Vatican City, Sept 8,2004 (Zenit) Đức Gioan Phao lồ II trong một thông điệp đã phát biểu : “Bạo lực luôn kéo theo những bạo lực” và đó không phải là giải pháp tốt để chấm dứt khủng bố.
“Không chiến tranh nữa!” ngài đã thốt ra trong thư gởi cho những tham dự viên cuộc hội thảo “Con người và Tôn giáo”, được tổ chức tuần này ở Milan do Cộng đoàn Sant Egidio và Tổng Giáo phận Milan.
Đức Thánh Cha đã rất tin tưởng khi ngài triệu tập các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới trong ngày cầu nguyện lịch sử ở Assisi ở Ý năm 1986.
“Hôm nay tôi còn quả quyết hơn thế nữa khi thể xác tôi trở nên yếu kém, tôi cảm thấy sức mạnh của cầu nguyện lại tăng thêm” ngài nói.
Như vậy, cuộc họp của tổ chức “Con người và Tôn giáo” được hội họp hàng năm trong các đô thị khác nhau, cố gắng đề cao “tinh thần thánh Assisi”. Trong dịp này có 350 đại diện tôn giáo và các nhà văn hóa tham dự. Cuộc họp chấm dứt vào ngày thứ ba với lời kêu gọi nhắc nhở các tham dự viên là “Danh của Thiên Chúa là Hòa bình”.
“Thế giới cần hòa bình,” Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong thư, được Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô hữu mang đến buổi họp.
“Mỗi ngày chúng ta nghe những tin tức hung bạo, những khủng bố, những cuộc hành quân” Đức Thánh Cha nhận xét.“Phải chăng thế giới thật sự không còn hy vọng hòa bình nữa sao?” Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. “Khi mà dường như thế giới đã quá quen thuộc với bạo lực và máu của những người vô tội, khi mà đứng trước những biến cố tranh chấp mà lý trí đòi hỏi võ lực, trả thù và oán hận, và khó khăn trong đối thoại"
“Chúng ta cần phải phá tan những xiềng xích của sự chết chóc và máu đổ đang xiết chặt thế giới mà nhiều người đang nhìn thấy”.
Nhắc lại kỷ niệm ngày “Kinh hoàng 11 tháng 9, 2001”, Đức Thánh Cha nói “Chống lại quân khủng bố đòi hỏi sự quả quyết và dứt khoát." “Trong lúc đó, điều khẩn thiết là cố gắng xóa bỏ nghèo đói, thất vọng, sự trống rổng của tâm hồn và tránh những điều gì mang lại bạo lực.”
“Chúng ta đừng để sự sợ hãi xâm chiếm tâm hồn chúng ta, điều này làm cho con người chỉ còn chú trọng đến chính mình mà thôi và còn làm tăng thêm lòng ích kỷ của cá nhân và tập thể.” “Chúng ta cần có lòng can đảm toàn cầu hóa tình đoàn kết và hòa bình”.
Đối với dân chúng Iraq ngài nói: “Hàng ngày tôi cầu nguyện Thiên Chúa ban cho họ hòa bình, hòa bình mà con người không thể mang lại cho họ được.”
“ Hòa bình không cần đến võ lực, chỉ cần đối thoại. Chiến tranh mở rộng cửa đi đến vực thẵm của ma quỷ. Chiến tranh có thể phá hủy tất cả dù nhiều khi nhận thấy đó là điều phi lý.”
“ Thành thử chiến tranh luôn là một thất bại: một thất bại về lý trí và nhân bản.” “Ước gì có một tinh thần mới, một văn hóa mới để dẩn đưa nhân loại đến việc loại bỏ hẳn chiến tranh.”
“Không chiến tranh nữa!” ngài đã thốt ra trong thư gởi cho những tham dự viên cuộc hội thảo “Con người và Tôn giáo”, được tổ chức tuần này ở Milan do Cộng đoàn Sant Egidio và Tổng Giáo phận Milan.
Đức Thánh Cha đã rất tin tưởng khi ngài triệu tập các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới trong ngày cầu nguyện lịch sử ở Assisi ở Ý năm 1986.
“Hôm nay tôi còn quả quyết hơn thế nữa khi thể xác tôi trở nên yếu kém, tôi cảm thấy sức mạnh của cầu nguyện lại tăng thêm” ngài nói.
Như vậy, cuộc họp của tổ chức “Con người và Tôn giáo” được hội họp hàng năm trong các đô thị khác nhau, cố gắng đề cao “tinh thần thánh Assisi”. Trong dịp này có 350 đại diện tôn giáo và các nhà văn hóa tham dự. Cuộc họp chấm dứt vào ngày thứ ba với lời kêu gọi nhắc nhở các tham dự viên là “Danh của Thiên Chúa là Hòa bình”.
“Thế giới cần hòa bình,” Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong thư, được Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô hữu mang đến buổi họp.
“Mỗi ngày chúng ta nghe những tin tức hung bạo, những khủng bố, những cuộc hành quân” Đức Thánh Cha nhận xét.“Phải chăng thế giới thật sự không còn hy vọng hòa bình nữa sao?” Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. “Khi mà dường như thế giới đã quá quen thuộc với bạo lực và máu của những người vô tội, khi mà đứng trước những biến cố tranh chấp mà lý trí đòi hỏi võ lực, trả thù và oán hận, và khó khăn trong đối thoại"
“Chúng ta cần phải phá tan những xiềng xích của sự chết chóc và máu đổ đang xiết chặt thế giới mà nhiều người đang nhìn thấy”.
Nhắc lại kỷ niệm ngày “Kinh hoàng 11 tháng 9, 2001”, Đức Thánh Cha nói “Chống lại quân khủng bố đòi hỏi sự quả quyết và dứt khoát." “Trong lúc đó, điều khẩn thiết là cố gắng xóa bỏ nghèo đói, thất vọng, sự trống rổng của tâm hồn và tránh những điều gì mang lại bạo lực.”
“Chúng ta đừng để sự sợ hãi xâm chiếm tâm hồn chúng ta, điều này làm cho con người chỉ còn chú trọng đến chính mình mà thôi và còn làm tăng thêm lòng ích kỷ của cá nhân và tập thể.” “Chúng ta cần có lòng can đảm toàn cầu hóa tình đoàn kết và hòa bình”.
Đối với dân chúng Iraq ngài nói: “Hàng ngày tôi cầu nguyện Thiên Chúa ban cho họ hòa bình, hòa bình mà con người không thể mang lại cho họ được.”
“ Hòa bình không cần đến võ lực, chỉ cần đối thoại. Chiến tranh mở rộng cửa đi đến vực thẵm của ma quỷ. Chiến tranh có thể phá hủy tất cả dù nhiều khi nhận thấy đó là điều phi lý.”
“ Thành thử chiến tranh luôn là một thất bại: một thất bại về lý trí và nhân bản.” “Ước gì có một tinh thần mới, một văn hóa mới để dẩn đưa nhân loại đến việc loại bỏ hẳn chiến tranh.”