa tỵ nạn tại đây để tránh âm mưu diệt chủng người Phi Châu da đen do nhóm du kích quân Ả Rập chủ xướng.

ĐGM Ricard, Chủ Tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được các người tỵ nạn báo cáo: “Chúng tôi hết thực phẩm rồi, chúng tôi cần thực phẩm”

Trả lời cuộc phỏng vấn của cơ quan thông tấn CNS, ĐGM nói: Thật là đau lòng nghe thấy những lời lẽ này nhưng các người phụ nữ các bà mẹ đã nói chúng tôi không còn thực phẩm nữa.

ĐGM đã đến Sudan từ ngày 1 đến 5 tháng 8 vừa qua để quan sát tình hình cứu trợ. Cùng đi với Ngài có ông Ken Hackett, Chủ Tịch Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo, Linh Mục Michael Perry, Cố Vấn cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về vấn đề Phi Châu.

ĐGM Ricard cho biết Darfur đang phải đối diện với một thảm họa vô cùng ghê gớm về nhân sinh mà tôi chưa từng bao giờ thấy. Hậu quả về vấn đề nhân mạng sẽ nghiêm trọng vô cùng không thể tưởng tượng được. Ngài cũng cho biết công việc cứu trợ khẩn cấp sẽ gặp rất nhiều trở ngại:

Darfur, là vùng đất xa xôi hẻo lánh, đường giao thông bị cắt đứt mỗi khi có mưa. Ngài kể rằng mưa gió còn gây nhiều nỗi thống khổ cho những người trong trại. Người ta phải ngủ nghỉ trong những chỗ bùn lầy, nước đọng.

.