BRUSSELS 16/08/04 - Đức Hồng Y người Bỉ Godfried Danneels sau khi tháp tùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến hành hương đị Lộ Đức, đã nói với tờ nhật báo phát hành ở Bỉ rằng “tình hình sức khoẻ của ĐGH suy yếu cách nghiêm trọng.” và ngài gợi ý cho rằng chuyến tông du Lourdes lần này có lẽ là sự kiện quan trọng sau cùng trong đời đức Gioan Phaolô II.
Đức Hồng Y nói với tờ nhật báo Het Laatste Nieuws Đức Giáo Hoàng đã nói: “Tôi kết thúc chuyến hành hương ở đây”. Câu nói này có hai ý nghĩa: Một là lời từ biệt Lourdes và Hai có lẽ là lời từ biệt đối với đời của Ngài. Đức Hồng Y giải thích thêm rằng Ngài không có ý nói việc tạ thế của ĐGH sẽ xảy ra nay mai, nhưng có thể ĐGH chỉ hướng dẫn được Giáo Hội trong thời gian tính bằng những tuần lễ hay những tháng. Ngài nói thêm: “Ngày cuối đời của ĐGH chưa gần kề đâu”.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Đức Thánh Cha, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls nói với báo chí tháp tùng ĐGH trong chuyến hành hương tới Lộ Đức rằng xin đừng suy đoán ngược lại những điều ĐGH đã nói. Tiến Sĩ phát ngôn viên làm sáng tỏ vấn đề: “Khi ĐGH tuyên bố “ kết thúc cuốc hành hương của tôi” Câu nói đó chỉ có nghĩa là Ngài đã kết thúc hành trình từ Rome đi Lourdes.
Trong chuyến hành hương, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ ngoài trời trước khoảng 300, 000 giáo dân đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong thánh lễ Ngài tỏ ra nhiều dấu hiệu yếu mệt. Khi giảng, tiếng nói của Ngài rất khó nghe, đôi khi phải ngưng để thở. Gần cuối bài giảng, Ngài đã nói: “ Xin giúp tôi, cho tôi ly nước, tôi phải giảng hết bài giảng”.
Tưởng cũng nên nhắc lại trong tháng 9 năm ngoái, khi thực hiện chuyến tông du đến Slovakia, sức khoẻ của ĐGH cũng đã suy giảm nghiêm trọng và nhiều giới quan sát nhận định là ĐGH sẽ không thể thực hiện chuyến tông du nào khác nữa. Nhưng sau thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe của Ngài đã khả quan. Năm nay Ngài 86 tuổi, ngoài bệnh Parkinson, còn có bệnh đau xương ở hai bên hông. Tuy nhiên, Ngài đã thực hiện được chuyến tông du Lourdes và đã đi nghỉ hè trên rặng núi Alps trong tháng 7 vừa qua.
Đức Hồng Y nói với tờ nhật báo Het Laatste Nieuws Đức Giáo Hoàng đã nói: “Tôi kết thúc chuyến hành hương ở đây”. Câu nói này có hai ý nghĩa: Một là lời từ biệt Lourdes và Hai có lẽ là lời từ biệt đối với đời của Ngài. Đức Hồng Y giải thích thêm rằng Ngài không có ý nói việc tạ thế của ĐGH sẽ xảy ra nay mai, nhưng có thể ĐGH chỉ hướng dẫn được Giáo Hội trong thời gian tính bằng những tuần lễ hay những tháng. Ngài nói thêm: “Ngày cuối đời của ĐGH chưa gần kề đâu”.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Đức Thánh Cha, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls nói với báo chí tháp tùng ĐGH trong chuyến hành hương tới Lộ Đức rằng xin đừng suy đoán ngược lại những điều ĐGH đã nói. Tiến Sĩ phát ngôn viên làm sáng tỏ vấn đề: “Khi ĐGH tuyên bố “ kết thúc cuốc hành hương của tôi” Câu nói đó chỉ có nghĩa là Ngài đã kết thúc hành trình từ Rome đi Lourdes.
Trong chuyến hành hương, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ ngoài trời trước khoảng 300, 000 giáo dân đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong thánh lễ Ngài tỏ ra nhiều dấu hiệu yếu mệt. Khi giảng, tiếng nói của Ngài rất khó nghe, đôi khi phải ngưng để thở. Gần cuối bài giảng, Ngài đã nói: “ Xin giúp tôi, cho tôi ly nước, tôi phải giảng hết bài giảng”.
Tưởng cũng nên nhắc lại trong tháng 9 năm ngoái, khi thực hiện chuyến tông du đến Slovakia, sức khoẻ của ĐGH cũng đã suy giảm nghiêm trọng và nhiều giới quan sát nhận định là ĐGH sẽ không thể thực hiện chuyến tông du nào khác nữa. Nhưng sau thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe của Ngài đã khả quan. Năm nay Ngài 86 tuổi, ngoài bệnh Parkinson, còn có bệnh đau xương ở hai bên hông. Tuy nhiên, Ngài đã thực hiện được chuyến tông du Lourdes và đã đi nghỉ hè trên rặng núi Alps trong tháng 7 vừa qua.