LỘ ĐỨC - Nhiều khách hành hương đến Lộ Đức lần này, nhìn thấy Đức Thánh Cha trong một thể chất yếu đuối vì tuổi già và bệnh tật, nhưng tâm trí vẫn sáng suốt, đã thực xúc động, rưng rưng hàng lệ… vì biết rằng đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy người Cha Chung của mình đi qua những nẻo đường trên bờ song tiến đến hang Masabelle ở Lộ Đức.
Bà cụ già Stephanie Poulain năm nay đã 75 tuổi rằng “tôi phải được nhìn thấy ngài dù một lần trong cuộc sống mới thôi, dù tôi có phải vất vả chờ 2 ngày 2 đêm nằm trên sàn đường, tôi cũng chịu”. VÀ nơi mí mắt dưng dưng hàng nước mắt ân tình xúc động.
Còn bà Maryvonne năm nay 58 tuổi phát biểu rằng: “Dầu dù tôi không được nhìn thấy ngài gần kề chăng nữa, cù từ xa, cũng làm tôi cảm động. Chúng tôi tới đây là để có thể cho ngài thấy được cảm tình yêu mến của chúng tôi - và đây cũng chính là lý do người ta đến đây thăm viếng nơi chúng tôi”.
Nhưng khách hành hương đã tìm đủ mọi cách và các “chiến thuật” khác nhau để có thể nhìn thấy Đức Thánh Cha. Nhiêù người thức dậy từ sáng sớm tinh mơ ra đường giữ chổ ngồi chờ xe ngài sẽ đi qua, người kh1c dành chỗ trên ban-công nhà trọ, đang khi người khác làm ghế cao ngồi đợi…
Trong những ngày này, thành phố Lộ Đức, nằm dưới chân rặng núi Pyrenees, bừng sáng lên muôn sắc muôn mầu các tà áo quốc phục, ồn ào trăm ngôn ngữ khác lạ, huyên náo và sinh động. Chiếc áo sari của người Ấn độ pha lẫn tà áo Việt Nam tung bay trước gió, và muôn sắc đặm dà những mảnh áo Phi châu giữa một rừng quốc phục các xứ Âu châu.
Các tiệm bán đồ kỷ niệm trong ngày hôm nay cũng đã dẹp sang một bên, cốt ý tỏ lòng cung kính đối với việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Các tiệm không còn tấp nập và bận rộn và huyên nào nhữ những ngày bình thường khác. Từng dòng suối người thướt tha đi trên các con đường quanh co đổ về Lộ Đức. Anh Michel Finet thố lộ tâm tình rằng: “Vừa bán hàng vừa đợi chờ Đức Thánh Cha đến xem ra không có vẻ đi đôi với nhau”. Do đó anh đã đóng cửa gian hàng bán đồ kỉ niệm.
Một phụ nữ nước mắt tràn trề phát biểu rằng: “Tôi thực sự xúc động, tôi không nói lên lời những cảm nghĩ mà hiện tôi đang có trong lòng, khi Đức Thánh Cha vừa đi ngang qua đây”.
Cô Alice Kane thật phấn khởi vì vừa mới nhìn Đức thánh Cha đi qua chỉ cách mình có vài thước, Cố nói: “Ngài có vẻ rất mệt nhọc”. Còn chồng cô đứng cạnh nhận định rằng: “Sự kiện mà Đức Thánh Cha có mắt tại đây chứng tỏ đức tin của ngài vĩ đại như thế nào”.Và anh nói không thể nào tin nổi vị giáo hoàng đã 84 tuổi với bệnh Parkinson sức yếu run rẩy mà còn cố gắng đi dứng như vậy.
Cô Barbara Kluza, người đến từ thành Warsaw bên Ba Lan vui mừng chan chứa khi nhìn thấy Đức Thánh Cha, cô nói: “Nhìn ngài luôn thấy tốt đẹp, ngài sẽ sống muôn đời”. Nô nhận định tiế rằng: "Mỗi đau khổ đều có ý nghĩa cả. Ngài đến đây vì ngài muốn cầu nguyện với chúng ta. Để thăng tiến đức tin của chúng ta”.
