(UCAN 25/09/2004) Các tôn giáo tại Sri Lanka đã đồng loạt hoan nghênh một dự thảo luật tại Sri Lanka cấm dạy thêm vào sáng ngày Chúa Nhật.

Tại Sri Lanka, học sinh không đến trường vào ngày Thứ Bẩy và Chúa Nhật. Tuy nhiên, các thầy cô giáo vì đồng lương không đủ sống thường kêu gọi, thậm chí trong nhiều trường hợp bắt buộc học sinh phải đi học thêm. Học sinh sợ thầy cô giáo, sợ điểm thấp, sợ tương lai bấp bênh, sợ thua kém bạn bè nên đua nhau đi học thêm. Hậu quả là các chùa chiền, nhà thờ, thánh thất càng ngày càng vắng bóng thanh thiếu niên.

Ông Vijitha Herath, bộ trưởng văn hóa và di sản quốc gia cho giới báo chí biết là nhà cầm quyền nước này đang chuẩn bị ban hành lệnh cấm tuyệt đối tất cả các hoạt động dạy thêm trong buổi sáng Chúa Nhật. Theo bộ trưởng Vijitha Herath, dự luật trên “chắc chắn sẽ thành luật vì toàn bộ nội các đã đồng thanh chấp thuận”.

Cha Cyril Perera, giám đốc ủy ban giáo lý thuộc Hội Đồng Giám Mục Sri Lanka cho biết “Việc dạy thêm ngày Chúa Nhật lý ra đã bị cấm từ lâu vì đây chính là lý do tại sao số học sinh tham dự các lớp giáo lý ngày Chúa Nhật xuống bất thình lình”.

Cha Perera cũng là một nhà giáo và là chủ tịch ủy ban giảng dạy Anh Ngữ cho giới trẻ thuộc tổng giáo phận Colombo nhận xét rằng trong khi việc dạy thêm có thể bù vào chỗ thiếu hụt đồng lương cho các thầy cô giáo, hoạt động này đẩy các nhà giáo vào chỗ tranh giành học sinh với nhau, lấy mất đi thời gian rảnh rỗi của học sinh và ngay cả thời niên thiếu của các em. Việc học sinh phải học thêm vào các ngày nghỉ để lộ ra tính chất yếu kém của hệ thống giáo dục và sự thiếu dấn thân thực sự cho giới trẻ của các thầy cô giáo.

Theo các nhà giáo dục, kiến thức do các thầy cô giáo truyền thụ chỉ có thể trở thành kiến thức của một học sinh khi các em có thời gian và điều kiện để tự nghiên cứu, học hỏi, thực hành và làm các bài tập cần thiết để chuyển hóa các kiến thức này thành những nhận thức của mình và tháp nhập với những kiến thức cũ đã thủ đắc được. Tình trạng dạy thêm tại Sri Lanka, cũng như tại các nước đang phát triển khác, đặc biệt tại Việt Nam, đã đến mức không còn kiểm soát được. Học sinh lớp 1 cũng phải đi học thêm là điều cực kỳ vô lý.