Ngày 2 tháng 9, Tổng Thống Georges W. Bush kết thúc bài diển văn 64 phút tại Đại Hội đảng Cọng Hỏa ở Nữu Ước bằng cách phỏng theo một đoạn trong sách Giảng Viên (Ecclesiaste): “mỗi sự việc đều có thời gian của nó, chúng ta đều biết như vậy: có một thời để chịu đau khổ, có một thời để xây dựng.” Và ông cũng không ngần ngại thêm: “Dân chúng Hoa Kỳ được ơn gọi từ bên kia những vì sao đứng lên bênh vực tự do.”
Đức Hồng Y Egan, Tổng Giám Mục New York đã kết thúc Đại Hội này bằng lời cầu nguyện như sau: “Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một lòng nhân ái chân thành đối với những người đói khát, những người không nơi nương tựa, những kẻ bị bỏ rơi, những người di dân xa lạ; chúng ta tập họp với nhau thành một dân tộc tôn trọng sự công chính, tôn trọng quyền lợi của người khác, đặc biệt là quyền quý báu của sự sống của mỗi đứa bé sinh ra đời và của những người già cả lúc phải lìa khỏi cuộc đời “…
Cùng đảng viên Cọng Hòa, công bình xã hội là một đòi hỏi rất khẩn thiết, và cũng xin nhắc nhở cùng Tổng Thống Bush về việc bảo vệ sự sống của Giáo Hội Công giáo.
Đức Hồng Y Egan, Tổng Giám Mục New York đã kết thúc Đại Hội này bằng lời cầu nguyện như sau: “Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một lòng nhân ái chân thành đối với những người đói khát, những người không nơi nương tựa, những kẻ bị bỏ rơi, những người di dân xa lạ; chúng ta tập họp với nhau thành một dân tộc tôn trọng sự công chính, tôn trọng quyền lợi của người khác, đặc biệt là quyền quý báu của sự sống của mỗi đứa bé sinh ra đời và của những người già cả lúc phải lìa khỏi cuộc đời “…
Cùng đảng viên Cọng Hòa, công bình xã hội là một đòi hỏi rất khẩn thiết, và cũng xin nhắc nhở cùng Tổng Thống Bush về việc bảo vệ sự sống của Giáo Hội Công giáo.