Bà cụ già Stephanie Poulain năm nay đã 75 tuổi rằng “tôi phải được nhìn thấy ngài dù một lần trong cuộc sống mới thôi, dù tôi có phải vất vả chờ 2 ngày 2 đêm nằm trên sàn đường, tôi cũng chịu”. VÀ nơi mí mắt dưng dưng hàng nước mắt ân tình xúc động.Còn bà Maryvonne năm nay 58 tuổi phát biểu rằng: “Dầu dù tôi không được nhìn thấy ngài gần kề chăng nữa, cù từ xa, cũng làm tôi cảm động. Chúng tôi tới đây là để có thể cho ngài thấy được cảm tình yêu mến của chúng tôi - và đây cũng chính là lý do người ta đến đây thăm viếng nơi chúng tôi”.
Nhưng khách hành hương đã tìm đủ mọi cách và các “chiến thuật” khác nhau để có thể nhìn thấy Đức Thánh Cha. Nhiêù người thức dậy từ sáng sớm tinh mơ ra đường giữ chổ ngồi chờ xe ngài sẽ đi qua, người kh1c dành chỗ trên ban-công nhà trọ, đang khi người khác làm ghế cao ngồi đợi…
Trong những ngày này, thành phố Lộ Đức, nằm dưới chân rặng núi Pyrenees, bừng sáng lên muôn sắc muôn mầu các tà áo quốc phục, ồn ào trăm ngôn ngữ khác lạ, huyên náo và sinh động. Chiếc áo sari của người Ấn độ pha lẫn tà áo Việt Nam tung bay trước gió, và muôn sắc đặm dà những mảnh áo Phi châu giữa một rừng quốc phục các xứ Âu châu.
Các tiệm bán đồ kỷ niệm trong ngày hôm nay cũng đã dẹp sang một bên, cốt ý tỏ lòng cung kính đối với việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Các tiệm không còn tấp nập và bận rộn và huyên nào nhữ những ngày bình thường khác. Từng dòng suối người thướt tha đi trên các con đường quanh co đổ về Lộ Đức. Anh Michel Finet thố lộ tâm tình rằng: “Vừa bán hàng vừa đợi chờ Đức Thánh Cha đến xem ra không có vẻ đi đôi với nhau”. Do đó anh đã đóng cửa gian hàng bán đồ kỉ niệm.Một phụ nữ nước mắt tràn trề phát biểu rằng: “Tôi thực sự xúc động, tôi không nói lên lời những cảm nghĩ mà hiện tôi đang có trong lòng, khi Đức Thánh Cha vừa đi ngang qua đây”.
Cô Alice Kane thật phấn khởi vì vừa mới nhìn Đức thánh Cha đi qua chỉ cách mình có vài thước, Cố nói: “Ngài có vẻ rất mệt nhọc”. Còn chồng cô đứng cạnh nhận định rằng: “Sự kiện mà Đức Thánh Cha có mắt tại đây chứng tỏ đức tin của ngài vĩ đại như thế nào”.Và anh nói không thể nào tin nổi vị giáo hoàng đã 84 tuổi với bệnh Parkinson sức yếu run rẩy mà còn cố gắng đi dứng như vậy.
Cô Barbara Kluza, người đến từ thành Warsaw bên Ba Lan vui mừng chan chứa khi nhìn thấy Đức Thánh Cha, cô nói: “Nhìn ngài luôn thấy tốt đẹp, ngài sẽ sống muôn đời”. Nô nhận định tiế rằng: "Mỗi đau khổ đều có ý nghĩa cả. Ngài đến đây vì ngài muốn cầu nguyện với chúng ta. Để thăng tiến đức tin của chúng ta”.