(Washington 26/09/2004). Michael Meehan, phát ngôn viên của ứng cử viên John Kerry vừa lên tiếng phàn nàn về cuộc chiến tranh giành sự ủng hộ của người Công Giáo trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ do đảng Cộng Hòa phát động. Theo ông này, Ủy Ban Toàn Quốc của đảng Cộng Hòa vừa cho ra đời một web site tại địa chỉ KerryWrongForCatholics.com.
Web site KerryWrongForCatholics.com tố cáo John Kerry, một người Công Giáo, có những quan điểm và hành động đi ngược với giáo lý Công Giáo và đường lối của Tòa Thánh trong các vấn đề liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng tính, chống đối việc tài trợ các trường Công Giáo và hàng loạt các vấn đề khác. Web site này trưng dẫn một câu của John Kerry theo đó, “Tòa Thánh không nên dạy bảo các chính trị gia Công Giáo” và cho rằng đó là một hành động “không thích hợp”.
Web site này cũng nhằm chứng minh rằng đương kim tổng thống George W. Bush, một người Tin Lành Methodist, có những chủ trương hài hòa hơn với giáo lý Công Giáo và đường lối của Tòa Thánh trong các vấn đề về hôn nhân, gia đình, phá thai, và các vấn đề đạo đức chung trong xã hội Hoa Kỳ.
Michael Meehan chống chế rằng: “Thật là khiêu khích khi cho rằng Kerry là không đúng với người Công Giáo. Ông ta là người Công Giáo và ông tin những điều mà đa số người Công Giáo tin tưởng”.
Tuy nhiên, trước những hành động và tuyên bố công khai ủng hộ kết hôn đồng tính, phá thai và nhất là việc chống lại luật bảo vệ gia đình của John Kerry; đa số người Công Giáo không ủng hộ John Kerry. Trong tổng số cử tri đi bầu tại Hoa Kỳ, 25% là người Công Giáo. Điều gây lo ngại cho John Kerry là tại những bang bấp bênh như Wisconsin, Pennsylvania, và New Hampshire tỷ lệ cử tri Công Giáo thậm chí còn cao hơn tại các nơi khác. Một cuộc thăm dò do Pew Research Center thực hiện gần đây cho thấy khắp nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ người Công Giáo ủng hộ cho tổng thống Bush ít nhất là 7% nhiều hơn cho John Kerry.
Cuộc chiến tranh giành sự ủng hộ của người Công Giáo trong kỳ bầu cử này cho thấy người Công Giáo càng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong các chính sách quốc gia tại Mỹ. Chỉ cách đây vài năm, vào tháng 7 năm 2000, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, Al Gore phớt tỉnh và coi thường người Công Giáo đến độ công khai ủng hộ và viết thư “động viên” cuộc tuần hành của những kẻ đồng tính luyến ái tại Rôma.
Web site KerryWrongForCatholics.com tố cáo John Kerry, một người Công Giáo, có những quan điểm và hành động đi ngược với giáo lý Công Giáo và đường lối của Tòa Thánh trong các vấn đề liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng tính, chống đối việc tài trợ các trường Công Giáo và hàng loạt các vấn đề khác. Web site này trưng dẫn một câu của John Kerry theo đó, “Tòa Thánh không nên dạy bảo các chính trị gia Công Giáo” và cho rằng đó là một hành động “không thích hợp”.
Web site này cũng nhằm chứng minh rằng đương kim tổng thống George W. Bush, một người Tin Lành Methodist, có những chủ trương hài hòa hơn với giáo lý Công Giáo và đường lối của Tòa Thánh trong các vấn đề về hôn nhân, gia đình, phá thai, và các vấn đề đạo đức chung trong xã hội Hoa Kỳ.
Michael Meehan chống chế rằng: “Thật là khiêu khích khi cho rằng Kerry là không đúng với người Công Giáo. Ông ta là người Công Giáo và ông tin những điều mà đa số người Công Giáo tin tưởng”.
Tuy nhiên, trước những hành động và tuyên bố công khai ủng hộ kết hôn đồng tính, phá thai và nhất là việc chống lại luật bảo vệ gia đình của John Kerry; đa số người Công Giáo không ủng hộ John Kerry. Trong tổng số cử tri đi bầu tại Hoa Kỳ, 25% là người Công Giáo. Điều gây lo ngại cho John Kerry là tại những bang bấp bênh như Wisconsin, Pennsylvania, và New Hampshire tỷ lệ cử tri Công Giáo thậm chí còn cao hơn tại các nơi khác. Một cuộc thăm dò do Pew Research Center thực hiện gần đây cho thấy khắp nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ người Công Giáo ủng hộ cho tổng thống Bush ít nhất là 7% nhiều hơn cho John Kerry.
Cuộc chiến tranh giành sự ủng hộ của người Công Giáo trong kỳ bầu cử này cho thấy người Công Giáo càng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong các chính sách quốc gia tại Mỹ. Chỉ cách đây vài năm, vào tháng 7 năm 2000, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, Al Gore phớt tỉnh và coi thường người Công Giáo đến độ công khai ủng hộ và viết thư “động viên” cuộc tuần hành của những kẻ đồng tính luyến ái tại Rôma.