Vatican, 19 Sept, 2004. (VIS) -Trước hàng ngàn tín hữu tụ họp trong Công Trường Thánh Phêrô trong buổi cầu kinh Truyền Tin ngày 19 tháng 9, Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã buồn bã nói đến những gia tăng khủng bố trên thế giới; “những cuộc khủng bố vô cùng độc ác dả man”.

“Trong những năm đầu của năm ngàn thứ ba (…) đang có thật nhiều hy vọng tiến bộ nhưng nhân loại đang ở trong một tình trạng hết sức đảo lộn vì sự gia tăng khủng bố.” Đức Thánh Cha nói tiếp: “Những cuộc tập kích khủng bố dả man chống lại cuộc sống của nhân loại gây lên rối loạn và lo âu trong lương tâm những tín hữu và họ tự hỏi : Lạy Chúa tại sao như vậy? Và bao giờ mới chấm dứt ?”

Theo như Đức Thánh Cha:” Thiên Chúa đã đáp lại thắc mắc lo âu đó (…) là sự hy sinh của người Con duy nhất trên Thánh Giá” và ngài mời gọi tín hữu “Hãy ca ngợi Thánh Gía, (…) biểu tượng của niềm hy vọng.”

Đức Giáo Hoàng, 84 tuổi dù sức khỏe yếu kém vì bệnh hoạn, vẫn ân cần chào hỏi khách hành hương đến thăm viếng Vatican bằng nhiều ngôn ngữ và đã cùng với họ đọc kinh Truyền Tin.