Kolkata 27/09/04 - Như tin VietCatholic đã loan 4 nữ tu dòng Truyền Giáo Bác Ái của Mẹ Teresa và 2 linh mục đã bị đánh đập tàn tệ trong ngày thứ Sáu vừa qua khi họ tiến vào một làng ở Kerala cứu giúp người nghèo khổ, bệnh tật. Nay chúng tôi nhận được tin thêm là mặc dù bị đánh đập đến phải vào nhà thương, nhưng chị dòng Cristine, đại diện cho nhóm các người bị đánh nói với cơ quan thông tấn AsiaNews rằng họ sung sướng được cơ hội làm chứng cho Chúa là đấng yêu thương và tha thứ. Các chị cũng cho biết sẵn lòng tha thứ cho những ai đã đánh đập các chị, và chuyện đã xẩy ra sẽ không làm các chị ngưng quyết tâm phục vụ người nghèo.

Một trong những chi dòng bị đánh đập là mẹ Bề Trên Kusumam. Me nói Các nữ tu chúng tôi không truy tố những người đã dùng bạo động với chúng tôi nhưng chúng tôi muốn biết tại sao họ đánh đập chúng tôi.

Các người đánh dập các nữ tu là nhóm Ấn Giáo quá khích cáo buộc các dì là đến làng của họ để làm cho các người Ấn Giáo cải đạo. Nhưng các dì Shallet, một trong những người bị đánh đập đã nói họ đến các gia đình Ấn Giáo Hồi Giáo chỉ để giúp đỡ và chị dòng tự hỏi: Giúp đỡ người ta đâu có nghĩa là bảo người ta cải đạo.

Dì Cristine nói với báo chí rằng phản ứng đầu tiên của chúng tôi khi được tin 4 chị em bị tấn công là liền lập tức cầu nguyện cho các chị em bị thương và cầu nguyện luôn cho những người đã đả thương những người chị em chúng tôi.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Nirmala, kế vị chân phước Teresa, đã nói: Các con cái mẹ Teresa luôn phải thi hành sứ vụ bác ái trong những nơi chốn và tình huống rất ngặt nghèo, trong những năm vừa qua nhiều chị em nhà dòng đã bị tấn công ở nhiều nơi tại Ấn Độ. Một số đã bị giết nhưng họ đã chết vì lòng từ bi hỉ xả cho người nghèo.

Me bề trên tổng quyềh kể tiếp: Năm 1998 dì Tilia và Anetta người Ấn Độ và dì Michaela người Phi Luật Tân bị giết ở Yemen. Lúc còn nằm nhà thương, tôi đến tham các dì và hỏi có nên duy trì cơ sở Yemen nữa không. Hai dì đã nói: Xin Mẹ cứ mở cửa trung tâm này và xin mẹ Bề Trên đừng đổi chúng con đi cơ sở khác. Và các người nghèo đang ở trung tâm Yemen với mẹ Bề Trên đừng đổi một dì nào đi đâu.

Đến năm 1999 có 6 dì đã bị bắt làm con tin và bị giam giữ ỡ Freetown xứ Sierra Leone. 3 dì bị giết lập tức và dì thứ 4 bị giết 2 tuần sau đó.

Thầy Luke Puttaniyil cũng thuộc dòng Truyền Giáo Bác Ái bị giết ở Novada vùng Bihar lúc đang phát thuốc và thực phẩm cho người nghèo. Thầy 46 tuổi và mới gia nhập dòng có 1 năm trước đó. Tại Ấn Độ có 24 triệu người Kitô Giáo trong đó 16 triệu là người Công Giáo chiếm khoảng 1.5% dân số nhưng 30% các tổ chức bác ái là do người Công Giáo đảm trách như cơ sở nuôi người nghèo, giả cả, vô gia cư và những người bị bệnh cùi.