LỘ ĐỨC - Trong cuộc hành hương đến Lộ Đức lần này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã căn dặn đoàn tùy tùng là ngài “muốn có những giây phút riêng tư yên lặng cầu nguyện tại hang Massabeille” nơi Đức Maria Vô Nhiễm đã hiện ra. Ước muốn của ngài đã đạt được và ngài đã có những giây phút cầu nguyện với Mẹ Maria trong thinh lặng. Đó chính là “mục đích của chuyến hành hương”.

Trải qua một cuộc hành trình vất vả vì tuổi già và bệnh tật, dù đã mệt mỏi, nhưng ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cho 300,000 người về nới linh thiêng này để tôn vinh và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Nhìn thấy phong cách Đức Thánh Cha, tay khi thì run rẩy, khi thì che mặt, giọng nói mệt mỏi và đôi khi không phát ra tiếng rõ ràng, có cái gì đó như là một dằn vặt đau đớn trong thể xác… tuy vậy, sự kiên quyết và sức cố gắng của ngài đã nói lên tất cả: đức tin vào Chúa và lòng cậy trông vào Mẹ Maria, dâng hiến tất cả những đau khổ như một hiến lễ trong công trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Nhớ lại những năm xưa, chính vị Giáo Hoàng này đã từng được gọi là "thể thao gia của Thiên Chúa" mà nay trở thành một người bị chứng bệnh Parkinson làm cho yếu sức lại thêm chứng đau xương cốt nữa. Dầu vậy Ngài vẫn cương quyết đọc cho hết bài giảng.

Trước cuộc hành hương, có người đã nói đùa rằng: cuộc hành trình của Đức Giáo Hoàng đến Lộ Đức lần này sẽ có phép lạ xẩy ra và bệnh tình của ngài sẽ được chữa lành… Tuy dù Đức Thánh Cha có uống nước nơi nguồn suối nước tại Lộ Đức, nhưng đó không phải là mong cho phép lạ xẩy ra.

Phép lạ không phải là điều mà Đức Thánh Cha mong chờ, như lời phát ngôn viên của Tòa Thánh đã lên tiếng minh định. Phép lạ xẩy ra được tìm thấy nơi nguồn hy vọng mà chính Đức Thánh Cha trong thân xác run rẩy và những kẻ ốm yếu những người bệnh tật của thế giới đã tụ họp về Lộ Đức và nhìn vào chính thân phận và tình trạng của mình vậy.

Một điều trùng hợp ngẫu nhiên và lý thú là trong giữa tháng 8, người Ý cũng mừng lễ hội Ferragosto (từ tiếng La-tinh Feriae Augusti hay là Lễ Hội Tháng Tám), một ngày lễ duy nhất chỉ có ở Ý đại lợi bắt nguồn từ lịch sử xa xưa. Không giống với truyền thuyết dĩ vãng, đó là trong Lễ Hội này người ta vui mừng cử hành về sự sinh sản và sự kiện được có nhiều con cháu; ngày nay người ta tỏ lộ ước muốn muốn tái lập lại tình trạng cuộc sống, bỏ đi những lo toan gánh nặng, họ thưởng thức và vui chơi nơi bờ biễn, dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ, hay trên các sườn núi cao để hưởng không khí trong lành. Nhưng cũng có thể la cảnh đáng buồn khi những cuộc vui thâu đêm mùa hè Ferragosto được ghi dấu bằng sự kiếm tìm những gì là không tưởng, sự hưởng thụ độc hại, muốn che giấu đi nỗi buồn chán trong kiếp sống thường ngày.

Thế nhưng tại Lộ Đức, người ta đến đây, không phải để trốn tránh những thâm nhập bất hạnh của cuộc sống: Nỗi nhàm chán, bệnh tật, thương tích kinh hoàng hay điều kiện của thân xác bất toàn và dòn mỏng... Người ta tới, mỗi người mang trong lòng niềm hy vọng và can đảm nhìn lại một cách thực tế điều kiện bất hạnh của mình, và nhận định ra rằng: có rất nhiều người cùng cảnh ngộ như nhau, một dấu chỉ rằng đời sống nhân sinh tiềm ẩn trong chính thân xác của mình, một mầu nhiệm lớn lao hơn, mà tất cả con người đều phải kính cẩn cúi đầu chấp nhận. Đó cũng chính là sứ điệp mà ngày hôm qua, nhờ vào kinh nghiệm bản thân của mình, Đức Thánh Cha đã yên ủi các người bệnh nhân các người ốm đau.

Hằng năm có tới 6 triệu khách hành hươgn tới thăm viếng Lộ Đức, và bất cứ ai đến đầy, đều được mở mắt để nhìn thấy rằng những người bệnh và ốm đau được ân cần tiếp đón, được chăm sóc cẩn thận, được đánh giá cao, và nhận ra rằng sự sống của con người được ôm áp vào lòng một cách trân trọng chứ không bị chối bỏ miệt khinh. Đó là điều an ủi và là niềm hy vọng để tiếp tục đi tới.

