LOURDES, Pháp 23/08/04 - Theo tin của Reuters, khi thế giới đang có xu hướng toàn cầu hóa về phương diện kinh tế thì về phương diện tôn giáo, người ta cũng thấy có hiện tượng này đang xảy ra tại các đền thờ Đức Mẹ trên khắp thế giới như Lộ Đức ở Pháp; Fatima ở Bồ Đào Nha; La Vang ở Việt Nam. v.v...
Không kể số người Công Giáo, khách hành hương đến các đền thờ đó là người Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo và kể cả những người vô tín ngưỡng. Họ đến đó, uống nước suối, đốt nến dâng hoa cho Đức Mẹ và sốt sắng cầu nguyện xin Mẹ giúp đỡ ủi an nỗi đau khổ, gian lao mà họ đang gặp phải trong cuộc sống. Nhiều người tôn kính Mẹ Maria y như là thần thánh trong tôn giáo của họ.
Họ là người Á Châu, Phi Châu, Ấn Độ, Ả Rập nhưng không bao giờ bị phân biệt đối xử khi cùng với những đoàn người Công Giáo Âu Châu như Bồ Đào Nha, Ý, Ái Nhĩ Lan đến các đền thờ Đức Mẹ để hành hương nguyện cầu. Tại Fatima, những người khác tôn giáo được đón tiếp rất nồng hậu nên số khách hành hương rất đông.
Không ai có thể đưa ra số liệu có bao nhiêu người khác tôn giáo đã đến Lộ Đức hay Fatima, nhưng cứ nhìn những bộ quốc phục, hay diện mạo bên ngoài, người ta thấy trong 10 năm trở lại đây, số người khác tôn giáo như Hồi Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo đã đến các đền thờ Đức Mẹ càng ngày càng đông.
Đức Giám Mục Jacques Perrier của giáo phận Lộ Đức nói với thông tín viên Reuters rằng có nhiều người khác tôn giáo đến Lộ Đức trong dịp Đức Giáo Hoàng hành hương tại đây trong tháng 8 vừa qua. So với tổng số khách hành hương đến Lô Đức hàng năm là 6 triệu người, thì số người Phật Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo tương đối ít nhưng sự hiện diện của họ có giá trị rất lớn.
Những bộ quần áo Saris của người Ấn Độ, những vết son đỏ bôi trên trán của người Ấn Giáo, những bộ quần áo che kín cả người của phụ nữ Hồi Giáo hiện diện tại các đền thờ Đức Mẹ cho thấy việc sùng kính Đức Mẹ đã vượt biên giới quốc gia, và tôn giáo.
Một nhóm người phụ nữ Ấn Độ trong bộ y phục Saris với vệt son tròn đỏ trên trán dứng bên hang Lộ Đức nói với ký giả Reuters là họ thường tới đây cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Bà Buvaneswary Palani, một ngưòi Ấn giáo nói “ Tôi đến đây để cầu xin cho được sự bình an trong tâm hồn. Còn bà Darmavady nói “Các thần thánh ở khắp mọi nơi, Đức Mẹ Lộ Đức cũng giống như nữ thần Mariamman của xứ chúng tôi.”
Không kể số người Công Giáo, khách hành hương đến các đền thờ đó là người Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo và kể cả những người vô tín ngưỡng. Họ đến đó, uống nước suối, đốt nến dâng hoa cho Đức Mẹ và sốt sắng cầu nguyện xin Mẹ giúp đỡ ủi an nỗi đau khổ, gian lao mà họ đang gặp phải trong cuộc sống. Nhiều người tôn kính Mẹ Maria y như là thần thánh trong tôn giáo của họ.
Họ là người Á Châu, Phi Châu, Ấn Độ, Ả Rập nhưng không bao giờ bị phân biệt đối xử khi cùng với những đoàn người Công Giáo Âu Châu như Bồ Đào Nha, Ý, Ái Nhĩ Lan đến các đền thờ Đức Mẹ để hành hương nguyện cầu. Tại Fatima, những người khác tôn giáo được đón tiếp rất nồng hậu nên số khách hành hương rất đông.
Không ai có thể đưa ra số liệu có bao nhiêu người khác tôn giáo đã đến Lộ Đức hay Fatima, nhưng cứ nhìn những bộ quốc phục, hay diện mạo bên ngoài, người ta thấy trong 10 năm trở lại đây, số người khác tôn giáo như Hồi Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo đã đến các đền thờ Đức Mẹ càng ngày càng đông.
Đức Giám Mục Jacques Perrier của giáo phận Lộ Đức nói với thông tín viên Reuters rằng có nhiều người khác tôn giáo đến Lộ Đức trong dịp Đức Giáo Hoàng hành hương tại đây trong tháng 8 vừa qua. So với tổng số khách hành hương đến Lô Đức hàng năm là 6 triệu người, thì số người Phật Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo tương đối ít nhưng sự hiện diện của họ có giá trị rất lớn.
Những bộ quần áo Saris của người Ấn Độ, những vết son đỏ bôi trên trán của người Ấn Giáo, những bộ quần áo che kín cả người của phụ nữ Hồi Giáo hiện diện tại các đền thờ Đức Mẹ cho thấy việc sùng kính Đức Mẹ đã vượt biên giới quốc gia, và tôn giáo.
Một nhóm người phụ nữ Ấn Độ trong bộ y phục Saris với vệt son tròn đỏ trên trán dứng bên hang Lộ Đức nói với ký giả Reuters là họ thường tới đây cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Bà Buvaneswary Palani, một ngưòi Ấn giáo nói “ Tôi đến đây để cầu xin cho được sự bình an trong tâm hồn. Còn bà Darmavady nói “Các thần thánh ở khắp mọi nơi, Đức Mẹ Lộ Đức cũng giống như nữ thần Mariamman của xứ chúng tôi.”