Vatican 15/09/04- Hôm nay Đức Giáo Hoàng đã từ nhà nghỉ mùa hè của Ngài tại Castel Gandolfo trở về Vatican tiếp 10,000 khách hành hương hàng tuần đến công trường Thánh Phêrô để nghe ngài thuyết giảng.
Trong bài thuyết giảng, ĐGH đã suy niêm nội dung một bài thánh vịnh và xuất hiện trước công chúng ngày hôm nay, sức khoẻ của ĐGH đã tỏ ra rất yếu. Ngài không đọc hết được bài suy niệm mà chỉ đọc một phần nhỏ, Giọng nói của Ngài có vẻ mệt nhọc, hơi thở khó khăn. Thêm vào đó Ngài còn bị khó chịu vì những cơn gió mạnh thổi qua công trường thánh Phêrô.
Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi ngưởi rằng ngày 15 tháng 9 là ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, xin mọi người hãy cầu nguyện cùng Đức Mẹ an ủi và phù trợ giáo hữu vượt qua được những nỗi khó khăn trở ngại trong cuộc sống.
Trong bài thuyết giảng, ĐGH đã suy niêm nội dung một bài thánh vịnh và xuất hiện trước công chúng ngày hôm nay, sức khoẻ của ĐGH đã tỏ ra rất yếu. Ngài không đọc hết được bài suy niệm mà chỉ đọc một phần nhỏ, Giọng nói của Ngài có vẻ mệt nhọc, hơi thở khó khăn. Thêm vào đó Ngài còn bị khó chịu vì những cơn gió mạnh thổi qua công trường thánh Phêrô.
Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi ngưởi rằng ngày 15 tháng 9 là ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, xin mọi người hãy cầu nguyện cùng Đức Mẹ an ủi và phù trợ giáo hữu vượt qua được những nỗi khó khăn trở ngại trong cuộc sống.