NEW YORK 20/08/04 - Giới chức Giáo Hội địa phận Trenton ở Hoa Kỳ vừa đưa ra lời phán quyết rằng việc rước lễ lần đầu của một em bé ở giáo xứ thánh Denis vùng Manasquan, bang New Jersey, Hoa Kỳ là vô giá trị vì bánh lễ không đúng tiêu chuẩn.
Em bé gái tên là Haley Pelly-Waldman bị bệnh rất họa hiếm. Em bị xáo trộn bộ máy tiêu hóa nếu ăn phải chất dẻo có trong bột mì, gạo. Chất dẻo này là hóa chất được các nhà khoa học gọi là gluten. Vì dị ứng với chất dẻo nên em không thể ăn lúa mì, lúa mạch, gạo.
Đến khi được rước lễ lần đầu, mẹ em là bà Liz đã xin cha xứ cho em rước lễ bằng thứ bánh bột mì khộng có chất dẻo. Cha xứ từ chối vì trái với giáo huấn của Giáo Hội. Thay vào đó cha đề nghị em Haley chỉ rước máu thánh Chúa.
Mẹ em không bằng lòng đi tìm một cha khác. Vị linh mục này đồng ý cho em rước lễ lần đầu với bánh lễ không có chất dẻo.
Tuy nhiên, cuối tháng vừa qua, giới chức địa phận Trenton, nơi em bé Haley ở, đã ra phán quyết rằng việc rước lễ lần đầu của em Haley là vô giá trị vì bánh lễ không được làm một cách bình thường như đã quy định.
ĐGM John Smith của giáo phận Trenton nói rằng theo giáo luật, bánh lễ phải làm toàn bằng bột mì và có đủ chất dẻo để chế biến bánh lễ.
Ngài cũng nói thêm: Đây không phải là vấn đề của giáo phận hay giáo xứ, mà do Tòa Thánh Vatican đã quy định cho toàn thể giáo hội hoàn vũ.
Bà Liz Pelly-Waldman mẹ em bé Haley không đồng ý với quyết định của Tòa Giám Mục Trenton, bà đưa nội vụ lên Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin, để xin can thiệp.
Bà tuyên bố: “Tôi không nghĩ mối tương quan giữa con tôi và Chúa Kitô lại bị ảnh hưởng vì một chất phụ. Sự thánh thiêng của Thánh Thể không nằm ở lúa mì”
Tưởng cũng nên nói thêm trong tuần qua, tại Hoa Kỳ nhiều đài truyền hình và báo chí đã đưa vụ rước lễ lần đầu của em bé Haley lên hàng tin quan trọng trong ngày và kết luận bản tin thường là câu hỏi được đặt ra là: Nếu không được phép dùng bánh lễ không có chất dẻo thì suốt đời em bé Haley không được rước mình thánh Chúa hay sao?
Em bé gái tên là Haley Pelly-Waldman bị bệnh rất họa hiếm. Em bị xáo trộn bộ máy tiêu hóa nếu ăn phải chất dẻo có trong bột mì, gạo. Chất dẻo này là hóa chất được các nhà khoa học gọi là gluten. Vì dị ứng với chất dẻo nên em không thể ăn lúa mì, lúa mạch, gạo.
Đến khi được rước lễ lần đầu, mẹ em là bà Liz đã xin cha xứ cho em rước lễ bằng thứ bánh bột mì khộng có chất dẻo. Cha xứ từ chối vì trái với giáo huấn của Giáo Hội. Thay vào đó cha đề nghị em Haley chỉ rước máu thánh Chúa.
Mẹ em không bằng lòng đi tìm một cha khác. Vị linh mục này đồng ý cho em rước lễ lần đầu với bánh lễ không có chất dẻo.
Tuy nhiên, cuối tháng vừa qua, giới chức địa phận Trenton, nơi em bé Haley ở, đã ra phán quyết rằng việc rước lễ lần đầu của em Haley là vô giá trị vì bánh lễ không được làm một cách bình thường như đã quy định.
ĐGM John Smith của giáo phận Trenton nói rằng theo giáo luật, bánh lễ phải làm toàn bằng bột mì và có đủ chất dẻo để chế biến bánh lễ.
Ngài cũng nói thêm: Đây không phải là vấn đề của giáo phận hay giáo xứ, mà do Tòa Thánh Vatican đã quy định cho toàn thể giáo hội hoàn vũ.
Bà Liz Pelly-Waldman mẹ em bé Haley không đồng ý với quyết định của Tòa Giám Mục Trenton, bà đưa nội vụ lên Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin, để xin can thiệp.
Bà tuyên bố: “Tôi không nghĩ mối tương quan giữa con tôi và Chúa Kitô lại bị ảnh hưởng vì một chất phụ. Sự thánh thiêng của Thánh Thể không nằm ở lúa mì”
Tưởng cũng nên nói thêm trong tuần qua, tại Hoa Kỳ nhiều đài truyền hình và báo chí đã đưa vụ rước lễ lần đầu của em bé Haley lên hàng tin quan trọng trong ngày và kết luận bản tin thường là câu hỏi được đặt ra là: Nếu không được phép dùng bánh lễ không có chất dẻo thì suốt đời em bé Haley không được rước mình thánh Chúa hay sao?