Nạn Đói : « thực là một ô nhục… những người đói không thể chờ đợi hơn được nữa ! »

Vatican, ngày 22/9/2004 (ZENIT.org ) - Đức Hồng Y Angelo Sodano đã tuyên bố ở New York : Nạn đói trên thế giới hiện nay, thực là một ô nhục… những người đói không thể chờ đợi hơn được nữa ! : chúng ta phải ra công gắng sức thật nhiều nữa để tiêu diệt tai ương này.

Trong bài phỏng vấn ở đài Vatican vào ngày thứ hai 20/9 vừa qua, vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã lại lên tiếng kêu gọi các nước tân tiến « hãy dành 0,7 % lợi tức quốc gia để tăng thêm viện trợ chung giúp phát triển », nhằm có đủ tiền để tài trợ cho những sáng kiến chống đói và chống nghèo khổ. Đức Hồng Y Sodano đã nhắc lại những ý tưởng chính của bài diễn văn Ngài đã đọc trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp hội nghị thượng đỉnh bàn về những hình thức mới chiến đấu chống nghèo đói trên thế giới.

Ngài nói : « Quả thực là một điều ô nhục khi mà nhân loại không thành công để cứu giúp người chết đói. Những người đang chết đói không thể chời đợi được nữa. Chính tại đây, ở tại Liên Hiệp Quốc này, vào năm 2000, tất cả các vị lãnh đạo các quốc gia đã ký kết trong bản tuyên nguyên đầu thiên niên kỷ, cam kết ra sức thực hiện ba mục tiêu lớn lao sau đây : cổ võ hòa bình, chống đói và diệt trừ các bệnh nặng, nhất là bệnh liệt kháng (Sida, Aids).

Nhận định về tình hình hiện nay tại Irak, Đức Hồng Y xác nhận là « tình thế quả thực phức tạp «. Nhưng tất cả chúng ta phải tìm ra một thoả thuận với nhau : ngay bây giờ chúng ta phải xắn tay xắn áo xả thân để giúp đỡ các người dân này sống trong hòa bình và hòa giải với nhau, đúng như Đức Giáo Hoàng đã nói « không có tha thứ, không thể có hòa bình ». Các người dân này đã chịu quá nhiều đau khổ, chính vì vậy, để đối phó với thách thức này, thiết nghĩ cần phải có hòa giải. Đó chính là điều mà các Kitô hữu hiện đang ở Irak đang làm, đó cũng là công việc mà các giám mục đang ra công thực hiện.