(UCAN 03/09/2004). Người dân nhiều bản làng tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ cho hay việc trả thù trả oán giữa các cá nhân và các nhóm trong vùng đã giảm thiểu rất nhiều nhờ công khó của các vị truyền giáo Công Giáo. Ông Ambalal Rathwa, 55 tuổi, một người dân trong vùng này cho phóng viên UCAN biết:

“Giờ đây công ăn việc làm, chứ không phải là các hoạt động tội ác, chiếm hết thời gian của tôi và trút bỏ cho tôi những gánh nặng về tâm hồn và thể xác. Tôi khó lòng nghĩ tới những cái gì khác vì tôi bận quá mà.”

Ông Rathwa hiện đang làm nghề phân phối sữa tươi trong vùng. Đây là một đề án mà Giáo Hội Công Giáo tại Dediapada, 1200km về phía Tây Nam New Delhi đã đề ra để góp phần nâng cao đời sống và tạo ra công ăn việc làm trong vùng.

Theo ông Rathwa, người dân trong vùng đã hoàn toàn thay đổi não trạng của họ. Trước đây, “mắt đền mắt, răng đền răng” là chuyện đương nhiên và hợp lý. Ngày nay, qua con em của họ là những thanh thiếu niên nam nữ được học hành với các nhà truyền giáo, não trạng đó đã được thay bằng tinh thần hòa giải, hợp tác và tha thứ cho nhau.

Ông Rathwa và người em rể, Ganesh Rathwa, đứng kế bên đã đồng thanh ca ngợi những đóng góp của Giáo Hội để giúp dân chúng trong vùng có cái nhìn tích cực hơn về mọi vấn đề trong đời sống thường ngày. Các nhà truyền giáo và Giáo Hội Công Giáo tại địa phương đã làm trung gian hòa giải cho các mâu thuẫn lâu đời giữa các bộ tộc, giữa các phe nhóm và trong nội bộ các gia đình.