BAGHDAD 27/08/04- Vụ bạo động ở đền thờ Hồi Giáo tại thành phố Najaf do giáo sĩ Moqtada al- Sadr lãnh đạo chống lại lực lượng quân sư của chính phủ Iraq và quân đội Mỹ đã làm nhiều người chết. Sau ba tuần chiến tranh, giáo sĩ al-Sadr cùng những người nổi dậy đã buông súng, trao quyền kiểm soát đền thờ nổi tiếng này lại cho đại Giáo Sĩ al-Sistani. Vụ Najaf vừa được giải quyết xong ngày 26 tháng 8 vừa qua. Nhân dịp này Đức Thượng Phụ Emmanuel Delly của Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Chaldean đã dành cho cơ quan thông tấn AsiaNews cuộc phỏng vấn về vấn đề liệu người Kitô Giáo và người Hồi Giáo ở Iraq có thể sống chung hòa bình được không. Sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn:

AsiaNews: Vụ Najaf phải chăng là một dấu hiệu tích cực cho vấn đề hòa bình ở Iraq?

Đức Thượng Phụ : Chúng tôi có một đức tin không lay chuyển vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Xin Chúa soi dẫn cho người ta và đưa họ về đường ngay nẻo chính. Najaf trở lại bình thường có ảnh hưởng tích cực đến những nơi khác ở Iraq. Quan trọng hơn, sống chung được trong một nước Iraq đa chủng tộc có thể là một tín hiệu cho cả thế giới như Palestine vẫn còn đánh nhau ở đó. Chắc chắn căng thẳng và xung đột không chỉ giới hạn ở Iraq mà lan rộng ở nhiều nơi. Hy vọng rằng những gì đã xảy ra tại Najaf sẽ đặt khung cảnh cho sống chung và hoà bình.

AsiaNews : Sau vụ các nhà thờ ở Baghdad và Mosul bị tấn công cách đây gần một tháng, tình hình người Kitô Giáo ra sao?

Đức Thượng Phụ : Mọi chuyện đều êm ả. Không có gì đặc biệt xảy ra. Tạ ơn Chúa tình hình đang được cải thiện và mọi sự đang trở lại như bình thường. Tôi xin nhấn mạnh ở đây là không có nhiều sự khác biệt giữa người Kitô Giáo và Hồi Giáo. Bạo động xảy ra một chẳng phân biệt ai và chẳng theo lằn ranh tôn giáo nào. Chuyện gì xảy ra cho người Hồi Giáo cũng xảy ra cho người Kitô Giáo Và chuyện gì xảy ra cho người Kitô Giáo thì cũng xảy ra cho người Hồi Giáo. Chúng tôi thuộc về một gia đình Iraq.