LOURDES 15/08/04 - Trước khoảng trên 300,000 khách hành hương Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời. Đây là một sự kiện trong đại nhất trong 2 ngày Ngài viếng Lộ Đức
Trong buổi lễ tương đối dài Ngài tỏ ra yếu mệt duới khí hậu nóng nực khoảng 30 độ C. Ngài đã bỏ qua một vài đoạn ngắn trong bài giảng soạn sẵn. Ngài nói với Đức Ông phụ tá: “Cần nước uống, Cha phải tiếp tục đọc hết bài giảng” Đám đông cả hàng trăm ngàn người thấy tinh thần quyết tâm của ĐGH đã vỗ tay vang dậy hoan hô Ngài
Nội dung bài giảng trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hôm nay, ĐGH đã lên án chủ nghĩa chỉ duy có vật chất và chủ nghĩa trần tục hóa hiện nay, đồng thời ngài cũng kêu gọi các người phụ nữ hãy chống lại phá thai và giúp người chết theo ý muốn. Ngài nói: Thưa anh chị em, tôi khẩn thiết kêu gọi từng người hãy làm mọi sự trong quyền hạn của mình để bảo đảm sự sống, mỗi sự sống, phải được kính trọng từ lúc thụ thai tới lúc kết thúc một cách tự nhiên. Sự sống là một ân sủng linh thánh, không ai được coi mình làm chủ sự sống.
Trong thánh lễ Ngài cũng nhắc hang đá Lộ Đức có ý nghĩa sâu xa đối với phụ nữ. Ngài nói: Hiện ra ở đây, Đức Mẹ muốn nhắn gửi thiếu nữ một sứ điệp cũng như nhấn mạnh đến người phụ nữ hiện nay là đừng bị cám dỗ vào chủ thuyết vật chất và trần tục.
Ngài nhắc nhở phụ nữ hãy là chứng nhận cho các giá trị mà chỉ có thể thấy bằng con mắt tâm hồn.
Trong thánh lễ Ngài đồng tế với 15 vị Hồng Y, 96 Giám Mục và 1200 Linh Mục.
Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp, ông Dominique de Villepin đã đại diện chính phủ tham dự thánh lễ này.
Đức Giáo Hoàng đã đi xe bọc kính từ căn nhà dành cho khách hành hương bệnh tật cư trú ra vị trí hành lễ. Khách hành hương đứng hai bên lề đã mừng rỡ khi xe Ngài từ từ chay qua. Nhiều người cố la lên “Hoan Hô Đức Giáo Hoàng” nhiều người để dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Đức Giáo Hoàng đáp lại họ bằng cách nhìn và giơ tay ban phép lành.
Ông Christopher Weeratunde, người Anh gốc Srilanka, 66 tuổi ngồi trên xe lăn phát biểu: Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời tôi. Tôi đến Lộ Đức không phải để xin chữa bệnh mà đến đây để chia sẻ sự đau đớn với ĐGH. Mục đích của tôi hôm nay là được đến gần Ngài.
Một bà người Ái Nhĩ Lan nói Hy vọng rằng Ngài có thể đến Ái Nhĩ Lan vào năm tới
ĐGH cũng đã được Giáo Hội Chính Thống ở Istanbul mời đến thăm vào tháng 11 và Giáo Hội Công Giáo Ái Nhĩ Lan mời ngài đến thăm quốc gia này vào năm tới. Tuy nhiên, Tòa Thánh chưa đua ra quyết định cuối cùng.
Trong buổi lễ tương đối dài Ngài tỏ ra yếu mệt duới khí hậu nóng nực khoảng 30 độ C. Ngài đã bỏ qua một vài đoạn ngắn trong bài giảng soạn sẵn. Ngài nói với Đức Ông phụ tá: “Cần nước uống, Cha phải tiếp tục đọc hết bài giảng” Đám đông cả hàng trăm ngàn người thấy tinh thần quyết tâm của ĐGH đã vỗ tay vang dậy hoan hô NgàiNội dung bài giảng trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hôm nay, ĐGH đã lên án chủ nghĩa chỉ duy có vật chất và chủ nghĩa trần tục hóa hiện nay, đồng thời ngài cũng kêu gọi các người phụ nữ hãy chống lại phá thai và giúp người chết theo ý muốn. Ngài nói: Thưa anh chị em, tôi khẩn thiết kêu gọi từng người hãy làm mọi sự trong quyền hạn của mình để bảo đảm sự sống, mỗi sự sống, phải được kính trọng từ lúc thụ thai tới lúc kết thúc một cách tự nhiên. Sự sống là một ân sủng linh thánh, không ai được coi mình làm chủ sự sống.
Trong thánh lễ Ngài cũng nhắc hang đá Lộ Đức có ý nghĩa sâu xa đối với phụ nữ. Ngài nói: Hiện ra ở đây, Đức Mẹ muốn nhắn gửi thiếu nữ một sứ điệp cũng như nhấn mạnh đến người phụ nữ hiện nay là đừng bị cám dỗ vào chủ thuyết vật chất và trần tục.

Ngài nhắc nhở phụ nữ hãy là chứng nhận cho các giá trị mà chỉ có thể thấy bằng con mắt tâm hồn.
Trong thánh lễ Ngài đồng tế với 15 vị Hồng Y, 96 Giám Mục và 1200 Linh Mục.
Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp, ông Dominique de Villepin đã đại diện chính phủ tham dự thánh lễ này.
Đức Giáo Hoàng đã đi xe bọc kính từ căn nhà dành cho khách hành hương bệnh tật cư trú ra vị trí hành lễ. Khách hành hương đứng hai bên lề đã mừng rỡ khi xe Ngài từ từ chay qua. Nhiều người cố la lên “Hoan Hô Đức Giáo Hoàng” nhiều người để dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Đức Giáo Hoàng đáp lại họ bằng cách nhìn và giơ tay ban phép lành.
Ông Christopher Weeratunde, người Anh gốc Srilanka, 66 tuổi ngồi trên xe lăn phát biểu: Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời tôi. Tôi đến Lộ Đức không phải để xin chữa bệnh mà đến đây để chia sẻ sự đau đớn với ĐGH. Mục đích của tôi hôm nay là được đến gần Ngài.Một bà người Ái Nhĩ Lan nói Hy vọng rằng Ngài có thể đến Ái Nhĩ Lan vào năm tới
ĐGH cũng đã được Giáo Hội Chính Thống ở Istanbul mời đến thăm vào tháng 11 và Giáo Hội Công Giáo Ái Nhĩ Lan mời ngài đến thăm quốc gia này vào năm tới. Tuy nhiên, Tòa Thánh chưa đua ra quyết định cuối cùng.