(Kerela 10/9/2004). Như tin VietCatholic đã loan, hôm thứ Tư 8/9/2004, cảnh sát Ấn Độ cho biết kẻ tình nghi giết hại cha Job Chittilappilly đã bị bắt hôm thứ Ba 7/9/2004 và đã nhận tội. Nghi can tên Panthalkoottam Raghukumar, 25 tuổi, một người Ấn Giáo đã được tường thuật là toan tính tự tử khi cảnh sát xông vào nhà anh này vì nghi anh ta là thủ phạm đã giết chết cha Job Chittilappilly. Các nguồn tin cảnh sát cho hay Panthalkoottam Raghukumar đã thú nhận đâm cha Job Chittilappilly nhiều nhát dao cho đến chết.

Đức Cha Jacob Thoomkuzhy, Tổng Giám Mục Trichur, thủ phủ bang Karela ở phía Tây Nam Ấn Độ cho biết “Chúng tôi sẽ không dừng lại trước khi các thủ phạm đích thực bị bắt giữ và động cơ của chúng được tiết làm rõ”. Các nguồn tin của Giáo Hội địa phương cho rằng Panthalkoottam Raghukumar là một thanh niên nghiện ma tuý đã bị cảnh sát dùng làm “dê tế thần” để làm giảm bớt cơn thịnh nộ của dân chúng tại Kerela, nơi mà mật độ dân Công Giáo được coi là đông nhất tại Ấn Độ.

Các cuộc biểu tình đòi công lý cho cha Job Chittilappilly vẫn diễn ra hàng ngày.

Đức Cha Thoomkuzhy bày tỏ sự thất vọng đối với cuộc điều tra của cảnh sát. “Tôi tin chắc rằng kẻ giết cha Chittilappilly đã được những người muốn thấy cha Chittilappilly chết đi sai đến. Thủ đoạn nhanh chóng diễn ra gọn gàng của kẻ sát nhân khiến người ta tin rằng kẻ sát nhân là một tay chuyên nghiệp. Một tay nghiện ma tuý vụng về yếu đuối như Raghukumar không có khả năng giết chết cha Chittilappilly, một người tuy đã 71 tuổi nhưng còn rất mạnh khoẻ và nhanh nhẹn. Lại nữa sợi giây chuyền vàng cha đeo trên cổ đã không bị lấy đi, chứng tỏ con nghiện Chittilappilly, một kẻ lúc nào cũng cần tiền, không phải là thủ phạm.

Các nguồn tin tại địa phương tiết lộ rằng tại làng Thuruthiparambu có một ngôi đền Ấn Giáo đã bị bỏ hoang trong hai thập niên qua. Gần đây có một vị chức sắc Ấn Giáo dẫn theo đệ tử đến trùng tu ngôi đền này. Ông ta tuyên bố rằng vị linh mục trong làng, tức cha Chittilappilly, phải bị giết để đền Ấn Giáo linh thiêng trở lại.

Tưởng cũng nên nhắc lại vào sáng ngày 28/8/2004, một ông từ giúp xứ ở nhà thờ Đức Mẹ Ban Muôn Ơn Lành tại Cochin cách thủ phủ tỉnh Thuruthiparambu, bang Kerela 25 km về phía Bắc đến nhà thờ vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị cho thánh lễ ban mai thì thấy cha Job Chittilappilly đang lần chuỗi Mân Côi trong nhà xứ. Nhiều người khác đến sớm đọc kinh cũng thấy cha đang cầu nguyện. Đến 6 giờ sáng là giờ lễ mọi người không thấy cha ra dâng thánh lễ mới bước vào nhà xứ thì thấy cha đã bị đâm chết.

Cái chết bất ngờ và thương tâm của cha Job Chittilappilly, 71 tuổi, đã gây phản ứng mạnh mẽ trong lòng người dân tại Cochin. Cha Job Chittilappilly rất nổi tiếng và được nhiều người thương mến vì những hoạt động bác ái của cha. Cha không thù oán với ai, chỉ có điều là ngài thường đếm thăm các gia đình cả Công Giáo lẫn Ấn Giáo để giúp đỡ họ. Trước đó nhiều ngày đã có nhiều cú điện thoại đe dọa ngài và cảnh cáo ngài không được đến thăm các gia đình Ấn giáo nữa. Tại hiện trường, sợi dây chuyền vàng trên cổ ngài vẫn còn, chứng tỏ không phải một vụ giết người cướp của.