ATHENS 14/09/04- Hy Lạp đã bắt đầu 3 ngày quốc tang tưởng niệm đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Petros VII của Alexandria đã tử nạn trong một vụ máy bay rớt ở ngoài khơi biển Agean. Ngay sau khi được tin đức Thượng Phụ tử nạn, đức Giáo Hoàng đã gửi điện văn chia buồn với Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp

Đức Thượng Phụ và 16 người khác trong đó có những vị Giám Mục và giáo dân đã tử nạn khi chiếc trực thăng Chinook rớt ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Hy Lạp trên đường đi đến một nhà dòng ở Mount Athos để cử hành nghi lễ tôn giáo.

Tư lệnh lực lượng không quân Hy Lạp đã bị bãi nhiệm vì bị cáo buộc đã chậm trễ trong công cuộc cấp cứu..

Tướng Giorgos Avlonitis đã được bổ nhiệm lên chức Tư Lệnh Không Quân thay thế tướng Panagiotis Papanikolaou.

Hiện nay người ta vẫn chưa biết nguyên nhân của vụ rớt may bay trong lúc mọi điều kiện máy móc, thời tiết, kinh nghiệm của phi công đều tốt cả.

Đức Thượng Phụ năm nay được 55 tuổi. Thi hài đã được đem về quàn tại Vương Cung Thánh Đường ở Athens trong 48 tiếng đồng hồ để giáo dân kính viếng. Quốc kỳ Hy Lạp đã được hạ thấp xuống từ ngày thừ Hai để tưởng nhớ đức Thượng Phụ.

Lễ tang sẽ được cử hành tại Athens trong buổi sáng thứ Tư sau đó thi hài sẽ được chuyển về Cairo để chôn cất

Một tầu ngầm không người lái sẽ tiến hành cuộc điều tra tai nạn và hiện nay vẫn chưa tìm được một số thi thể các nạn nhân đi cùng chuyến bay với đức Thượng Phụ