CASTEL GANDOLFO 26/09/04 - Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng chỉ trích điều mà Ngài gọi là sự mất quân bình giữa thế giới giầu sang và thế giới nghèo khó. Đồng thời ngài cũng đề cao sáng kiến mới đây của Liên Hiệp Quốc gia tăng ngân quỹ cho công cuộc phát triển trong thế giới thứ Ba nhằm chống lại nạn nghèo đói

Xuất hiện lần cuối cùng trong năm nay tại nhà nghỉ Castel Gandolfo, ĐGH 84 tuổi đã khó khăn lắm mới đọc hết được bải nói chuyện với khách hành hương và du lịch. Cứ đọc xong một vài tiếng, Ngài lại phải ngưng một chút để thở.

Đức Giáo Hoàng lấy câu chuyện trong Kinh Thánh về ông Lazarus, một người ăn mày nghèo khó phải ăn những đồ thừa thãi của ông nhà giầu và Ngài nói dụ ngôn đó thích hợp hơn bao giờ hết để ám chỉ vấn đề mất quân bình giữa giàu và nghèo trong thế giới ngày nay.

Vào ngày thứ Hai vừa qua, trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Brazil và Pháp đã kêu gọi 110 nước thành viên LHQ ủng hộ bản tuyên cáo chống lại nạn nghèo đói và gia tăng ngân sách cho các dự án phát triển trong các quốc gia đang phát triển. Hơn 50 vị lãnh đạo các quốc gia đã tham dự buổi thảo luận này tại LHQ để bàn về ảnh hưởng của việc tòan cầu hóa và tìm ra phương cách tài trợ cho cuộc chiến chống nghèo đói.

ĐGH coi cuộc họp chống nghèo đói tai LHQ là quan trọng vì nhắm tìm ra những hành động hữu hiệu để cùng nhau chống nạn đói. Ngài cũng nhắc tới việc ĐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tham gia cuộc họp và cam kết ủng hộ mọi sáng kiến của LHQ

Cuối bài chia sẻ với khách hành hương, ĐGH loan báo là trong tuần này Ngài sẽ trở về Vatican làm việc và ngày 3 tháng 10 tới đây sẽ chủ sự nghi lễ phong chân phước cho 3 vị tại quảng trường thánh Phêrô.