Vatican, 18 Sept (AFP) - Đức Giáo Hoàng trong ngày thứ bảy vừa qua đã lên tiếng kêu gọi thế giới hãy đem lại hòa bình cho xứ Iraq và Trung đông nơi “những các cuộc khủng bố đang giết hại những người vô tội” và đang phô bày “những khủng khiếp của bạo lực”.

“ Hòa bình lâu dài chỉ có được trong những mối bang giao quốc tế với những cuộc đối thoại chân thành dựa trên lý trí. Dù cho ở Iraq việc đem lại hòa bình dân sự xem ra thật khó khăn, cũng như nơi vùng Đất Thánh một cuộc tranh chấp vô vọng không bao giờ chấm đứt (..) hoặc trong những xứ khác các cuộc khủng bố đang giết hại nhiều người vô tội, khắp mọi nơi bạo lực đang phơi bày những kinh tỡm ghê rợn mà không có phương cách nào để giải quyết.”

“Khủng bố không mang lại kết quả tốt, nếu có chỉ là hận thù, sự chết chóc và đổ nát..” Đức Giáo Hoàng đã phát biểu trong buổi tiếp đón tân đại sứ Ai cập bà Nevine Simaika Halim.

Nhắc đến những “thời kỳ xao động” trong thế giới ngày nay Đức Giáo Hoàng kêu gợi đến trách nhiệm của cộng đồng thế giới, hãy trở về với lẽ phải trong các cuộc đàm phán, đó mới chính là lối thoát giữa những tranh chấp bởi vì mọi dân tộc đều có đặc quyền được sống trong an cư lạc nghiệp.”

Đức Giáo Hoàng là một trong những vị chống lại cuộc chiến ở Iraq và đã yêu cầu Tổng Thống Bush “hãy sớm bình thường hóa tình trạng của xứ sở này” khi Tổng Thống Bush đến thăm Tòa Thánh vào tháng 6 vừa qua.

Khi nói với bà đại sứ Ai cập, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai tró của Trường Đại Học Al-Azhar ở Ai cập: “Trường mà tôi có dịp đến thăm, trường này có một vai trò rất quan trọng trong thế giới người Hồi giáo, có thể mang lại một cuộc đối thoại giữa các tôn giáo nhất là giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.”

“Điều quan trọng là phát huy một sự hiểu biết hổ tương về những tập tục những ý niệm của hai tôn giáo, vai trò của tôn giáo trong lịch sử cũng như trách nhiệm chung trong thế giới ngày hôm nay, qua những cuộc gặp gỡ giữa những vị có trách nhiệm trong đạo giáo, cũng như lòng kính trọng lẫn nhau và lòng ước muốn tìm hiểu lẫn nhau giữa tín hữu và cộng đồng, trong những xóm làng.

Đức Giáo Hoàng kết luận: “Được như vậy, Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo, cùng tôn trọng lẫn nhau, làm việc chung với nhau trong công cuộc đi tìm kiếm hòa bình và cùng xây đắp một tương lai tốt đẹp cho nhân loại,”

Đức Giáo Hoàng Phao lồ II luôn luôn cổ võ những đối thoại giữa những tôn giáo lớn tôn thờ một Đấng Tạo Hóa duy nhất. Ngài là Giáo Hoàng đầu tiên đã đi vào một Đền Thờ Do thái vào năm 1986 tại Roma và đi vào một Đền thờ Hồi giáo năm 2001 ở Syria.