Cũng trong những ngày này, Thế Vận Hội lần thứ 28 vào năm 2004, đang được diễn ra tại Athens bên Hy Lạp. Ta có thể so sánh ngay được sự tương phản về tình trạng con người. Tại sân đồng nội Prairie trước vương cung thánh đường Lộ Đức có 300,000 người, trong đó nhiều người thân xác đầy thương tích, tàn tật, ốm đau, đang cầu nguyện dưới ánh mắt dịu hiền của Đức Trinh Nữ Maria; thì tại Athens, 10,500 lực sĩ với những thân hình cân đối, đẹp đẽ, cường tráng, đầy nhựa sống, đang thi đua tài năng của mình dưới bóng bao phủ của đền Phantenon uy dũng. Lời nhắn của Đức Thánh Cha cho cả hai nơi là: hãy hy vọng. VÀ hy vọng rằng thể thao có thể mang lại hòa bình và tình huynh đệ đến cho thế giới đại đồng, một thế giới đang bị dằn vặt khổ đau vì chiến tranh và bạo động.

Câu hỏi đặt ra là: Niềm hy vọng nào là hy vọng vô vọng?

Đi sâu vào thế giới thể thao ngày hôm nay, các viên chức có trách nhiệm với nền thể thao thế giới, cho chúng ta biết rằng: Olympic đang bị khuynh đảo vì nạn dùng độc dược, hối lộ, tranh tài vô lý tưởng và tranh chấp quyền lực chính trị!

Niềm hy vọng tại Lộ Đức được đặt nơi chính Đức Nữ Đồng Trinh, Như lòng mẹ cưu mang và sinh ra người con, ban sự tự do cho nó, Con người hy vọng được tái tạo lại nhân phẩm và sự chữa lành của mình về tinh thần và trách nhiệm.

Trong bài diễn văn ngày hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả chúng ta cầu nguyện để rồi: “mỗi người có thể nhìn thấy nơi người bên cạnh không phải là người kẻ thù cần phải chiến đấu đương đầu, nhưng nhìn nơi họ là một anh em bằng hữu được chấp nhận và yêu mến, để rồi chúng ta có thể nối kết xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Tại Lộ Đức, mọi sự đều có thể. Những cuộc rước kiệu dài nối đuôi nhau, và các nghi lễ đa ngôn ngữ mang chứng tích cho tình huynh đễ được làm mới lại: mọi chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ và văn hóa.

Các trung tâm Hành Hương Thánh Mầu khắ nơi trên thế đều nói nên tình huynh đệ của Thiên Chúa giáo, nối kềt các nền văn hóa lại với nhau, không phân biệt là người giới Kitô hữu, Ấn giáo, Phật giáo, đạo Ông Bà, hay Hồi giáo… Họ tìm thấy, dù là tại Lộ Đức, Fatima, Guadaluppe, La Vang hay Loretto… sức mạnh cho một khởi đầu mới nơi hình ảnh Người Mẹ.

Tuy dù nhiều người đến Lộ Đức và các Linh Địa của Đức Mẹ khác, xin ơn chữa lành thân xác, nhưng đó không phải là tất cả. Lộ Đức không biểu tượng cho những kẻ thua thiệt về thân xác và tinh thần của thế giới, nhưng nó là con tim từ đó sự sống và niềm hy vọng được triển nở cho thế giới. Không có bằng chứng nào rõ ràng và hùng hồn và an ủi hơn, khi thấy rằng ngày nay có rất nhiều bạn trẻ từ muôn phương đến với Lộ Đức để có tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình.

Cũng trong ngày hôm nay, trong khi kết thúc bài bài giảng, Đức Thánh Cha Gioan haolô II mời gọi các bạn trẻ đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 được tổ chức tại Koln bên Đức. Ngài nói với họ: “Những cuộc gặp gỡ giới trẻ như thế này cho Cha niềm hy vọng lớn lao mà Cha chia sẻ với các con hôm nay. Hỡi các bạn trẻ thân mến. Hãy theo lời dạy của Đức Maria và hãy mang lại một hơi thở tươi mát cho thế giới”.

Ngài nói tiếp: “Hãy lắng nghe tiếng Mẹ, những người trẻ đang đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa cuộc sống mình. Tại đây các bạn có thể tìm thấy câu trả lời. Đây là câu trả lời có đòi hỏi, thế nhưng nó lại là câu trả lời độc nhất có tính cách thỏa mãn đích thực. Bởi vì nó chứa đựng bí ẩn của niềm vui thực sự và an bình".