Chân phước Alberto Marvelli, một nhà chính trị của Thiên Chúa
Trong bài giảng của lễ phong chân phước tại Loretto hôm 5/9 ĐTC quảng diễn sự bí mật của chân phước Marvelli, một cựu học viên của Salesian Don Bosco, là một kỹ sư và là một nhà chính trị sau thế chiến thứ nhì đã biết tự hiến đời mình cho Chúa và anh chị em đồng loại. ĐTC gọi ngài là người trẻ can dạ của Giáo phận Rimini và của phong trào Công giáo Tiến Hành.
Dù sống đời ngắn ngủi 28 tuổi xuân nhưng Ngài đã hiến mạng cho tình yêu Chúa Giêsu và đồng loại.
Alberto Marvelli sinh vào năm 1918. Hồi niên thiếu là bạn của nhà đạo diễn phim ảnh Federico Fellini, và là thành viên của Phong trào Công giáo Tiến Hành. Năm 1941, khi hòan tất văn bằng cử nhân cơ khí ở đại học, Marvelli gia nhập vào quân đội Ý dù chàng vẫn kết án chiến tranh. Khi giải ngũ chàng đã hiến mình giúp đỡ những người nghèo khổ. Chàng đã cứu thoát nhiều người khỏi bàn tay Đức Quốc Xã.
Trong thời thế chiến thứ hai chàng đã lấy tình thương xoá giải hận thù và săn sóc cho những người bị thương tật...
Chàng là một trong những thành viên giải phóng tỉnh Rimini vào năm 1945. Lúc đó chàng 26 tuổi, chàng hăng say để xây dựng lại đất nước, chàng đã tham gia vào Đảng Dân Chủ Kitô Giáo.
Vào đêm 5/10/1946, đang khi đạp xe đi tham dự cuộc họp về bàu cử mà chàng là một ứng viên của địa phương, chàng đã bị ngộ nạn, bị một xe tải cán chết!
Trong bài giảng của lễ phong chân phước tại Loretto hôm 5/9 ĐTC quảng diễn sự bí mật của chân phước Marvelli, một cựu học viên của Salesian Don Bosco, là một kỹ sư và là một nhà chính trị sau thế chiến thứ nhì đã biết tự hiến đời mình cho Chúa và anh chị em đồng loại. ĐTC gọi ngài là người trẻ can dạ của Giáo phận Rimini và của phong trào Công giáo Tiến Hành.
Dù sống đời ngắn ngủi 28 tuổi xuân nhưng Ngài đã hiến mạng cho tình yêu Chúa Giêsu và đồng loại.
Alberto Marvelli sinh vào năm 1918. Hồi niên thiếu là bạn của nhà đạo diễn phim ảnh Federico Fellini, và là thành viên của Phong trào Công giáo Tiến Hành. Năm 1941, khi hòan tất văn bằng cử nhân cơ khí ở đại học, Marvelli gia nhập vào quân đội Ý dù chàng vẫn kết án chiến tranh. Khi giải ngũ chàng đã hiến mình giúp đỡ những người nghèo khổ. Chàng đã cứu thoát nhiều người khỏi bàn tay Đức Quốc Xã.
Trong thời thế chiến thứ hai chàng đã lấy tình thương xoá giải hận thù và săn sóc cho những người bị thương tật...
Chàng là một trong những thành viên giải phóng tỉnh Rimini vào năm 1945. Lúc đó chàng 26 tuổi, chàng hăng say để xây dựng lại đất nước, chàng đã tham gia vào Đảng Dân Chủ Kitô Giáo.
Vào đêm 5/10/1946, đang khi đạp xe đi tham dự cuộc họp về bàu cử mà chàng là một ứng viên của địa phương, chàng đã bị ngộ nạn, bị một xe tải cán chết!