Trước khi kết thúc cuộc hành hương, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện một mình trong khoảng 10 phút trước hang đá Lộ Đức, những giây phút từ giả thật cảm động làm cho mọi khách hành hương yên lặng trầm ngâm.

Chiếc ghế lăn được đẩy tới trước hang đá, mọi người tuy tùng đều đứng lui một quảng xa. Đức Thánh Cha đã nhắm mắt trầm ngâm trong tư thế nhìn thẳng vào tượng Đức Mẹ trong hang đá mà cầu nguyện.

Sau khi cầu nguyện xong, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tòan thể khách hành hương và các giới chức đại diện của Giáo Hội. Tiếp đến ngài đặc biệt chúc lành cho các Đức Hồng Y người Pháp là Đức Hồng y Etchegaray, Jean Marie Lustiger và Bernard Panafieu.

Đến 17:30, Đức Thánh Cha rời Trung Tâm Tiếp đón Notre Dame, các khách hành hương đã vang lên những tiếng hoan hô nồng nhiệt. Ngài đã ban phép lành cho một thiếu nữ và hai em bé khi họ đưa đến gần ngài như ngài đã chúc lành cho hai em bé vào buổi sáng khi ngài đi ngang qua đám đông để đến dâng thánh lễ tôn kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Vào lúc 18:00, phái đoàn Đức Thánh Cha rời Lộ Đức đến phi trường để trở về Roma. Tại sân bay ông Phiplippe Douste Blazy, Bộ Trưởng Y tế đã nhân danh nước Pháp và Tổng Thống và Đức Cha Jean Pierre Ricard Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Pháp cùng cảm tạ cuộc viếng thăm và tiển đưa Đức Giáo Hoàng.