NAJAF 26/08/04 - Cuộc chiến do vị Giáo Sĩ Hồi Giáo quá khích Moqtada al Sadr lãnh đạo và lực lượng chính phủ Iraq đã kết thúc sau ba tuần giao tranh. Sáng nay người ta đã nghe thấy tiếng nói của giáo sĩ al - Sadr trên loa phóng thanh : Giáo sĩ Moqtada al Sadr ra lệnh tất cả những người theo tôi phải buông vũ khí xuống rời khỏi đền thờ Iman Ali trước 10 giờ sáng (tức 6 giờ sáng giờ quốc tế)

Phát ngôn viên Hamed al-Khafaf, của Đại Giáo Sĩ Ayatollah al-Sistani loan báo rằng giáo sĩ al-Sadr đã chấp nhận kế hoạch hòa bình và các tay súng trung thành với giáo sĩ al-Sadr đã buông súng. Đại Giáo Sĩ Al-Sistani đã đến Najaf ngày hôm qua với hàng ngàn người ủng hộ. Tuy nhiên, cảnh sát Iraq đã chận họ lại không cho vào đền thờ Iman Ali vì vấn đề an ninh chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Đại Giáo Sĩ al-Sistani có ảnh hưởng rất lớn trong Hồi Giáo phái Shi'ite đã buộc giáo sĩ trẻ al Sadr chấp nhận điều kiện hòa bình: Ba điều kiện đó là : Ngưng bắn, quân của chính phủ Iraq và dân quân của al Sadr phải rút lui, đền thờ Iman Ali đặt dưới sự kiểm soát an ninh của giáo sĩ al Sistani và sau này lực lượng đó sẽ biến thành cảnh sát Iraq.

Chính quyền lâm thời Iraq chấp nhận kế hoạch hòa bình của Đaị Giáo Sĩ al Sistani, coi đó là một chiến thắng. Bộ Trưởng của Iraq ông Qassim Daoud dùng tựa đề sách của ĐGH tuyên bố: "Chúng ta đã bước qua được ngưỡng cửa của hy vọng".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Darla Jordan tuyên bố lực lượng chúng tôi tôn trọng cuộc ngưng bắn do giáo sĩ al Sistani đề ra.