(Castel Gandolfo, 12-9-2004) - Sau khi đọc kinh Truyền Tin với khách hành hương đến Castel Gandolfo, nơi nghỉ mát của Đức Thánh Cha, Đức Gioan Phaolô II đã dâng lời cầu nguyện lên Đức Trinh Nữ Maria và xin “Mẹ bao phủ che chở nhân loại trong giờ phút bộc phát những bạo động khốn cùng ngày nay”.

Tuần này xẩy ra nhiều biến cố: vụ thảm sát tại Ossetia bên Nga, bắt con tin bên Iraq và kỷ niệm biến cố tháng 9 ngày 11, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria bao bọc cho những thế hệ mới, những người muốn xây dựng một tương lai hy vọng cho tất cả mọi người”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ lại cuộc gặp gỡ các bạn trẻ tại Loretto tuần qua trong cuộc hành hương về với Công Giáo Tiến Hành, ngài nói rằng: “các người trẻ hy vọng một lời nói công chính và hòa bình, vị Giáo Hoàng này chỉ dường cho thấy làm thế nào người Kitô hữu có thể làm chứng nhân qua: việc chiêm niệm, mối tương quan với Đức Kitô, hiệp nhất với hàng Giáo phẩm trong Giáo hội và các nhóm khác trong Giáo hội, và phục vụ trong sứ mạng theo tinh thần Phúc Âm, trở nên muốn men cho bất kỳ hoàn cảnh sống nào của mình. Xã hội chúng ta tìm kiếm hòa bình và cần những người chứng nhân rộng lượng mang Tin Mừng của Phúc Âm”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Ước chi Đức Mẹ giúp thành viên Công Giáo Tiến Hành theo đuổi các công tác của mình với lòng hăng say như chứng nhân tông đồ làm việc sát cánh với hàng Giáo phẩm và tham gia cách trách nhiệm vào công tác mục vụ của giáo xứ và giáo phận. Giáo Hội nhờ vào sự hiện diện tích cực của Công Giáo Tiến Hành và lòng tận tụy trung tín cho lý tưởng cao cả là Nước Trời”.